Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Kẻ cắt chân chị gái tại bệnh viện Xanh-pôn bị khởi tố tội giết người
Quang Tấn - 05/04/2014 06:03
 
Ngoài thông tin trên, CAQ Ba Đình (Hà Nội) còn cho biết, bà Trần Thanh Dung (51 tuổi) - chị gái đối tượng Trần Tuấn Khương và cũng là người bị em trai dùng dao gọt hoa quả cắt lìa chân khi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Xanh-pôn đã qua đời.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
BV Xanh Pôn thông tin chính thức vụ "em cắt chân chị gái"
Vụ cắt chân chị gái, ma túy đá biến em trai thành "ác quỷ"?
PGĐ viện Xanh Pôn nói về vụ "em trai cắt chân chị gái"
"Dựng tóc gáy" vụ em trai cắt chân chị gái tại bệnh viện

 


Khương bị khởi tố về hành vi giết người   

Khoảng 3h ngày 2-1, tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Xanh-pôn, Hà Nội xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Trần Thanh Dung, trú tại phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, bị em trai là Trần Tuấn Khương (43 tuổi), trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình dùng dao gọt hoa quả cắt gần đứt chân phải.
Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng tháng 8-2013, bà Dung phải phẫu thuật ung thư tử cung tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau một thời gian xạ trị, sức khỏe bệnh nhân này diễn biến xấu, bị di căn lên não, thường xuyên vật vã, kêu la đau đớn. Ngày 23-12-2013, gia đình đưa bà Dung vào bệnh viện Xanh-pôn điều trị u não. Hàng ngày, bà Dung được người thân thay nhau chăm sóc. Đêm 1-1-2014, con gái bà Dung cùng cậu ruột Trần Tuấn Khương vào viện chăm sóc.

Thời điểm đó, bà Dung đang trong tình trạng mê man, nói nhảm. Thấy người thân đau đớn, giãy giụa khi trên người cắm nhiều dây truyền, 2 cậu cháu bảo nhau, người giữ phần đầu, người giữ chân xoa bóp cho bệnh nhân. Đến 3h ngày 2-1, cô con gái gục xuống bên cạnh mẹ ngủ thiếp, Khương bất ngờ dùng dao gọt hoa quả cắt gần đứt bàn chân và 1/2 cẳng chân phải của bà Dung. Mọi người trong phòng bệnh phát hiện đã hô hoán, báo bảo vệ và các bác sĩ trực, nhưng do đối tượng cầm dao đe dọa nên không ai dám cứu. Nhận tin báo, CAP Điện Biên đã có mặt, phối hợp bắt giữ người đàn ông 43 tuổi này. Bà Dung sau đó được mổ cấp cứu, phải cưa cụt một phần chân.

Về phía Trần Tuấn Khương, ngay sau khi bị bắt, CAQ Ba Đình đã tiến hành phân tích mẫu nước tiểu, phát hiện đối tượng  phản ứng dương tính với ma túy. Thời điểm bị bắt, Khương có biểu hiện “ngáo đá”. Tại cơ quan công an, hung thủ khai nhận do thấy bà Dung kêu la, nghĩ chị gái bị ma nhập nên muốn giúp chị đuổi “con ma” ra ngoài. Quá trình điều tra, Khương bị khởi tố về hành vi giết người. 

Ngày 3-4, trao đổi với PV ANTĐ, đại diện CAQ Ba Đình thông tin: từ trước dịp Tết Nguyên đán, bệnh tình bà Dung diễn biến rất xấu. Hiện hồ sơ vụ án đã được CAQ Ba Đình chuyển đến Phòng CSHS CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

"Ngáo đá" và tội ác ghê rợn khôn lường

Câu chuyện nữ bệnh nhân bị em trai đang "ngáo đá" cắt chân khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội khiến nhiều người giật mình về tác hại của ma túy tổng hợp.

Kinh hoàng bệnh nhân bị cắt trộm phần cơ thể khi đang điều trị Kinh hoàng bệnh nhân bị cắt trộm phần cơ thể khi đang điều trị

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) sáng 2/1, nạn nhân bị hai người cắt một phần cơ thể khi đang nằm điều trị tại khoa hồi sức.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư