Khi ánh bình minh nhẹ nhàng nhô lên trên đường chân trời, mặt biển lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời rộng lớn, từng đoàn tàu chiến oai hùng từ xa dần hiện ra, rẽ sóng tiến lên với khí thế oai hùng.
Khung cảnh ấy như một bản hùng ca trỗi dậy giữa lòng đại dương, khơi dậy niềm xúc động thiêng liêng trong lòng hàng triệu người dân Việt chứng kiến sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hôm nay, mùng 2/9 - một ngày Thu lịch sử đánh dấu 80 năm kể từ khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong Lễ diễu binh hoành tráng và quy mô, dàn tàu chiến hiện đại, hùng hậu của Hải quân Nhân dân Việt Nam đồng loạt xuất hiện, tạo nên một hình ảnh đầy khí thế và ấn tượng trên biển.
Hình ảnh những “cánh chim thép” lướt sóng giữa đại dương không chỉ khiến người dân Việt Nam xúc động nghẹn ngào, mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Đây là một thông điệp rõ ràng về vị thế và tầm vóc mới của Việt Nam trên bản đồ an ninh biển.
Tiên phong trong đội hình duyệt binh trên biển của Hải quân Việt Nam là tàu chỉ huy, được ví như ngọn hải đăng dẫn lối giữa đại dương, kế đến là dàn tàu hộ vệ tên lửa sắc lẹm, tàu ngầm bí ẩn lặng lẽ ẩn mình dưới lòng đại dương, cùng các tàu hộ vệ chống ngầm và tàu tên lửa tấn công nhanh như mũi lao thép vút qua sóng.
Và nổi bật trong đội hình ấy là tàu ngầm Kilo 636 - loại tàu tấn công diesel - điện hiện đại, được biết đến như “hố đen dưới lòng đại dương”. Nhờ khả năng tàng hình siêu việt và hệ thống vũ khí tầm xa mạnh mẽ, Kilo 636 trở thành mảnh ghép chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ biển đảo, đồng thời khẳng định năng lực tác chiến hiện đại của lực lượng Hải quân Việt Nam.
Tiếp nối là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard - 011 Lý Thái Tổ và 012 Lý Thường Kiệt mang trên mình công nghệ vũ khí tiên tiến có thể tác chiến hiệu quả cả trên không, trên biển. Sắc sảo trong hình dáng, vững vàng trong chức năng, chúng như những thanh gươm uy nghiêm vẽ nên đường biên chủ quyền trên nền sóng bạc đầu.
Không thể không nhắc đến đội hình tàu hộ vệ chống ngầm, lá chắn thầm lặng trong việc phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương, giữ vững thế trận phòng thủ từ tầng sâu biển cả, hay những tàu pháo TT-400TP sắc sảo như những mũi lao thép, vững vàng tung hoành trên mặt nước, phô diễn sức mạnh hiện đại và khả năng tác chiến độc lập.
Không thể thiếu trong đội hình của Hải quân Việt Nam là các lực lượng chấp pháp trên biển như biên đội tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng. Đây là những chiến sỹ âm thầm nhưng kiên cường ngày đêm tuần tra, bảo vệ từng tấc biển, từng hòn đảo, thực thi pháp luật, giữ bình yên cho ngư dân và chủ quyền Tổ quốc.
Việt Nam - một quốc gia biển với đường bờ dài hơn 3.260 km, sở hữu hơn 3.000 hòn đảo cùng vùng đặc quyền kinh tế rộng hàng triệu km², từ lâu đã xác định rõ, biển không chỉ là không gian sinh tồn và phát triển, mà còn là trận địa chiến lược về quốc phòng - an ninh. Và hình ảnh đội hình tàu chiến tại sự kiện A80 chính là bản tuyên ngôn hùng hồn về quyết tâm hiện đại hóa quốc phòng, bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh nội lực và trí tuệ Việt Nam.
Khi sự kiện A80 khép lại, những con tàu lại tiếp tục hành trình ra khơi. Sóng nước vẫn xô bờ, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng hình ảnh oai phong của những cánh chim thép ấy sẽ còn in đậm trong tim mỗi người con đất Việt. Đó là niềm kiêu hãnh thiêng liêng về một lực lượng Hải quân tinh nhuệ, bản lĩnh và luôn sẵn sàng hy sinh để gìn giữ từng con sóng, từng hòn đảo của quê hương.
Bởi lẽ, giữ lấy biển không chỉ bằng vũ khí, mà bằng tình yêu Tổ quốc cháy bỏng trong tim mỗi người lính. Mỗi con tàu là một cột mốc sống giữa trùng khơi. Mỗi chiến sỹ là một ngọn sóng, không ngừng giữ gìn hồn thiêng sông núi.