Thứ Ba, Ngày 29 tháng 09 năm 2026,
Chỉ huy Trung đoàn Tên lửa bắn rơi B52 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Quý Hưng - 29/09/2026 15:49
 
Sáng ngày 29/9, Sư đoàn Phòng không 367, Trung đoàn Tên lửa 263 cùng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 263.
TIN LIÊN QUAN

Về dự Lễ đón nhận có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, Trung tướng Cục trưởng Cục Quân huấn Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Đức, các tướng lĩnh, Ban liên lạc bạn chiến đấu trung đoàn 263 cùng đông đảo nhân dân.

trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Lãnh đạo Quân chủng Phòng không không quân, Sư đoàn tên lửa 367 trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tá, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 263 Nguyễn Văn Tích

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích sinh năm 1930 tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên, 15 tuổi tham gia Cách mạng tháng Tám, 20 tuổi vào bộ đội, 22 tuổi được kết nạp Đảng. Đã qua các chức vụ: Trung đội trưởng, Chủ nhiệm trinh sát, Đại đội trưởng, Trợ lý tác chiến lữ đoàn, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng.

Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Tích vinh dự được tặng Huân chương Quân công hạng  Ba. 9 Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba. Huân chương Chiến công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Nguyễn Văn Tích đã chỉ huy đơn vị lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tích
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên  Phạm quang Ngọc tặng hoa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tích

Trên cương vị là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 56, Trung đoàn 263, từ ngày 2/1 đến 28/8/1969, đồng chí Nguyễn Văn Tích đã chỉ huy Tiểu đoàn 56 đánh 4 trận xuất sắc, bắn rơi 4 máy bay không người lái của Mỹ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội. Tiểu đoàn 56 đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong bảng vàng chiến công đánh máy bay không người lái của Trung đoàn và Sư đoàn. Ngày 30/8/1969, Tiểu đoàn 56 vinh dự được đón nhận lẵng hoa của Bác Hồ tặng.

Trên cương vị Trung đoàn phó rồi Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 263, đồng chí Nguyễn Văn Tích đã chỉ huy Trung đoàn kiên quyết khắc phục khó khăn, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, duy trì kíp chiến đấu, khí tài luôn sẵn sàng. Đặc biệt đồng chí đã tham gia chỉ huy Trung đoàn chiến đấu 12 trận, bắn rơi 7 máy bay B52 đạt hiệu suất chiến đấu cao, lập thành tích đặc biệt xuất sắc.

Trận chiến đấu tiêu biểu thứ nhất, vào lúc 4 giờ ngày 12/10/1972, Trung đoàn phó Nguyễn Văn Tích cùng Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Quảng trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 43 phóng 2 quả đạn tên lửa bắn hạ 1 máy bay B52.

Trận chiến đấu tiêu biểu thứ hai, ngày 22/11/1972, Trung đoàn phó Nguyễn Văn Tích cùng đồng chí Cù Sĩ Điện, Phó Chính ủy Trung đoàn trực tiếp chỉ huy đánh máy bay B52 khi chúng oanh tạc khu vực Đô Lương, Thanh Chương, Nghệ An. Vào lúc 21 giờ 44 phút đồng chí Nguyễn Văn Tích chỉ huy Tiểu đoàn 44 phóng 2 quả đạn tên lửa bắn rơi 1 chiếc B52; 4 phút sau đồng chí Tích tiếp tục chỉ huy Tiểu đoàn 43 phóng 2 quả đạn bắn rơi 1 máy bay B52. Phía địch phải công nhận: “Một máy bay B52 đã bị tên lửa Bắc Việt bắn trúng và rơi xuống biên giới Lào - Thái Lan”. Đây là chiếc máy bay B52 bị bắn rơi trên đất liền đầu tiên của bộ đội tên lửa, là chiến công đặc biệt xuất sắc, sự kiện lịch sử huy hoàng nhất của Trung đoàn Tên lửa 263.

Trận tiêu biểu thứ ba vào lúc 4 giờ 34 phút, ngày 4/1/1973, đồng chí Tích chỉ huy Tiểu đoàn 41 bắn rơi 1 máy bay B52 ở trận địa Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An.

Trận tiêu biểu thứ tư, ngày 10/1/1973, đồng chí Nguyễn Văn tích chỉ huy Tiểu đoàn 56 bắn rơi 1 máy bay B52 ở Hòa Sơn.

Trận chiến đấu tiêu biểu thứ 5, vào lúc 3 giờ 12 phút ngày 14/1/1973, đồng chí Nguyễn Văn Tích chỉ huy Tiểu đoàn 43 và Tiểu đoàn 56 phối hợp chiến đấu bắn rơi 2 máy bay B52. Đây cũng là 2 máy bay Mỹ cuối cùng bị bắn rơi trên miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 15/5/1975, Trung đoàn trưởng nguyễn Văn Tích vinh dự được đứng trên xe chỉ huy dẫn đầu Trung đoàn tên lửa 263 tham gia diễu binh chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

tặng hoa
Trung tướng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Đức tặng hoa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tích

Nghỉ hưu, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, tích cực tham gia công tác, giữ các chức vụ: Bí thư chi bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vũ Quý.

Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 28/8/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 1443/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đại úy Nguyễn Văn Tích.

Đây là phần thưởng cao quý, nguồn động lực to lớn cổ vũ, động viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích - người chỉ huy tên lửa tài ba mưu trí, sáng tạo cùng cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Tên lửa 263 - Đoàn Quang Trung anh hùng.

Phát biểu chúc mừng, Đại tá Đặng Hồng Tuân Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 367 nhấn mạnh: “Lễ trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được tổ chức ngay tại quê hương xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi đồng chí Nguyễn Văn Tích được sinh ra và lớn lên mang ý nghĩa nhân văn và giáo dục sâu sắc.

Bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm sự hy sinh thầm lặng và ý chí quyết tâm của đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Tích luôn luôn là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Sự cống hiến lớn lao của đồng chí Nguyễn Văn Tích là những bài học quý giá, là tấm gương sáng ngời để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367 hôm nay học tập, noi theo.

Ông Nguyễn Văn Thắng, con trai của Anh hùng Nguyễn Văn Tích chia sẻ: “Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là một niềm vinh dự và tự hào to lớn không chỉ riêng đối với cha tôi, mà còn đối với toàn thể gia đình và dòng họ.

Đây là sự ghi nhận, quan tâm của Đảng và Nhà nước trước những cống hiến, hy sinh đặc biệt xuất sắc của cha tôi trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Danh hiệu cao quý này cũng chính là sự tôn vinh đối với tinh thần chiến đấu quả cảm, thông minh sáng tạo của cả một thế hệ, của những cán bộ chiến sỹ bộ đội tên lửa anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chúng tôi, thế hệ con cháu, xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của người cha thân yêu, của gia đình, quê hương, sống, học tập và làm việc theo gương sáng của cha ông, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh hạnh phúc".

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư