-
Đà Nẵng: Không để “cát tặc” biến sông Tranh thành điểm nóng khai thác khoáng sản
-
Đà Nẵng: Loạt doanh nghiệp lớn nợ bảo hiểm xã hội hàng trăm tỷ đồng
-
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp
Để mua bộ bếp từ này, ông Phúc đã phải bỏ ra gần 5 triệu đồng
Những người dân nơi đây cho biết, vào đầu tháng 12 vừa qua, có hơn 15 người đi trên xe gắn máy mang biển số 37 của Nghệ An đi rao bán bếp điện từ "thông minh biết nói". Với những lời chào mời như mật rót vào tai, những hứa hẹn hấp dẫn đã khiến rất nhiều người dân tin và mua sản phẩm với giá cao ngất ngưởng.
Ông Phạm Văn Phúc ở thôn Thượng Nguyên, xã Thạch Kênh, cho biết: “Vừa rồi tôi có mua 1 cái bếp từ thông minh biết nói có nhãn mác là NAKAWA của những người bán hàng dạo, họ lấy tôi 4 triệu đồng. Sau đó họ còn đòi thêm 5 trăm nữa, tổng cộng là 4,5 triệu. Tôi không biết giá cả ngoài thị trường như thế nào cả. Lúc đầu tôi không mua nhưng họ hứa cuối tuần tới họ sẽ cho xe ra đón chúng tôi vào TP Hà Tĩnh dự một buổi tập huấn. Rồi sau đó những ai mua sản phẩm của họ sẽ được ký hợp đồng với công ty để gắn logo tại nhà. Nếu những gia đình mua sản phẩm đồng ý cho công ty họ gắn logo thì mỗi tháng họ trả cho bọn tôi từ 400 nghìn đến 500 nghìn đồng”.
“Họ giới thiệu là nhân viên của Công ty TNHH Ý Thiên có chi nhánh tại TP Hà Tĩnh. Họ còn cho tôi cả sổ điện thoại để làm tin. Nhưng sau đó, chúng tôi chờ mãi những vẫn không thấy họ liên lạc gì cả. Số điện thoại thì không liên lạc được” - ông Phúc cho biết thêm.
Tương tự là trường hợp của vợ chồng ông Đặng Sỹ Trị (SN 1935) và bà Nguyễn Thị Lục (SN 1940) ở xóm 10, thôn Thượng Nguyên. Hai ông bà cũng mua 1 bộ bếp điện từ thông minh biết nói NAKAWA với giá một chỉ vàng.
Mặc dù đã mua bếp gần 1 tháng nhưng bà Lục vẫn không dám sử dụng
Bà Lục cho biết: “Lúc đó chỉ có 2 ông bà ở nhà, có rất nhiều người đi xe máy vào mời tôi mua bếp. Thấy họ hứa rất nhiều cái nên tôi đã tin đưa cho họ một chỉ vàng để lấy một cái bếp và một vài cái xoong. Nhưng sau đó thì họ biến mất không liên lạc được. Tôi vừa tiếc tiền vừa lo sợ không biết cái bếp đó có nguy hại gì không”.
Theo ông Phúc, bà Lục thì trên địa bàn xã Thạch Kênh có trên 15 hộ cũng đã mua những sản phẩm này. Theo như trên bao bì thì đó là 2 loại sản phẩm bếp điện từ thông minh biết nói NAKAWA và HIWASI sản xuất từ Nhật Bản.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh, cho biết: “Thời gian vừa qua đúng là có tình trạng rất nhiều người đi xe máy mang theo nhiều mặt hàng để giới thiệu và bán cho người dân. Họ đi bán mình cũng không cấm được. Với lại để phát hiện và xử lý hành vi đó thì rất khó”.
“Chúng tôi cũng đã nhiều lần tuyên truyền người dân phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước những trò bán hàng dạo này. Đặc biết là vào những thời điểm cuối năm” - ông Đức nói thêm.
Xuân Sinh (Vietnamnet)
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace -
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp -
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt