Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 03 tháng 02 năm 2025,
Bắt ba vị thành niên bị tình nghi trói mẹ cướp tiền
Quốc Thắng - 08/09/2014 07:01
 
Công an TPHCM vừa bắt ba vị thành niên bị tình nghi thực hiện vụ cướp tiền, một trong ba người này đã lấy băng keo dán miệng mẹ mình để các đồng phạm lục soát lấy tài sản.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Sống thử: Nhiều nữ sinh vác bụng bầu lên giảng đường
Teen mạnh dạn bàn về đồng tính
Bóng đã nữ "ngã ngửa" vì 4 trụ cột tuyển Iran là nam
Bi hài chuyện vá "cái ngàn vàng"
Bắt nhóm cướp giật tuổi teen "quậy" dọc Đại lộ Thăng Long
  cuop-cua-me-6483-1410056997.jpg  
  Lam (giữa) được cho là chủ mưu dẫn bạn về nhà cướp tài sản. Ảnh: C.A  

Các nghi can bị tạm giữ hôm 6/9 gồm Nguyễn Ngọc Phương Lam, Lại Trần Thanh Thuý (cùng 16 tuổi) và Phan Nhựt Hoà (15 tuổi, ngụ Vĩnh Long), bị điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 27/8, chị Phương (40 tuổi) trình báo bị con gái Phương Lam cùng đôi nam nữ khống chế tại căn biệt thự ở đường số 10, khu phố 6, phường Phước Long B, (quận 9) cướp tài sản trị giá gần 70 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, đêm 5/9, trinh sát đã bắt được Hoà đang trốn tại huyện Bình Chánh. Từ lời khai của tên này, cảnh sát bắt Lam ở một nhà nghỉ ở huyện Tân Uyên (Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, Lam cho biết cùng Thuý bỏ nhà đi bụi từ hơn một năm nay. Đến khi hết tiền, thiếu nữ này bàn cách cùng 4 người bạn về căn biệt thự của gia đình tại quận 9 để “kiếm cơm". Đêm 26/8, cả nhóm kéo đến nhà Lam khi chỉ có người mẹ và cậu em 6 tuổi ở nhà. Cha Lam đang ở nước ngoài.

Hoà lấy điện thoại xưng là bạn của Lam, đề nghị chị Phương xuống nói chuyện nhưng bị từ chối vì đã khuya. Cả nhóm sau đó trèo vào bên trong nhưng không mở được cửa nên lại trèo ra. Cùng lúc này, bảo vệ tại khu dân cư phát hiện nên giữ được Lam, giao cho công an phường. Nhóm bạn của thiếu nữ nhanh chân bỏ chạy.

Được công an bàn giao cho mẹ, Lam ở dưới nhà khi chị Phương đã lên lầu ngủ. Khoảng 1h sáng hôm sau, Lam mở cửa cho Hoà và Thuý vào nhà. Cả bọn đợi đến 5h thì kéo lên lầu gõ cửa phòng mẹ Lam.

Khi chị Phương vừa mở cửa thì cô con gái và hai đứa bạn xông vào. Hoà giữ chân để Thuý đè lên người chị Phương, còn Lam lấy băng keo dán miệng mẹ mình lại. Chúng tiếp tục trói chị Phương rồi lục khắp phòng lấy 2 điện thoại iPhone, samsung, iPad, máy quay phim, 2 triệu đồng, 100 USD, thẻ ATM và 1 sổ tiết kiệm. Xuống nhà dưới, nhóm này dắt nốt chiếc xe tay ga, tẩu thoát.

Sau khi bán tài sản chia nhau, cả nhóm trốn về Bến Tre chơi. Xài gần hết tiền, chúng chia làm 2 nhóm đi về Bình Chánh và Bình Dương, thường xuyên liên lạc với nhau đến khi bị bắt.

*Tên người mẹ đã được thay đổi

Sống thử: Nhiều nữ sinh vác bụng bầu lên giảng đường Sống thử: Nhiều nữ sinh vác bụng bầu lên giảng đường

Sống thoáng, sống thử... và hậu quả là nhiều nữ sinh viên làm mẹ từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Những ông bố, bà mẹ “bất đắc dĩ” này đang đẩy tương lai của mình thành vô định.

Hai cặp đôi đồng giới công khai tổ chức đám cưới tại Hà Nội Hai cặp đôi đồng giới công khai tổ chức đám cưới tại Hà Nội

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn bạn trẻ, 2 cặp đôi đồng giới Linh-Hằng và Dũng-Thịnh đã cùng hô vang Tôi đồng ý và cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của lễ cưới trong khuôn khổ ngày hội Tôi đồng ý diễn ra vào sáng nay, 27-10, tại cổng công viên Thống Nhất (Hà Nội).

"Choáng" với quan niệm tình dục ngây ngô của tuổi teen

Nhận thức về tình dục, về vấn đề mang thai ở tuổi mới lớn luôn là điều không dễ. Không ngạc nhiên khi ở đâu đó chúng ta vẫn thấy tuổi “teen” quan niệm về tình dục và mang thai rất ngây ngô như: “Không thể mang thai nếu quan hệ tình dục ở tư thế đứng”, “lần đầu quan hệ sẽ không thể có thai” hay “chỉ cần nhảy choi choi sau quan hệ thì không có thai được”…

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư