Dưới nắng thu dịu dàng, Hồ Tây như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh trong và những hàng liễu thướt tha nghiêng mình theo gió. Mặt hồ mênh mang gợn sóng, hòa cùng làn gió se se mang theo hương thu mát lành, khiến mỗi bước chân dọc bờ hồ đều trở thành một trải nghiệm đầy xúc cảm.

 

Hồ Tây không chỉ là biểu tượng thiên nhiên của Hà Nội, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Từ những con phố cổ quanh hồ, tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng rao hàng rong, đến ánh bình minh và hoàng hôn dát vàng trên mặt nước, tất cả hòa quyện, kể câu chuyện về một Thủ đô vừa cổ kính vừa hiện đại.

 

Trong sắc thu tinh khôi ấy, mỗi khoảnh khắc bên Hồ Tây như một bức tranh sống động, nơi thiên nhiên, lịch sử và con người gặp nhau, và cũng là nơi nảy nở những giấc mơ lớn. Một trong số đó là dự án Nhà hát Opera Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa của kiến trúc và nghệ thuật đương đại, hứa hẹn biến Hồ Tây thành trái tim rực rỡ của văn hóa Thủ đô.

 

Sáng 5/10/2025, Hồ Đầm Trị lặng gió bỗng ngân vang tiếng trống khai công, hòa cùng tiếng vỗ tay rộn rã lan khắp bán đảo Quảng An. Dưới ánh nắng dát vàng lấp lánh trên mặt nước, dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề chính thức được khởi công, mở ra một chương mới của công nghiệp văn hóa Hà Nội. Đây cũng chính là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

 

 

Công trình mang tầm vóc quốc tế này được kiến tạo bởi Tập đoàn Sun Group cùng bàn tay tài hoa của kiến trúc sư huyền thoại Renzo Piano, người từng thổi hồn vào những kiệt tác trên khắp thế giới. Sự kết hợp ấy không chỉ dựng lên một nhà hát, mà tạo ra một “thánh đường nghệ thuật”, nơi văn hóa, kiến trúc và cảm xúc Việt hòa quyện trong hình thể đương đại, tinh khiết như hơi thở của Hồ Tây, của Hà Nội, và của Việt Nam.

 

Từ vùng hồ tĩnh lặng này, Hà Nội hôm nay cất lên tiếng nói của khát vọng: vươn tầm thế giới bằng sức mạnh văn hóa và tinh thần sáng tạo Việt Nam. “Nhà hát Opera Hà Nội” không chỉ là một công trình, đó là giấc mơ của một dân tộc, là lời khẳng định rằng Hà Nội sẽ bước vào tương lai bằng sáng tạo nghệ thuật và văn hiến ngàn năm.

 

Sáng 5/10/2025, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề bán tại đảo Quảng An.

 

 

Hà Nội đang đi trên hành trình tái định vị mình không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, mà còn là “Trung tâm sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực”, như tinh thần của Kết luận số 156-KL/TW, ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Trong tầm nhìn ấy, văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là động lực phát triển bền vững. Và giữa nhịp sống đương đại, Thủ đô cần một công trình vừa mang tầm vóc biểu tượng, vừa là “bến neo” cho cảm xúc và tinh thần sáng tạo, một “thánh đường nghệ thuật” mang dấu ấn thời đại.

 

Chính trong dòng chảy đó, Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề Quảng An đã ra đời như lời đáp cho khát vọng ấy. Tọa lạc bên hồ Đầm Trị thơ mộng, công trình không chỉ là một nhà hát, mà là một không gian văn hóa tổng hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa nghệ thuật và kiến trúc, giữa truyền thống và tương lai.

 

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh tại lễ khởi công: “Công trình này không chỉ là một nhà hát, mà là biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô - minh chứng cho tầm nhìn phát triển văn hóa gắn với kinh tế, đô thị và du lịch. Hà Nội đang hướng tới trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực, và những công trình như Opera Hà Nội sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng đó”.

 

Phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội.

 

Điều đặc biệt, đây không phải là một dự án công, mà là công trình phi lợi nhuận, 100% vốn xã hội hóa do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Đây là minh chứng cho tinh thần đồng hành của doanh nghiệp tư nhân trong kiến tạo giá trị văn hóa chung.

 

Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường chia sẻ trong lễ khởi công: “Ở nhiều quốc gia, xây dựng nhà hát là dự án phi lợi nhuận do Nhà nước đầu tư. Nhưng tại Việt Nam, Nhà hát Opera Hà Nội là công trình hiếm hoi được xã hội hóa 100% vốn đầu tư từ Sun Group. Với chúng tôi, đây không chỉ là một dự án, mà là sứ mệnh, là tấm lòng tri ân của những người con Hà Nội, mong muốn kiến tạo một biểu tượng văn hóa mang tầm vóc quốc gia”.

 

Tinh thần ấy đã khiến dự án này được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2025 ở hạng mục Giải Ý tưởng, cùng những lời ngợi khen của giới chuyên môn về tầm nhìn nhân văn và tính biểu tượng của nó.

 

Như chia sẻ của ông Đặng Minh Trường: “Sự kiện khởi công hôm nay cũng không chỉ là khởi đầu cho một trung tâm văn hóa mới của thủ đô, mà còn là hành động thiết thực, nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội: Nhà nước, Thành phố, và nhà đầu tư, trong việc kiến tạo biểu tượng, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển Thủ đô trở thành thành phố sáng tạo, trung tâm văn hóa mang tầm quốc tế”.

 

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại Lễ khởi công.

 

Nếu Sydney có Nhà hát Con Sò nổi tiếng, Thượng Hải có Nhà hát lớn bên bờ sông Hoàng Phố, Singapore có Esplanade hình trái sầu riêng, thì Nhà hát Opera Hà Nội đang được kỳ vọng sẽ là một “điểm sáng mới” trên bản đồ kiến trúc - nghệ thuật châu Á, với mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây, phản chiếu ánh sáng theo từng thời khắc trong ngày.

 

Ở tầm nhìn kiến trúc, TS-KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định: “Nhà hát Opera Hà Nội là cách tiếp cận bền vững trong gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam. Công trình này hòa quyện giữa thiên nhiên, công nghệ và triết lý Á Đông, điều khiến nó không thể nhầm lẫn với bất kỳ công trình nào khác trên thế giới. Đây không chỉ là một công trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một tuyên ngôn về bản sắc”.

 

Từ một ý tưởng, một khát vọng, Nhà hát Opera Hà Nội hôm nay đã bước ra đời thực bằng trí tuệ, tâm huyết và tình yêu với Thủ đô. Và khi tiếng trống khởi công vang lên giữa hồ Đầm Trị, đó không chỉ là âm thanh của lễ nghi, mà là nhịp đập của một giấc mơ chung - giấc mơ về một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, đang sải cánh bay vào tương lai.

 

Cảnh quan Nhà hát Opera Hà Nội trong tương lai.

 

 

Renzo Piano - cái tên đã đi vào huyền thoại của kiến trúc thế giới. Ông là người đã cùng Georges Pompidou tạo nên Trung tâm Nghệ thuật Pompidou tại Paris, một biểu tượng cho tinh thần khai phóng của nghệ thuật đương đại; là tác giả của tòa tháp The Shard ở London, một biểu tượng của một thành phố hiện đại, nhưng vẫn đầy chất thơ; hay sân bay Kansai (Nhật Bản), một công trình chinh phục cả thiên nhiên lẫn kỹ thuật. Ở tuổi 88, “bậc thầy kiến trúc” ấy vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn không ngừng tìm kiếm sự giao hòa giữa con người và tự nhiên trong từng nét vẽ.

 

 

Với kiến trúc sư Renzo Piano, việc nhận lời thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội không chỉ là một dự án kiến trúc, mà là một mối duyên. Ông bật mí, ông cảm thấy “trúng tiếng sét” khi lần đầu nhìn thấy Hồ Tây trong ánh hoàng hôn: “Ánh sáng và nước ở đây có linh hồn riêng, như thể mỗi con sóng đều đang kể chuyện”. Chính tình yêu với không gian ấy đã khơi nguồn cho bản thiết kế mang đậm dấu ấn Việt Nam, nơi ánh sáng và nước trở thành chất liệu cảm xúc chủ đạo.

 

Hình khối nhà hát được mô phỏng từ những gợn sóng Hồ Tây mềm mại, uyển chuyển, không phô trương nhưng đầy sức sống. Bề mặt công trình được phủ lớp vật liệu có hiệu ứng xà cừ, phản chiếu sắc trời theo từng thời khắc trong ngày, khi bình minh là gam hồng nhạt, khi hoàng hôn ánh vàng kim, khi đêm xuống lung linh như viên ngọc trai ẩn mình dưới nước.

 

Kết cấu vỏ mái Nhà hát Opera Hà Nội.

 

Mái vòm siêu mỏng, chỉ dày từ 200 đến 600 mm là kỳ tích kỹ thuật và thẩm mỹ. Renzo Piano lấy cảm hứng từ tự nhiên với vỏ ốc mảnh mà bền, từ cấu trúc xương nhẹ mà cứng, từ những cánh sen và hoa súng trải mình trên mặt hồ. Mỗi đường cong, mỗi khoảng trống đều được tính toán để ánh sáng và gió Hồ Tây có thể tự do “đi dạo” trong công trình, để khán giả không chỉ đến xem nghệ thuật, mà còn được hòa vào nhịp thở của thiên nhiên.

 

Bên trong, không gian được thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Âm thanh được khuếch đại tự nhiên bằng vật liệu thân thiện môi trường; ánh sáng được điều tiết như dòng chảy, lúc dịu nhẹ như sương mai, lúc rực rỡ như lễ hội. Mọi yếu tố đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: tạo nên trải nghiệm cảm xúc hoàn hảo, nơi người xem không chỉ “nghe” nghệ thuật, mà “cảm” được nghệ thuật.

 

Phối cảnh dưới mái vòm Nhà hát Opera Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo nên một không gian có thể kể chuyện bằng ánh sáng, bằng nhịp điệu nước Hồ Tây, bằng cảm xúc của người Hà Nội. Đó là nơi mỗi khán giả khi bước vào đều cảm thấy mình thuộc về nơi này”.

 

Nếu Nhà hát Lớn Hà Nội là dấu ấn rực rỡ của thế kỷ XX - một “Paris thu nhỏ” giữa lòng Đông Dương, thì Nhà hát Opera Hà Nội là khúc khải hoàn của thế kỷ XXI - nơi Việt Nam bước ra thế giới bằng chính ngôn ngữ kiến trúc của mình: hiện đại, sâu sắc và thấm đẫm hồn dân tộc.

 

Và có lẽ, trong khoảnh khắc mặt trời lặn trên hồ, khi ánh hoàng hôn dát vàng mái vòm Opera, ta sẽ thấy cả một nốt nhạc đang ngân dài giữa lòng Thủ đô - nốt nhạc của khát vọng, của niềm tự hào, của một Hà Nội đang vươn mình ra biển lớn, nhưng vẫn giữ trong tim mình sắc vàng ấm áp của hồ Đầm Trị.

 

Cận cảnh thiết kế mái vòm Nhà hát Opera Hà Nội.

 

 

Nhà hát Opera Hà Nội không chỉ là nơi dành cho những vở opera kinh điển. Đó là không gian mở, nơi nghệ thuật, sáng tạo và đời sống cùng hòa vào nhau. Dưới tầm nhìn của UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Sun Group, công trình được định hình như một “trung tâm văn hóa đa chức năng” của thế kỷ XXI, nơi biểu diễn, triển lãm, giao lưu quốc tế, sáng tạo nghệ thuật và du lịch gặp gỡ trong cùng một dòng chảy.

 

Theo ông Dương Đức Tuấn, Nhà hát Opera Hà Nội là một dự án có tính nhân văn sâu sắc, mục tiêu phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận và bằng nguồn với xã hội hóa - rất hiếm có trên thế giới, bởi hầu hết các nhà hát lớn đều được Nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ. Việc Tập đoàn Sun Group - một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu đã tiên phong đầu tư, với mong muốn kiến tạo một tổ hợp công trình văn hóa tiêu biểu, kiến trúc hiện đại, mới mẻ, mang tầm quốc tế, thể hiện khát vọng vươn lên”.

 

“Không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, dự án còn là một không gian sáng tạo, giao lưu và kết nối văn hóa, nơi hội tụ các loại hình nghệ thuật trong nước và quốc tế, phục vụ đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách toàn cầu. Đây sẽ là địa chỉ đỏ cho những sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển mạnh mẽ”, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

 

Ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công. 

 

Với diện tích sàn khoảng 40.980 m2 (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát Opera Hà Nội có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

 

Đặc biệt, Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế theo tiêu chuẩn âm học hàng đầu thế giới. Hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, có thể tự điều chỉnh theo từng loại hình biểu diễn: từ dàn nhạc giao hưởng, opera, ballet, nhạc kịch đến hòa nhạc ngoài trời, trình diễn thời trang hay hội nghị cấp cao. Không chỉ là nơi trình diễn nghệ thuật, Opera Hà Nội còn được quy hoạch thành không gian triển lãm, khu bảo tàng nghệ thuật số, khu sáng tạo cho nghệ sĩ trẻ, và thậm chí là điểm dừng chân cho du khách khám phá văn hóa Việt Nam bằng công nghệ thực tế ảo.

 

Một nhà hát hiện đại không chỉ là nơi biểu diễn, mà còn là điểm gặp gỡ của nghệ sĩ và công chúng, nơi nghệ thuật được sống giữa đời sống. Chính vì vậy, Opera Hà Nội không chỉ dành cho giới nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà cho tất cả những ai yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và muốn chạm tới cảm xúc sáng tạo.

 

Khi bước vào không gian ấy, khán giả không chỉ xem, mà còn được “sống” trong nghệ thuật, được đi giữa những màn trình diễn ánh sáng ảo diệu, được nghe tiếng đàn ngân bên hồ, được ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật số tái hiện lịch sử và văn hóa Việt Nam qua góc nhìn mới. Mỗi sự kiện, mỗi buổi trình diễn nơi đây đều mang đến một trải nghiệm khác biệt, vừa gần gũi, vừa toàn cầu.

Trên thế giới, những công trình như Nhà hát Opera Sydney (Australia) hay Nhà hát Esplanade (Singapore) đều đã trở thành biểu tượng du lịch quốc gia, nơi người dân tự hào và du khách khắp nơi tìm đến để thưởng thức tinh hoa nghệ thuật. Nhà hát Opera Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành “ngôi sao mới” trên bản đồ ấy, thậm chí còn hơn thế, bởi phía sau nó là linh hồn Hồ Tây, là hơi thở văn hóa ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội.

 

Với người dân Thủ đô, công trình này là niềm tự hào mới. Trong những ngày đầu khởi công, bên hồ Đầm Trị, nhiều người dân Tây Hồ đã dừng chân ngắm nhìn, ánh mắt ánh lên niềm tin: “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một nhà hát mang tên Hà Nội, đẹp như mơ, nơi con cháu mình được xem những buổi diễn đẳng cấp ngay giữa lòng thành phố”. Đó không chỉ là công trình kiến trúc, mà là giấc mơ văn hóa của hàng triệu người dân - giấc mơ về một biểu tượng của chính chúng ta.

 

Nhà hát Opera Hà Nội tọa lạc tại hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

 

Được xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới sánh vai với các nhà hát tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles. Đây cũng sẽ là công trình thể hiện được những giá trị và sự kết nối văn hóa của thế giới với văn hóa Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới.

 

Chính bởi thế, hơn cả một nhà hát, Opera Hà Nội được kỳ vọng trở thành “động cơ sáng tạo” cho nền công nghiệp văn hóa Thủ đô. Nơi đây sẽ mở ra cơ hội cho hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp sáng tạo cùng phát triển; tạo giá trị kinh tế từ văn hóa, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, ẩm thực và thương mại xung quanh Hồ Tây. Một trung tâm văn hóa đẳng cấp quốc tế sẽ mang lại dòng chảy kinh tế mới - kinh tế dựa trên sáng tạo, trên cảm xúc, trên trí tuệ con người Việt Nam.

 

Và rồi, khi ánh đèn trong khán phòng Opera Hà Nội bật sáng, khi những giai điệu đầu tiên ngân vang, đó không chỉ là khởi đầu của một buổi biểu diễn. Đó là khởi đầu của một kỷ nguyên - kỷ nguyên mà nghệ thuật không còn là đặc quyền của một nhóm người, mà là tài sản chung của toàn xã hội. Một “thánh đường nghệ thuật” thực sự, nơi mọi người đều có thể tìm thấy mình trong từng nốt nhạc, từng ánh sáng, từng nhịp đập của trái tim Hà Nội.

 

 

 

Trong Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội đến năm 2030, thành phố đặt ra một tầm nhìn rõ ràng: “Văn hóa là nền tảng phát triển bền vững, là sức mạnh mềm tạo nên bản sắc và vị thế của Thủ đô trong khu vực”. Tầm nhìn ấy không chỉ dừng lại ở lời văn, mà được chuyển hóa thành hành động cụ thể qua hàng loạt công trình, không gian sáng tạo và hoạt động nghệ thuật đã và đang hình thành, tạo nên một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, nơi di sản ngàn năm hòa quyện cùng hơi thở đương đại.

 

Trong bức tranh ấy, Nhà hát Opera Hà Nội nổi bật như một viên ngọc sáng, một tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng đưa Hà Nội trở thành “thành phố sáng tạo” đúng nghĩa, không chỉ ở kiến trúc mà còn ở văn hóa, giáo dục và trải nghiệm đời sống nghệ thuật.

 

Quy hoạch Bán đảo Quảng An.

 

Nhà hát Opera Hà Nội không đứng riêng lẻ, mà được định vị là hạ tầng văn hóa trọng điểm, nằm trong chuỗi không gian sáng tạo của thành phố. Đây là trục kết nối những điểm nhấn văn hóa như Phố bích họa Phùng Hưng, Complex 01, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom hay di sản Zone 9 - những dấu ấn của sáng tạo và đổi mới đô thị.

 

Theo đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, công trình này là “một điểm kết nối trong trục văn hóa Hồ Tây - Cổ Loa”, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch - văn hóa - nghệ thuật đặc sắc. Du khách sẽ có thể trải nghiệm một hành trình liên tục, từ những dấu tích nghìn năm của thành Cổ Loa đến hơi thở hiện đại bên hồ Đầm Trị, khám phá văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong một trải nghiệm liền mạch và sống động.

 

Giá trị của Nhà hát Opera Hà Nội không chỉ nằm ở hình khối kiến trúc tinh tế, mà còn ở sức lan tỏa mềm mại của văn hóa. Từ góc nhìn giáo dục thẩm mỹ, đây sẽ là “ngôi trường mở” cho thế hệ trẻ, nơi học sinh, sinh viên và nghệ sĩ có thể tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật biểu diễn, kiến trúc, âm nhạc, ánh sáng và công nghệ.

 

Nhà hát Opera Hà Nội hứa hẹn trở thành "chìa khoá" để Thủ đô hấp dẫn những thị trường khách du lịch cao cấp.

 

Với du lịch, công trình hứa hẹn trở thành tâm điểm của dòng khách cao cấp, hội nghị quốc tế và sự kiện văn hóa - nghệ thuật tầm cỡ toàn cầu. Một buổi hòa nhạc giao hưởng, một tuần lễ thời trang, hay một triển lãm số hóa di sản Việt Nam đều có thể diễn ra tại đây, mang lại nguồn cảm hứng và giá trị kinh tế bền vững cho Thủ đô.

 

Không chỉ góp phần vào kinh tế sáng tạo, Nhà hát Opera Hà Nội còn thúc đẩy đời sống nghệ thuật trở lại mạnh mẽ. Khi nghệ thuật được tôn vinh trong một không gian xứng đáng, công chúng sẽ được khơi dậy niềm yêu thích và nhu cầu thưởng thức ở tầm cao hơn. Bởi mỗi công trình văn hóa vĩ đại đều bắt đầu từ niềm tin rằng con người có thể sống đẹp hơn nhờ nghệ thuật.

 

Ý tưởng Nhà hát Opera Hà Nội đã được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2025, minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa ấy: ngay từ bản vẽ, từng đường cong mái vòm, từng ánh phản chiếu trên mặt hồ đều khiến giới chuyên môn và công chúng xúc động, thấy một Hà Nội vừa quen thuộc, vừa đầy mới mẻ.

 

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: “Nhà hát Opera Hà Nội sau khi hoàn thành sẽ là nơi các đoàn nghệ thuật nổi tiếng thế giới biểu diễn và lan tỏa giá trị văn hóa, tài năng của người Việt ra toàn cầu”. Ông cũng kỳ vọng các hạ tầng xung quanh bán đảo Quảng An được hoàn thiện đồng bộ, để người dân sớm hưởng trọn giá trị mà nhà hát mang lại.

 

Nhà hát Opera Hà Nội là biểu tượng của trí tuệ, bản sắc và khát vọng Việt Nam trong thời đại mới. Khi Thủ đô hướng tới mục tiêu trở thành “Trung tâm sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực”, văn hóa chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai. Trong hành trình ấy, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ mãi là điểm sáng, nơi khơi nguồn cảm hứng, kết nối con người, và lan tỏa sức mạnh mềm của một Hà Nội thanh lịch, văn minh, sáng tạo và giàu tình yêu nghệ thuật.

 

Đó là tuyên ngôn của tinh thần dân tộc: dám mơ, dám làm và dám vươn tới cái đẹp đích thực. Giấc mơ ấy sẽ sớm thành hiện thực, không phải giấc mơ của riêng ai, mà là giấc mơ chung của cả thành phố, của cả dân tộc.

 

 

Bình luận bài viết này
Hồ Hạ 05/10/2025 16:01