Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Cận cảnh CSGT cứu cô gái định nhảy cầu Thanh Trì
Hoàng Phong - 24/02/2014 08:24
 
Thấy cô gái ngồi vắt vẻo trên thành cầu Thanh Trì, đầu cúi xuống, chuẩn bị lao xuống dòng nước sông Hồng đang chảy xiết phía dưới, người CSGT trẻ tuổi nhanh như cắt bật cửa xe ô tô, lao sang kịp thời giữ chặt lấy cô gái... CSGT lập công bắt cướp, mẹ già làm thơ gửi tặng  Phóng viên dũng cảm bắt cướp, suýt bị đòn oan  Nỗi niềm em gái Dương Tự Trọng trong bài thơ gửi anh trước Tết  Dân mạng làm thơ giễu việc đưa tin vịt vụ "kiều nữ cưỡng dâm"  Dương Chí Dũng 'tranh thủ' đọc thơ khi nói lời sau cùng
TIN LIÊN QUAN

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 phút sáng nay 23-2. Vào thời điểm trên, Thượng úy Trần Tú Anh – Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cùng với Thiếu úy Phạm Quang Dũng và Nguyễn Hoàng Ninh làm nhiệm vụ tuần lưu đảm bảo ATGT trên đường vành đai 3 trên cao đoạn gần cầu Thanh Trì, phát hiện một cô gái vừa đi trên đường vừa khóc lóc thảm thiết.


Mặc cho trời mưa mỗi lúc một nặng hạt và cái gió lạnh như cắt da cắt thịt thốc ngược từ dưới mặt sông Hồng lên, cô gái co ro đứng ở giữa cầu Thanh Trì, ngước mặt nhìn trời thở dài, khóc than vài tiếng, rồi bất ngờ trèo lên lan can thành cầu để tự vẫn.

Thấy sự việc chẳng lành, Thượng úy Trần Tú Anh liền tăng ga ô tô lao đến phía cô gái. Khi chỉ còn cách cô gái vài mét, theo hiệu lệnh của người chỉ huy, Thiếu úy Phạm Quang Dũng ngồi sau nhanh chóng bật mở cửa xe, nhảy qua dải phân cách giữa cầu, nhẹ nhàng tiếp cận cô gái từ phía sau.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đúng vào tích tắc khi cô gái vừa buông cả hai tay lao mình xuống sông, thì đúng là lúc Thiếu úy Dũng đã kịp lao tới, vòng hai tay ôm chặt lấy cô gái nhấc bổng khỏi lan can cầu.

Với tâm trạng buồn bã, đau khổ, cô gái nhất quyết vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người CSGT để lao đầu xuống sông. Nhằm đảm bảo an toàn cho cô gái, tổ công tác đã đưa cô gái này lên xe ô tô rồi về trụ sở. Tại đây, sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục, động viên của CSGT, cô gái đã dần trấn tĩnh lại, ngớt dần những tiếng khóc thổn thức.

Mặc dù vậy, cũng phải rất lâu sau đó, cô gái này mới cho biết mình tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1986, quê ở Thái Bình. Khi được CSGT dò hỏi nguyên nhân khiến bản thân muốn kết liễu cuộc đời ở giữa cầu, Hoa khóc nức nở nói do buồn chuyện gia đình.

CSGT đã an ủi, động viên chị Hoa trấn tĩnh lại, tránh làm điều dại dột, đồng thời liên hệ với gia đình chị Hoa đến đón người thân của mình về nhà.

Cùng nhìn lại giây phút người CSGT giành lại mạng sống cho cô gái:

Cô gái ngồi vắt vẻo, thõng chân trên lan can thành cầu Thanh Trì...


...không hề hay biết người CSGT đang tiếp cận từ phía sau

Rất nhanh chóng, anh giữ chặt cô gái, đúng vào tích tắc cô buông tay khỏi thành cầu

Bế bổng cô gái vào khu vực an toàn

CSGT lựa lời khuyên giải, trấn an cô gái nhưng vẫn cảnh giác

không rời tay khỏi cô gái dại dột này.


(* Họ tên cô gái đã được thay đổi)
>>> Xem tiếp: Người đàn bà định nhảy cầu Thanh Trì tự tử tiết lộ lý do

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư