Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở công ty may Kwong Lung Meko
- 27/03/2017 08:10
 
Sau 2 ngày khống chế được ngọn lửa, 19h tối 26/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại lầu 5, khu nhà kho (nơi đầu tiên xảy ra vụ hoả hoạn vào sáng 23/3) của công ty may Kwong Lung Meko.
TIN LIÊN QUAN

Đám cháy tại công ty may Kwong Lung Meko vào 19 giờ ngày 26/3

 Ngọn lửa bùng phát trở lại lúc 19h15 tối nay 26/3 (ảnh CTV)

Ngọn lửa bùng phát trở lại lúc 19h15 tối nay 26/3 (ảnh CTV)

Đại tá Trần Đức Đình - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cho biết: Trong đêm 25 và ngày 26/3, lực lượng chữa cháy vẫn liên tục phun nước vào đám cháy để hạ nhiệt. Tổng cộng có 180 chiến sĩ đang túc trực tại hiện trường vụ cháy, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong đống đổ nát bỗng bùng phát.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các ngành liên quan có mặt ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Hiện lực lượng chức năng cho phá dỡ bức tường phía sau kho lông vũ, để xe chữa cháy dễ tiếp cận và một số tường bao để cho khói thoát ra.

Ông Nguyễn Hùng Việt, bí thư Đảng ủy phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết thêm: “Trước đó, trưa cùng ngày (25/3) đã có cháy trở lại nhưng được dập ngay sau đó. Nhưng lần này lửa bùng phát từ lầu năm của công ty khá lớn.

Đến 20h15’ ngày 26/3, ngọn lửa đã khống chế hoàn toàn nhưng khí độc và khói bên trong vẫn còn. Do đó vẫn tiếp tục xịt nước hạ nhiệt. Sau khi ngọn lửa bùng phát nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực xảy ra vụ cháy để xem, dẫn đến tắc đường cục bộ. Chỉ trong khoảng nửa giờ, lực lượng chức năng đã điều tiết và giao thông tại khu vực này đã trở lại thông thoáng.

Cập nhật tình hình tại hiện trường vụ cháy, đến 21h15, thêm một xe thang của Hậu Giang đã được điều đến hiện trường vụ cháy để làm mát từ phía sau của tòa nhà.

PV Dân trí đã ghi nhận sự vào cuộc khẩn trương để dập tắt ngọn lửa bùng phát trở lại ở công ty may Kwong Lung Meko

 Lực lượng chức năng đang tham gia chữa cháy đêm 26/3 (Ảnh: Phạm Tâm)

Lực lượng chức năng đang tham gia chữa cháy đêm 26/3 (Ảnh: Phạm Tâm)

 Người dân hiều kỳ đứng xem vụ cháy làm tắc cả một đoạn đường dài (Ảnh: Phạm Tâm)

Người dân hiều kỳ đứng xem vụ cháy làm tắc cả một đoạn đường dài (Ảnh: Phạm Tâm)

 Lực lượng PCCC đã dập tắt ngọn lửa bùng phát trở lại ở công ty may Kwong Lung Meko vào tối 26/3 (Ảnh: Phạm Tâm)

Lực lượng PCCC đã dập tắt ngọn lửa bùng phát trở lại ở công ty may Kwong Lung Meko vào tối 26/3 (Ảnh: Phạm Tâm)

 21h15: Một xe thang của tỉnh Hậu Giang được điều bổ sung đến hiện trường vụ cháy, hỗ trợ làm mát từ phía sau của tòa nhà. (Ảnh: Phạm Tâm)

21h15': Một xe thang của tỉnh Hậu Giang được điều bổ sung đến hiện trường vụ cháy, hỗ trợ làm mát từ phía sau của tòa nhà. (Ảnh: Phạm Tâm)

Đến 22h30, lực lượng PCCC đã ngừng phun nước, nhưng một số chiến sĩ vẫn tiếp tục treo mình trên xe thang quan sát đám cháy.

Dưới lộ, lực lượng giao thông đã mở đường thông thoáng cho dân lưu thông. Các chiến sĩ PCCC chia nhau nghỉ ngơi. Các xe chuyên dụng PCCC vẫn đang túc trực trước công ty may Kwong Lung Meko.

Ông Nguyễn Văn Năm - nhà đối diện công ty may Kwong Lung Meko cho biết: "Ngọn lửa bùn phát hôm nay chẳng thua đám cháy hôm trước nhưng lực lượng PCCC có thuận lợi hơn khi thời gian này nước sông Sang Trắng đầy, nếu thiếu nước như hôm trước là khó lòng dập tắt được đám cháy".

Trong đêm ngọn lửa bùng phát trở lại lần 2, nhiều bạn trẻ, sinh viên một số trường ĐH tiếp tục tiếp sức cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Người dân mong muốn đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vì đã 3 ngày nhiều người chưa có giấc ngủ ngon do phập phồng lo lừa bùng phát trở lại. Gia đình ông Nguyễn Văn Năm và nhiều người dân ở đây phải đưa con cháu đến nơi khác ngủ để đảm bảo an toàn.

23h lực lượng chức năng vẫn túc trực tại Công ty may Kwong Lung Meko.

 Khoảng 20h15 lực lượng PCCC Hậu Giang tiếp ứng lực lượng PCCC TP Cần Thơ nỗ lực dập lửa

Khoảng 20h15 lực lượng PCCC Hậu Giang tiếp ứng lực lượng PCCC TP Cần Thơ nỗ lực dập lửa

 22h các chiến sĩ vẫn nỗ lực bơm nước vào đám cháy

22h các chiến sĩ vẫn nỗ lực bơm nước vào đám cháy

 Vẫn bơm nước vào tòa nhà, dù lửa không còn

Vẫn bơm nước vào tòa nhà, dù lửa không còn

Các thanh niên tiếp lương thực, nước uống cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
Các thanh niên tiếp lương thực, nước uống cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
 Đến 23 giờ các chiến sĩ PCCC không còn phun nước nhưng vẫn tiếp tục quan sát

Đến 23 giờ các chiến sĩ PCCC không còn phun nước nhưng vẫn tiếp tục quan sát

 Ông Nguyễn Văn Năm - Nhà đối diện với Công ty may Kwong Lung Meko cho biết, mấy đêm liền ông gửi mấy đứa cháu đến nhà người quen ở Bình Thủy ngủ, vì sợ ban đêm lửa bùng phát, trở tay không kịp

Ông Nguyễn Văn Năm - Nhà đối diện với Công ty may Kwong Lung Meko cho biết, mấy đêm liền ông gửi mấy đứa cháu đến nhà người quen ở Bình Thủy ngủ, vì sợ ban đêm lửa bùng phát, trở tay không kịp

Phạm Tâm - Nguyễn Hành

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư