Khi đôi cánh chiếc Airbus A321 mang biểu tượng Mặt Trời của Sun PhuQuoc Airways vút vay lên bầu trời Việt Nam lần đầu tiên, đó không đơn thuần là khoảnh khắc của một chuyến bay thương mại, mà là thời khắc của một giấc mơ được hiện thực hóa. Giấc mơ về một hãng hàng không sinh ra từ du lịch, lớn lên cùng du lịch, và mang trong mình khát vọng đưa du lịch Việt Nam vươn tầm thế giới.
Vậy là, khái niệm “hàng không nghỉ dưỡng” không còn là một ý tưởng xa vời, mà đã hóa thân thành trải nghiệm thật sự, nơi mỗi hành khách bước lên máy bay đều bắt đầu một kỳ nghỉ, và mỗi chuyến bay là một phần trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước.
Sun PhuQuoc Airways đang mở một hướng đi mới cho hàng không Việt Nam, hướng đi của trải nghiệm, của cảm xúc và của triết lý phát triển bền vững, nơi hàng không trở thành cầu nối của du lịch, của kinh tế, và của văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Sáng 1/11/2025, dưới lớp sương mỏng, chiếc Airbus A321 của Sun PhuQuoc Airways đứng sừng sững trên đường băng, sáng lấp lánh như vầng dương. Không gian hân hoan chờ khoảnh khắc động cơ rung lên, cũng là lúc một chương mới của hàng không Việt Nam bắt đầu.
Ở quầy làm thủ tục, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt mỗi hành khách. Tấm vé có dấu “1st flight” trên tay họ không chỉ là giấy lên máy bay, mà là kỷ niệm. Một em bé gái, một thiếu nữ chụp ảnh lưu niệm, một vị khách lớn tuổi cẩn thận giữ tấm vé trong ví, như giữ lấy một phần của lịch sử hàng không Việt Nam vừa được mở ra.
Phi hành đoàn bước vào khu vực làm thủ tục bay với ánh mắt rạng rỡ, những cái bắt tay chặt, những lời chúc nhỏ trao nhau trước giờ khởi hành. Ai cũng hiểu, họ không chỉ mang trọng trách đưa hành khách đến Phú Quốc, mà còn là những người tiên phong khởi đầu cho khái niệm “nghỉ dưỡng trên không” đầu tiên ở Việt Nam.
Bên trong khoang hành khách, ánh sáng dịu bao phủ. Màu kem ấm và những đường cong thiết kế tinh tế khiến không gian như một phòng khách sang trọng. Không còn cảm giác của “phương tiện di chuyển”, mà là sự an yên của một khu nghỉ dưỡng giữa tầng mây.
Kim đồng hồ chỉ 7h15. Tiếng động cơ trầm hùng vang lên, thân máy bay lướt dọc đường băng, nhẹ nhấc đôi cánh. Khoảnh khắc ấy trái tim những hành khách may mắn được trải nghiệm trên chuyến bay khai trương của Sun PhuQuoc Airways rung lên vì xúc động. Chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu 9G1203 cất cánh, chở theo 220 hành khách từ Hà Nội vào Phú Quốc và cả niềm tự hào của những con người đã dành thật nhiều tâm sức cho ngày này.
Tiếp viên bước nhẹ qua lối đi, mang trên tay khay bánh Eric Kayser và trà, cà phê thơm nồng. Không phải ngẫu nhiên mà Sun PhuQuoc Airways chọn thương hiệu bánh Pháp gần ba thập kỷ tuổi này. Đó là cách hãng tặng cho hành khách một buổi sáng tinh tế, nơi vị ngọt hòa cùng hương thơm, nơi khoảnh khắc nhỏ trở nên đáng nhớ.
Trên khay phục vụ, những món ăn ngon như phở, sữa chua ngũ cốc, trái cây tươi… tỏa hương ấm áp. Một hành khách lặng nhìn qua khung cửa sổ, nơi mây trắng trôi bồng bềnh, nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười. Có lẽ, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy rằng… bay cũng có thể là tận hưởng.
Chủ cần quét mã QR đặt sẵn trong túi ghế sau, hành khách đã có thể truy cập vào mạng wifi của máy bay và trải nghiệm giải trí hấp dẫn.
Giữa không trung, tiếng đàn violin mềm mại vang lên. Không khí khoang bay bỗng lặng đi một chút, không ai nói gì, chỉ có những nụ cười. Đó là món quà bất ngờ của chuyến bay đầu tiên: một bản nhạc giữa tầng mây, khơi gợi cảm xúc yên bình và niềm vui giản dị.
Trên tay mỗi hành khách là ấn phẩm song ngữ S.P.A Magazine và Visit Phu Quoc. Những trang in bóng loáng mở ra thế giới của du lịch, văn hóa và phong cách sống, cũng chính là cách Sun PhuQuoc Airways kể câu chuyện của mình: bay không chỉ là đến nơi, mà là đi qua những hành trình có câu chuyện.
Khi máy bay hạ dần độ cao, khung cảnh bên dưới mở ra: mặt biển Phú Quốc xanh biếc, những dải cát trắng chạy dài, nhà cửa nhỏ bé như những chấm màu. Hành khách nghiêng người qua cửa sổ, ánh sáng tràn ngập cabin. Mỗi ánh mắt đều rực lên niềm háo hức, vì trước mặt là đảo Ngọc, điểm đến được mệnh danh hơn cả thiên đường.
Hai vòi rồng vươn cao, phun lên bầu trời những dải nước bạc lung linh. Nghi thức chào mừng trang trọng của ngành hàng không dành cho chuyến bay đầu tiên được thực hiện trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và cả sự xúc động. Dưới những tia nước ấy, chiếc Airbus A321 lăn bánh chậm rãi như một chiến binh vừa hoàn thành sứ mệnh đầu tiên.
Cửa mở. Gió biển ùa vào. Hành khách bước xuống thang máy bay, mỗi người được tặng một tràng hoa lan vàng óng, thơm nhẹ và những nụ cười chào đón. Họ đi qua dải thảm đỏ đặt vội, hướng đến khu vực sân bay Phú Quốc, nơi ban tổ chức đứng xếp hàng, ánh mắt ai cũng long lanh vì niềm tự hào.
Sunny - chú phi công nhồi bông nhỏ xinh được tặng cho từng hành khách trong chuyến bay khai trương. Không chỉ là món quà lưu niệm, Sunny là biểu tượng của tinh thần Mặt Trời: tươi sáng, vui vẻ và đầy năng lượng. Những hành khách ôm Sunny trong tay, nở nụ cười như trẻ nhỏ, đó là khoảnh khắc thương hiệu chạm được vào trái tim con người.
Những chuyến xe bus trang hoàng rực rỡ mang sắc vàng Mặt Trời chờ sẵn ngoài sân bay. Hành khách lên xe, tiếng nhạc sôi động vang lên. Qua khung cửa kính, đảo Ngọc hiện dần, tươi mới, rực rỡ như chính tên gọi của hãng hàng không vừa đưa họ đến đây.
Buổi chiều ở thị trấn Hoàng Hôn, bầu trời đỏ rực, ánh nắng rọi xuống khu phố Sunset Bazaar, khu Tramonto và Quảng trường Nụ Hôn. Tiếng nhạc, tiếng pháo hoa, tiếng cười hòa vào nhau, một ngày mới đang được viết tiếp trên hòn đảo này.
Giữa không khí lễ hội, những hành khách của chuyến bay 9G1203 sáng nay giờ đã trở thành những người chứng kiến trọn vẹn một hành trình. Từ bầu trời đến mặt đất, mọi thứ đều được nối liền như một dải cảm xúc “bay - ở - chơi” hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phú Quốc từ trên cao nhìn xuống, rực rỡ như viên ngọc giữa vịnh Thái Lan. Những khu nghỉ dưỡng, bãi biển, công trình mang dấu ấn Sun Group dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn. Hòn đảo ấy không còn chỉ là điểm đến, mà đã trở thành biểu tượng của một tầm nhìn: du lịch và hàng không song hành để vươn tầm quốc tế.
Ngày 1/11/2025 - ngày đôi cánh Mặt Trời chạm vào bầu trời Việt Nam lần đầu tiên, không chỉ được nhớ bằng âm thanh của động cơ hay ánh sáng của vòi rồng, mà bằng cảm xúc. Bằng niềm tin rằng, một hành trình mới đã bắt đầu: hành trình của những chuyến bay mà mỗi hành khách đều thấy mình đang được… nghỉ dưỡng.
Chuyến bay đầu tiên đã khép lại, nhưng hành trình của Sun PhuQuoc Airways mới chỉ bắt đầu. Từ đảo Ngọc Phú Quốc, đôi cánh Mặt Trời sẽ còn bay xa, mang theo khát vọng làm đẹp những vùng đất và giấc mơ về một Việt Nam rạng rỡ giữa bầu trời thế giới.