Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành bất ngờ xuất hiện
Nguyễn Cường - 15/09/2014 14:05
 
Người đàn ông này cho biết, Ngân còn có một người anh trai 8 tuổi hiện đang ở cùng anh sau khi mẹ bé Ngân bế bé đi
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đau lòng cảnh bé gái bị bố mẹ "dạy dỗ" đến chấn thương sọ não
Clip Nữ sinh đeo khăn quàng đỏ đánh bạn tới tấp - Cảnh báo bạo lực học đường!
Bé trai 6 tuổi bị mẹ đẻ đánh đập dã man bằng mắc áo
Bảo mẫu "tra tấn" trẻ: Mỗi bị cáo lĩnh 3 năm tù đã xứng đáng?
   
     

3 ngày sau khi sự việc xảy ra, vào trưa ngày 15/9 anh Nguyễn Văn Tố đã xuất hiện tại bệnh viện và nhận mình là cha ruột cháu Ngân kèm theo cuốn sổ hộ khẩu.

Theo đó anh Tố (tên thường gọi là Thành, 31 tuổi) cho biết anh mới nghe tin con gái bị đánh đập vào khoảng 9h sáng nay từ một người bà con tại Vĩnh Long. “Tôi đang làm thì được báo tin rằng con tôi bị mẹ và một người đàn ông đánh tới nhập viện”.

Ngay sau đó anh Tố đã chạy tới bệnh viện, thấy ba tới cháu Ngân đã ngay lập tức nhận ra và đòi theo. Anh cho biết cách đây hơn 2 năm Trang đã bế cháu Ngân bỏ nhà ra đi, sau đó anh có tìm gặp và khuyên Trang trở về nhưng cô không đồng ý.

Anh Tố cũng mang theo cuốn sổ hộ khẩu trong đó thể hiện rõ anh và Trang đã kết hôn và có hai người con chung. Ngoài cháu Ngân được Trang đưa đi theo, hiện ở quê còn có một cháu trai 8 tuổi đang sống cùng ông bà nội.

Anh cũng khẳng định mình và Trang chưa ly hôn như người tự nhân là “bà ngoại” cháu Ngân cho biết trước đó.

Bé Ngân lập tức nhận ra và theo bố
Anh Tố nói chuyện cùng anh Hưng (người cứu cháu Ngân)

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư