
-
Tách để điều tra hoạt động tín dụng trong vụ bán trộm nền Khu dân cư Sông Đà
-
Vụ "bán trộm" thế chấp nền Dự án Khu dân cư Sông Đà: Đề nghị án chung thân với cựu Chủ tịch Công ty Đại Hải
-
Dự án đường 740 m làm hơn 8 năm chưa xong: Lãnh đạo Đà Nẵng nhận khuyết điểm
-
Tiếp tục chi trả đợt 3 tiền bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn cho trái chủ
-
“Xẻ thịt” đất rừng phòng hộ, hàng loạt cán bộ hầu tòa -
Lừa bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội, chiếm đoạt tiền của người mua nhà
![]() |
Đại úy CSGT được cho là đã tấn công tài xế Quảng (Ảnh cắt từ clip) |
Tài xế Phạm Văn Quảng phản ánh về việc khi tổ công tác CSGT Công an tỉnh Hải Dương dừng xe, đang trong quá trình giải thích thì một Đại úy CSGT đã xông vào đấm vào mồm khiến tài xế này chấn thương, mất nhiều máu.
Vô cớ bị CSGT hành hung
Trao đổi với PV Báo Giao thông, tài xế Phạm Văn Quảng (SN 1974, ở thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) kể lại, đến nay, anh vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu lý do vì sao một CSGT trong tổ công tác xử lý vi phạm tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xông vào đấm vào mặt mình túi bụi.
Theo trình bày của tài xế Phạm Văn Quảng, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 16/8, anh điều khiển xe tải BKS 29C-594.98 chở sữa từ Hà Nội xuống Hải Dương. Khi xe đang lưu thông trên QL5 thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng thì anh bị tổ công tác CSGT gồm 5 người ra hiệu lệnh dừng xe. Anh Quảng xuống xe chấp hành, xuất trình đầy đủ giấy tờ. Sau đó, tổ công tác CSGT thông báo xe của anh vi phạm 3 lỗi.
"Tôi hỏi tôi bị những lỗi gì, CSGT nói vi phạm lỗi “đi sai làn đường”. Tiếp đó, tôi trình bày: Tại vị trí này, vạch kẻ sơn trên QL5 hiện nay rất mờ, hơn nữa lúc xe tôi lưu thông qua có một xe ô tô hỏng đỗ dừng ở đó nên khi vượt tôi đã bật xi nhan xin đường. Theo đó, CSGT lại nói xe tôi lỗi “nghe điện thoại”, tôi tiếp tục giải thích. Khi đó đến nút giao đèn xanh đỏ, tôi đã dừng xe lại mới nghe điện thoại. Khi tôi đang giải thích thì bất ngờ một trong 5 CSGT trong tổ công tác xông vào huých mạnh vào mạng sườn tôi rồi nói “nhìn kiểu gì thế”, sau đó đấm thẳng vào mặt tôi làm máu chảy be bét”, tài xế Quảng kể.
Điều đáng nói, sau khi anh Quảng gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 Công an huyện Cẩm Giàng thì người CSGT lao vào đấm anh lúc trước quay ra xin lỗi và nói gửi anh 2 triệu đồng nhưng anh không nhận. "Khi đưa tôi về trụ sở Công an huyện Cẩm Giàng, công an yêu cầu tôi lên bệnh viện. Tôi tưởng cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện để khâu và băng bó vết thương nhưng không phải mà họ đưa tôi vào lấy máy để xét nghiệm xem có nghiện ma túy hay không. Sau đó, cảnh sát tiếp tục đưa tôi về trụ sở CSGT Hải Dương để viết tường trình, rồi tôi về nhà", tài xế Quảng bức xúc.
![]() |
Tài xế Phạm Văn Quảng bị đánh rách môi |
CSGT tỉnh Hải Dương nói gì?
Chiều ngày 18/8, PV Báo Giao thông đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Hải Dương, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương. Trung tá Nguyễn Đăng Việt, Trạm phó Trạm CSGT Hải Dương khẳng định, đơn vị đã nắm bắt toàn bộ vụ việc, đồng thời yêu cầu tổ công tác ngày hôm đó viết báo cáo. “Người xảy ra va chạm với tài xế Quảng là Đại uý Dương Đức Trung. Đại úy Trung là cán bộ của Đội CSGT đường sắt mới sang tăng cường cho tổ công tác này”, Trung tá Việt nói.
Tại buổi làm việc với PV, Trung tá Việt cho biết, theo báo cáo của tổ công tác thì xe tải BKS 29C-594.98 vi phạm lỗi “cháy đèn báo hãm”, nên CSGT dừng xe nhưng tài xế không chịu xuất trình giấy tờ. Vì thế, tổ công tác nghi ngờ tài xế này không có GPLX. Khi kiểm tra, tài xế không xuất trình giấy tờ, đồng thời kiên quyết đòi lên xe đi tiếp. “Việc vi phạm là đơn giản nên anh em không để ý nhiều. Quá trình đôi co, CSGT không cho tài xế Quảng lên xe, có khả năng mặt tài xế Quảng đập vào thành xe, sau đó tài xế Quảng vu vạ CSGT đánh người. Tôi thấy anh em trong tổ công tác báo cáo lại như vậy”, Trung tá Việt nói và cho biết thêm, đã làm báo cáo gửi lãnh đạo Phòng CSGT công an tỉnh để xem xét.
Trung tá Việt cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác tạo điều kiện cho xe tài xế Quảng đi ngay.
Tuy nhiên, khi PV đưa ra các tài liệu và cho Trung tá Việt xem đoạn video clip ghi lại hình ảnh vụ việc (không có chuyện tài xế bị "đập mặt vào thành xe" như lời Trung tá Việt nói trước đó), ông Việt cho hay: “Đến bây giờ tôi mới được xem trực tiếp đoạn video này, nếu như đúng đại uý CSGT tấn công tài xế Quảng, khi có đủ tài liệu chứng cứ, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo qui định".

-
Tách để điều tra hoạt động tín dụng trong vụ bán trộm nền Khu dân cư Sông Đà
-
Vụ "bán trộm" thế chấp nền Dự án Khu dân cư Sông Đà: Đề nghị án chung thân với cựu Chủ tịch Công ty Đại Hải
-
Dự án đường 740 m làm hơn 8 năm chưa xong: Lãnh đạo Đà Nẵng nhận khuyết điểm
-
Tiếp tục chi trả đợt 3 tiền bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn cho trái chủ
-
“Xẻ thịt” đất rừng phòng hộ, hàng loạt cán bộ hầu tòa -
Lừa bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội, chiếm đoạt tiền của người mua nhà -
Thủ đoạn lừa đảo nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia và khuyến cáo người dân -
Bắt quản lý cấp cao người Việt trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia -
"Cuộc chiến" chống thực phẩm bẩn tại TP.HCM đối mặt thách thức lớn -
Tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan -
Đà Nẵng: Không để “cát tặc” biến sông Tranh thành điểm nóng khai thác khoáng sản
-
1 Khai thác tuyến chính cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8
-
2 Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ tầm nhìn ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
3 Bộ Xây dựng nêu quan điểm về việc đầu tư tuyến đường sắt Trì Bình - Dung Quất vốn 1.000 tỷ đồng
-
4 Mạng lưới metro hơn 1.000 km tại TP.HCM: Thách thức lớn về vốn đầu tư
-
FPT hợp tác với đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan phát triển nhân lực bán dẫn
-
Grobest Việt Nam được vinh danh trong top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”
-
SABECO: Biến khát vọng phát triển bền vững thành hành động cụ thể từ di sản 150 năm
-
Gói tài chính tối ưu cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động
-
Khẳng định bản lĩnh phân phối, Megan Holdings vươn lên Top 2 đại lý dẫn đầu Centro Town - Sun Elite City
-
SeABank thông báo mời thầu