Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chen chân đi lễ cầu may
Hà Minh - 11/02/2016 16:14
 
Ngày mùng 4 Tết, nhiều hàng quán và tất cả các cơ quan công sở vẫn còn đóng cửa nghỉ tết Nguyên Đán, thì tại các đền chùa ở Hà Nội đã đông kín người dân đến lễ bái.

Do thời gian nghỉ tết kéo dài, nhiều người vẫn còn ở quê nên đường xá khá thông thoáng. Nhưng tại một số đền chùa như đền Quán Thánh, chùa Trấn Vũ, phủ Tây Hồ thì từ 8h sáng các phật tử và người dân đã kéo đến rất đông.

Hầu hết mọi người đi lễ đầu năm với tâm lí cầu may, cầu an lành cho gia đình và người thân.

.

Từ 7h30 sáng tại các cửa đền, chùa đã có rất đông người đến lễ.

.

Đền Quán Thánh lúc 7h30 sáng với tấm biển thông báo đề phong kẻ gian của ban quản lý

.

Cầu tài cầu lộc, mong bình an cho gia đình

.

Từ khoảng 8h tại các điểm sắp lễ, cũng như các bàn để đồ lễ đã bắt đầu chật kín đồ lễ cũng như người đi lễ

.

Phía ngoài của Phủ Tây Hồ dòng người ngày càng dày đặc

.

Phía trong các ban thờ cũng kín đặc người dân thành tâm khấn vái

.

Việc di chuyển và bê lễ không hề dễ dàng do lượng người quá đông

.

Ngay cả phía ngoài của các sân chùa, người dân cũng phải đứng thành nhiều lớp mới có thể khấn vái

.

Mặc dù được khuyến cáo không nên dùng tiền để lễ, nhưng từ trong nhà ra ngoài sân đâu đâu cũng có vô số tiền lẻ

.

Dịch vụ viết sớ thuê đã được quy hoạch lại ngăn nắp hơn, hình ảnh các ông đồ già ngồi vẫy khách cũng khá lạ mắt

.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng hiệu quả

.

Các dịch vụ ăn theo cũng không khả quan hơn

Vua chúa xưa ăn Tết thế nào?
Huế là nơi nhà Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam đặt làm kinh đô. Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến hoàn chỉnh nhất về...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư