Những ngày cuối tháng Tám, khi sắc đỏ của cờ hoa phủ kín phố phường, Hà Nội lại một lần nữa trở thành không gian hội tụ ký ức và khát vọng.
Tròn 80 năm sau mùa thu lịch sử 1945, quảng trường Ba Đình - nơi ghi dấu Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp tục vang lên tiếng gọi của truyền thống, mở ra một hành trình trải nghiệm đặc biệt dành cho người dân và du khách.
Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9, đã để lại dư âm sâu lắng, góp thêm sắc màu mới cho bức tranh du lịch Thủ đô.
Lễ khai mạc diễn ra tối 30/8 tại phố đi bộ Trúc Bạch, trong không khí trang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm áp. Giữa ánh sáng rực rỡ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời thu, Hà Nội chào đón du khách bằng âm hưởng vừa hào hùng vừa tha thiết.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang phát biểu: “Sắc đỏ Ba Đình không chỉ là một hoạt động quảng bá du lịch, mà là lời nhắc nhớ về truyền thống, là cầu nối để văn hóa và lịch sử tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại”.
Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ý nghĩa sâu xa không chỉ là tạo dựng điểm nhấn văn hóa - du lịch, mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, khẳng định vị thế của Hà Nội như một điểm đến sáng tạo và giàu bản sắc.
Trong suốt bốn ngày, dòng người nô nức đổ về các không gian sự kiện. Mỗi bước chân như dẫn dắt họ đi qua những lát cắt khác nhau của lịch sử và văn hóa. Triển lãm về 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tái hiện bằng hình ảnh, tư liệu, tiểu cảnh gợi nhắc những ngày mùa thu rực lửa năm xưa, nơi hàng triệu con tim cùng chung khát vọng độc lập.
Ký ức Hà Nội còn được đánh thức qua những hương vị thân quen. Không gian ẩm thực tái hiện bếp phở nghi ngút khói, những chiếc bánh cuốn giản dị, chén trà thơm, gợi lại một Hà Nội xưa cũ mà gần gũi. Du khách vừa thưởng thức, vừa lắng nghe những câu chuyện về nếp sống thanh lịch, về sự tinh tế đã trở thành thương hiệu văn hóa của người Tràng An.
Trên tuyến phố, âm nhạc và nghệ thuật truyền thống vang lên, khi thì da diết với tiếng trống chầu, tiếng ca trù trong đình cổ, khi lại rộn ràng với các màn trình diễn đường phố. Không khí hội hè ấy khiến người xem có cảm giác như đang sống trong một “lễ hội ký ức”, nơi quá khứ không hề xa xăm, mà hiện hữu ngay trong từng giai điệu, từng ánh mắt rạng ngời của người tham dự.
Nếu triển lãm và nghệ thuật khơi gợi sự tri ân, thì những trải nghiệm mới mẻ lại mở ra cho du khách cách tiếp cận đương đại. Chuyến tàu di sản với bốn toa đặc biệt: Toa Phở, Toa Bao cấp, Toa Thóc lúa gạo, Toa Trà - café, đưa người xem đi qua nhiều lớp ký ức. Trong không gian hẹp của từng toa tàu, lịch sử và đời sống thường nhật như được nén lại, để mỗi chi tiết nhỏ bé đều có thể khơi dậy xúc cảm.
Những “trạm độc lập” cũng trở thành điểm nhấn đáng nhớ. Giữa ngày nắng, trạm tiếp sức nước uống khiến người dân cảm nhận được sự sẻ chia; lá cờ Tổ quốc trao tận tay tại trạm check-in trở thành món quà tinh thần thiêng liêng; còn trạm “Lưu lại cảm xúc” để mỗi người viết vài dòng suy tư về Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã biến cảm xúc cá nhân thành ký ức tập thể.
Sự kiện không chỉ tái hiện quá khứ, mà còn tạo ra những sáng tạo phù hợp với thời đại số. Các ứng dụng công nghệ, nền tảng trực tuyến được giới thiệu để du khách có thể tìm hiểu thông tin, đặt dịch vụ và chia sẻ trải nghiệm một cách thuận tiện. Ba Đình, nhờ vậy, không chỉ giữ vai trò “địa chỉ đỏ” của lịch sử, mà còn định hình hình ảnh một điểm đến thông minh, thân thiện và bền vững.
Điểm khác biệt của “Sắc đỏ Ba Đình” nằm ở chỗ, sự kiện không dừng lại ở những hoạt động mang tính lễ hội, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: xây dựng chiến lược du lịch gắn với văn hóa - lịch sử.
Chính quyền và nhân dân địa phương xác định đẩy mạnh truyền thông số, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm du khách. Đây cũng là cách Ba Đình thích ứng với xu hướng hội nhập, đưa di sản tiến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế.
Sự kiện cũng là dịp quảng bá những sản phẩm, tour tuyến đặc trưng của địa bàn, kết nối với các điểm đến khác trong Thủ đô. Khi du khách dâng hương tại Đền Quán Thánh, thưởng thức ẩm thực đêm Ngũ Xã hay dừng chân ở Đình An Trí, họ không chỉ tiếp xúc với một điểm di tích đơn lẻ, mà còn tham gia vào một hành trình kết nối rộng lớn hơn, từ văn hóa truyền thống đến lối sống đô thị hiện đại.
Khép lại bốn ngày sự kiện, điều còn đọng lại trong lòng người tham dự không chỉ là sắc đỏ thắm của cờ hoa, mà là những khoảnh khắc sẻ chia, những cảm xúc được đánh thức. “Sắc đỏ Ba Đình” đã làm sống dậy ký ức lịch sử, đồng thời thắp sáng niềm tin vào tương lai.
Trong âm hưởng của ca trù, trong vị ngọt của bát phở nóng, trong lá cờ được trao tận tay, người ta tìm thấy một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Đó chính là sức hấp dẫn khiến Thủ đô trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc - một Hà Nội “Đến để yêu” không chỉ trong mắt người Việt, mà còn trong trái tim bạn bè quốc tế.