-
Quảng Ngãi: Chật vật tìm chủ đất để bồi thường ở dự án 3.500 tỷ đồng -
Đà Nẵng: Nhiều chung cư, nhà tập thể xuống cấp mức nguy hiểm -
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Ngày mai, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục hầu tòa -
Xử lý 4.257 vụ hàng lậu, hàng giả trong 1 tháng, thu nộp ngân sách 38 tỷ đồng -
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng hack 1.000 tài khoản facebook, chiếm đoạt 10 tỷ đồng -
Đề nghị xử lý tin đồn lãnh đạo chi nhánh PGBank Phú Thụy vỡ nợ, bị bắt
Nghi can Quách Phước Hồ Tây và hiện trường ngôi nhà ông Lee Alex bị bạn tình đồng giới sát hại, cướp tài sản
Doanh nhân nước ngoài chết khỏa thân
Sáng 16-7, nhân viên Công ty Hải Thông liên lạc qua điện thoại với ông Lee Alex nhưng không được. Một số nhân viên đến tận nơi ở của doanh nhân này, là nhà số 118/27 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 để tìm kiếm. Thấy nhà khóa trong và gọi mãi không được, họ sinh nghi đã báo công an địa phương.
Nhận tin báo, lực lượng công an đã phá cửa nhà vào kiểm tra thì phát hiện ông Lee Alex đã tử vong. Tại hiện trường, ông Lee Alex nằm chết trên đệm ở tầng 2 trong tình trạng khỏa thân. Ngoài ra công an xác định, ông Lee Alex bị mất một số tài sản gồm: 1 xe máy, 1 ĐTDĐ iPhone 6, 1 ĐTDĐ iPhone 5S, 1 máy tính bảng cùng một số tài sản có giá trị khác là ví tiền, nhẫn vàng, đồng hồ hàng hiệu… Ông Lee Alex tử vong do ngạt thở, được xác định là bị bóp cổ.
Về lai lịch của nạn nhân, ông Lee Alex vốn là người Hoa nhưng sống tại TP.HCM từ nhỏ. Sau đó, ông sang Autralia định cư và có quốc tịch ở đây. 10 năm trước, ông Lee Alex về TP.HCM đầu tư, kinh doanh mở Công ty Hải Thông. Từ nhiều đầu mối, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng làm rõ, ông Lee Alex là người đồng tính.
Sàng lọc từ mối quan hệ tình cảm của ông Lee Alex, cơ quan điều tra đưa vào diện nghi vấn một số người, trong đó có trường hợp Quách Phước Hồ Tây. Theo đó, Tây hiện đang theo học hệ trung cấp của một trường đại học tại TP.HCM và đang trọ học cùng người chị ruột tại quận 8. Khi thu thập đầy đủ bằng chứng, cơ quan công an quyết định mời Tây lên làm việc, đấu tranh và từ đó sự thật dần hé lộ.
Lời khai của nghi can gây án
Làm việc với cơ quan công an, Tây đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tây khai, đối tượng quen biết qua mạng xã hội rồi dần trở nên thân thiết với ông Lee Alex từ tháng 5-2016 đến nay. Tây biết rõ ông Lee Alex là người đồng tình, thi thoảng Tây có đến nơi ở của ông này chơi. Ông Lee Alex tỏ ra yêu thương Tây, hứa hẹn mua quà đắt tiền và dẫn Tây đi du lịch.
Đêm 15-7, ông Lee Alex nhắn tin rủ Tây đến nhà chơi. Tại đây, ông Lee Alex có kể với Tây là chuẩn bị đi công tác nước ngoài, cũng muốn dẫn Tây theo nhưng với điều kiện là phải… “vui vẻ” với ông. Tây đồng ý và sau đó quan hệ đồng tính với doanh nhân ngoại quốc này. Tuy nhiên theo lời khai của Tây, trong quá trình “vui vẻ”, ông Lee Alex đã thể hiện trò… quái đản.
Tây thừa nhận, đã không kiềm chế được cơn nóng giận, liền dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và bóp cổ ông Lee Alex, cho đến lúc ông này bất tỉnh. Phải một lúc sau, khi hết cơn giận dữ, Tây kiểm tra thì hốt hoảng khi phát hiện ông Lee Alex đã tử vong. Liền sau đó, Tây lục soát lấy nhiều tài sản có giá trị tại nhà bạn tình, rồi lấy xe máy rời hiện trường.
Dọc đường, Tây mang chiếc xe máy của ông Lee Alex vào gửi tại bãi xe của công viên 23-9, quận 1, rồi bắt “xe ôm” về phòng trọ tại phường 2, quận 8 ngủ như bình thường. Sáng 16-6, Tây kiểm tra ví tiền lấy được của ông Lee Alex phát hiện bên trong có 7 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ, đặc biệt trong đó có 1 thẻ ngân hàng, 1 tờ giấy ghi mật khẩu của thẻ.
Tây mở ĐTDĐ iPhone 6 của ông Lee Alex, vào trang web của Thế giới di động đặt mua một ĐTTĐ giá 18,4 triệu đồng và thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng mà ĐTDĐ của doanh nhân nước ngoài có lưu trữ sẵn thông tin thanh toán từ trước. Ngoài ra, Tây mang bán một máy tính bảng lấy được với giá 2,8 triệu đồng, số tài sản còn lại Tây giữ để tiêu xài.
Nghĩ rằng, không ai biết mối quan hệ của mình với nạn nhân Lee Alex và không thể tìm được thủ phạm gây ra vụ án mạng này nên Tây vẫn sinh sống, học tập bình thường. Tây không ngờ rằng bị sa lưới một cách nhanh chóng.
-
Quảng Bình: Người dân mỏi mòn chờ doanh nghiệp hoàn thành tuyến đường 1,8 km -
Xử lý 4.257 vụ hàng lậu, hàng giả trong 1 tháng, thu nộp ngân sách 38 tỷ đồng -
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng hack 1.000 tài khoản facebook, chiếm đoạt 10 tỷ đồng -
Tòa án yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ vụ Công ty Phương Anh kiện Vinafco -
Bị lừa sau khi gom tiền “chạy án” cho trùm mua bán hóa đơn -
VN Đà Thành xin nhà đầu tư “chẻ nhỏ” thời gian trả nợ -
Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam khiến EVN thiệt hại 717 tỷ đồng
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 18/9 -
2 Đề xuất chia Vành đai 4 TP.HCM trị giá 136.593 tỷ đồng thành 11 dự án thành phần -
3 Tỷ lệ "cược" Fed giảm lãi suất 0,5% đã lên 67%, Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 0,25% lãi suất trên kênh cầm cố -
4 TP.HCM: Tiếng là được “giải cứu”, nhưng nhiều dự án vẫn... bất động -
5 Đề xuất đầu tư 1.581 tỷ đồng xây nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với ĐT.991
- SABECO hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại sau bão Yagi
- Vinamilk cùng trẻ em vùng khó khăn, vùng bão lũ vui đón Trung thu
- Đạt mốc 80.013 nhân sự, FPT khẳng định sự tăng trưởng và mở rộng trên toàn cầu
- VCB Digibank cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3
- Tập đoàn ROX ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi
- Carlsberg Việt Nam ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ vùng ảnh hưởng do bão Yagi gây ra