Khán giả thường đến concert để xem, nghe, trải nghiệm mới. Song, với concert đặc biệt này, họ còn đến để cùng nghệ sĩ và thương hiệu làm nên ý nghĩa lớn nhất của chương trình.

 

Khán giả chủ động và trực tiếp tham gia, trở thành trung tâm trong các khoảnh khắc ý nghĩa nhất của đêm diễn Y-FEST 2025 diễn ra cuối tuần qua ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Bằng sự sáng tạo tinh tế và thấu hiểu khán giả, kết hợp sự khéo léo trong cách tổ chức chương trình đại nhạc hội Y-FEST, Viettel đã làm điều bất kỳ thương hiệu nào cũng mong muốn - kết nối cảm xúc âm nhạc với cảm xúc thương hiệu trên nền tảng là lòng tự hào Việt Nam.

 

Y-FEST 2025 - chuỗi sự kiện âm nhạc và công nghệ do Viettel Telecom tổ chức - chính thức khai màn với chủ đề “SYNC of Heart - Hòa nhịp thấu cảm”, đưa Huế trở thành điểm khởi đầu của hành trình kết nối triệu trái tim trẻ trên khắp cả nước. sau 3 năm triển khai, Y-FEST giờ đây là một trong những chuỗi sự kiện âm nhạc và công nghệ được giới trẻ Việt chờ đợi nhất.

 

Năm nay, sự kiện trở lại với tinh thần mới: không chỉ đem đến những sân khấu sôi động, mà còn biến mỗi người tham dự thành một phần của trải nghiệm sáng tạo. Chủ đề “SYNC OF HEART - Hòa nhịp thấu cảm” khơi gợi một thông điệp mạnh mẽ: công nghệ không còn chỉ là công cụ kết nối, mà còn là cách để con người đồng điệu và sẻ chia cảm xúc. 

 

Y-FEST 2025 tiếp tục mang tinh thần “Hòa nhịp thấu cảm” đến An Giang, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hải Phòng và siêu đại nhạc hội tại TP.HCM.

 

 

 

Khác với bảo tàng truyền thống, bảo tàng số là không gian trải nghiệm công nghệ tương tác cùng nghệ thuật chưa từng có, khuyến khích mỗi người tham dự trở thành “người đồng sáng tạo”. Ba khu trải nghiệm chính sẽ dẫn bạn đi qua những cung bậc từ tò mò, thích thú đến tự hào và xúc động.

 

Bước vào check in ở khu vực AI Y-FEST Studio để khám phá phiên bản số của chính mình, di chuyển sang khu vực Nét vẽ độc bản để vẽ nên một điều bạn mơ ước nhìn thấy trong thế giới mới. Điều kỳ diệu nhất chờ bạn ở khu vực “Chân dung bản sắc” do nhóm Fustic. Studio - những nghệ sĩ đa ngành nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật số - trực tiếp thực hiện.

 

Fustic. Studio là một trong những đại diện các gương mặt sáng tạo thế hệ mới, tiên phong trong lĩnh vực New Media Art - ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm nghệ thuật.

 

 

 

 

Khoảnh khắc khiến Y-FEST 2025 khác biệt hoàn toàn với các show thương hiệu thông thường là màn hòa ca Việt Nam trong tôi là, được thực hiện bởi tác giả Yến Lê trên sân khấu tại đầu cầu nhà hát lớn Hà Nội, kết hợp nghệ sĩ Dream Engine đến từ Anh quốc biểu diễn trên sân khấu tại đầu cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi “triệu trái tim cùng hát chung câu Việt Nam”, màn hòa ca đầy cảm xúc này của khán giả tại Viettel Y-FEST đã lập nên kỷ lục “Sự kiện có số lượng người hát ca khúc Việt Nam trong tôi là đồng thời tại 2 địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM đông nhất”.

 

Chia sẻ trên sân khấu Y-FEST 2025, bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Viễn thông Viettel, cho biết: “Viettel Telecom rất vinh dự và tự hào khi trở thành một nhịp cầu để kết nối công nghệ, âm nhạc và trái tim Việt Nam. Kỷ lục này là của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, các nghệ sĩ và đặc biệt là khán giả ở 2 đầu Hà Nội và TP.HCM. Viettel Telecom xin cam kết sẽ tiếp tục đầu tư về công nghệ và hạ tầng số để niềm tự hào Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa mãi”.

 

 

 

 

Không chỉ là một tiết mục đẹp, đây còn là một ý tưởng tổ chức có chủ ý, khi Viettel mời khán giả quét QR tham gia lập kỷ lục hòa ca đồng thời ở 2 đầu đất nước. Mỗi lượt xác nhận tham gia sẽ được Viettel thay mặt gửi 10.000 đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

 

Viettel đã đặt khán giả làm trung tâm, còn khán giả được mời tham gia chủ động. Mỗi hành động tương tác đều có ý nghĩa đo được, không chỉ “để vui”, mà là “tạo giá trị”. Nhờ vậy, kỷ lục trở thành bằng chứng trực tiếp rằng công nghệ có thể khuếch đại lòng tốt. Một thao tác nhỏ trên điện thoại, khi nhân lên hàng chục nghìn lần, đã tạo ra đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

 

 

 

 

 

Y-FEST còn chọn những khoảnh khắc nghệ thuật có thể kéo khán giả vào vai trò người kết nối cảm xúc. Màn song ca LyLy - Anh Tú là ví dụ kinh điển, khi 2 nghệ sĩ ở 2 đầu cầu Hà Nội và TP.HCM hát cùng nhau trong thời gian thực - một trải nghiệm chỉ khả thi nhờ kết nối 5G không độ trễ. Khi họ “thả tim” cùng lúc, khán giả không chỉ xem một tiết mục, mà còn chứng kiến khoảng cách địa lý bị xóa nhòa bằng công nghệ và cảm xúc.

 

Y-FEST 2025 bắt kịp tất cả xu hướng tổ chức sự kiện âm nhạc hiện nay, nhưng có một khác biệt then chốt. Viettel sử dụng công nghệ 5G để đồng bộ 2 sân khấu, cho phép song ca 2 đầu cầu Bắc - Nam, livestream không độ trễ và tương tác thời gian thực. Kết quả là một show có tính “proof-of-product”: Sản phẩm hạ tầng của chính Viettel trở thành câu chuyện, điểm khác biệt trong trải nghiệm khán giả của đêm diễn.  

 

Viettel không chỉ “đem 5G lên sân khấu”, mà còn dùng công nghệ để trao sân khấu cho khán giả, biến đêm nhạc thành một hành động cộng đồng, kỷ lục và khoảnh khắc cảm xúc mà hàng chục nghìn người cùng sở hữu.

 

 

 

 

Lựa chọn nghệ sĩ tham gia đêm diễn ngay tại quê hương được coi là một cách làm sáng tạo của Viettel để tạo nên dấu ấn riêng khác biệt so với các concert hiện nay. Cách làm này càng ý nghĩa hơn khi Viettel tổ chức chuỗi sự kiện Y-FEST 2025 xuyên Việt với các điểm dừng chân tại 6 tỉnh/thành phố trên toàn quốc (Huế, Cần Thơ, An Giang, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa). Tại mỗi nơi đi qua, Viettel Y-FEST thêm một lần khẳng định bức tranh kết nối của công nghệ - nghệ thuật - bản sắc văn hóa truyền thống. 

 

 

 

Nếu “Việt Nam trong tôi là” là đỉnh điểm cảm xúc, thì Sơn Tùng M-TP đem đến sự thăng hoa hoàn hảo khép lại thành công của đêm diễn Y-FEST 2025 như cách mà anh đã cùng Viettel đồng hành trên sân khấu trong suốt 8 năm qua.

 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành “biển mây” lấp lánh ánh sáng màu xanh trên nền led đỏ đặc trưng của thương hiệu Viettel. Intro với bản phối mới ngay lập tức mở đầu set diễn một cách tuyệt đỉnh và Sơn Tùng M-TP xuất hiện như một “bá tước” Dracula huyền bí đầy ma mị. Tiếp đến, bản hit “Hãy trao cho anh” được ngài “bá tước” mang lên sân khấu dưới lớp hoà âm mới phong cách thính phòng - hoàng gia hoá một ca khúc vốn trẻ trung với trải nghiệm hoàn toàn mới.

 

Mash-up “Buông đôi tay nhau ra” - “Khuôn mặt đáng thương” tiếp tục bùng nổ sân khấu Y-FEST, cuốn hút khán giả. Và như thường lệ, Sơn Tùng M-TP làm chủ sân khấu từ âm nhạc, vũ đạo, cho tới màn giao lưu với khán giả theo cách rất riêng. Đẳng cấp “hơn 10 năm qua” của Sơn Tùng M-TP vẫn luôn là giá trị bất biến khó vượt qua.

 

 

Và khi Sơn Tùng M-TP gửi lời nhắn trên sâu khấu Y-FEST 2025: “Hơn 10 năm nữa, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau cháy hết mình như hôm nay” - Khán giả hiểu rằng đây không chỉ là lời hứa giữa nghệ sĩ và fan, mà còn là lời hẹn giữa Sơn Tùng M-TP và Viettel - hai “người bạn” đồng hành trên hành trình kết nối thế hệ trẻ Việt. Với Viettel, Sơn Tùng M-TP không chỉ là “nghệ sĩ tiêu điểm”, mà là biểu tượng cho tinh thần “làm điều khác biệt”.

 

 

 

Viettel “thống lĩnh” BXH với Y-FEST 2025

Với 153.599 lượt đề cập, Viettel Telecom đứng đầu Top 10 sự kiện thương hiệu nổi bật nhờ đêm nhạc Y-FEST 2025 hoành tráng kỷ niệm 25 năm thành lập, diễn ra đồng thời tại TP.HCM và Hà Nội. Sự kiện quy tụ Sơn Tùng M-TP, Soobin, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân, LyLy, Dương Domic… kết nối hai đầu cầu bằng công nghệ 5G thời gian thực, giúp hàng chục nghìn khán giả “đồng bộ cảm xúc”.

 

 

Bình luận bài viết này
Nguyễn Hà 22/11/2025 19:09