Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Từ tờ mờ sáng, những trái vải chín mọng tươi rói đã được hái xuống và chờ để được đóng thùng, chuyển đi khắp mọi nẻo đường. Càng muộn, những chiếc xe máy chở nặng trĩu vải, kiên nhẫn đứng đợi thương lái, mặc cho nắng nóng hay những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt dội xuống.   7h sáng, đoạn đường keo dài vài km ở trung tâm thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) thường xuyên bị tắc nghẽn do số lượng người bán vải đổ về rất đông     Gương mặt hiện rõ vẻ phấn khích của người dân, với mong muốn chuyến hàng đầu tiên của ngày mới thuận lợi và được giá     Theo đánh giá của người dân, năm nay sản lượng vải chưa phải là cao nhất, nhưng bù lại chất lượng vải rất tốt và đều nhau     Công việc vận chuyển vải chủ yếu do cánh đàn ông gánh vác     Nhưng vì vào chính vụ, lượng vải thu hái nhiều trong thời gian ngắn, nên một số chị em phụ nữ vẫn phải sung vào đội vận chuyển vải     Những tai nạn như thế này là khói tránh khỏi khi một phụ nữ điều khiển xe vải lặc lè     Đến hơn 8h, sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của những chủ xe ra muộn     Theo đánh giá của người dân, năm nay thương lái Trung Quốc “quái” hơn rất nhiều, biết mặc cả giá bằng số lẻ chứ không tính chẵn như những năm trước     So sánh và kiểm tra vải ngay dưới lòng đường     Nếu đồng ý bán thì với giá của thương lái đề nghị, mỗi người sẽ được phát 1 tờ phiếu để vào cân và thanh toán tiền     Tranh thủ giải khát trong lúc đợi bán vải         Tranh thủ tính toán, liên hệ giá cả   Đức Thanh
Thương lái Trung Quốc đổ về đất vải Lục Ngạn
- 21/06/2014 14:41
Cứ vào trung tuần tháng 6 hàng năm, vùng đất Lục Ngạn - Bắc Giang lại rực rỡ hơn dưới nắng hè bởi sắc đỏ hồng của vải. Cây vải giờ đây không đơn thuần là cây thoát nghèo nữa, vải đã trở thành cây nông sản có chất lượng cao mang lại nguồn lợi kinh tế lớn của Lục Ngạn. Dù vậy, khi kênh tiêu thụ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái Trung Quốc thì không phải lúc nào người dân bán vải cũng được như ý.
Bình luận bài viết này