-
Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: Thủ đoạn gây khó, ép chi tiền -
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn
Đã trộm cắp tài sản và mang cất vào cốp xe máy, song Nguyễn Anh Tuấn (1983, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lại quay vào phòng xem còn “vét” được gì không cho bõ công thì bị khổ chủ phát hiện. Bị lộ, Tuấn rất bình tĩnh, mở cốp xe vứt lại tài sản kèm theo câu “trả lại nè!”. Sau đó, Tuấn bị bắt giữ.
Số là sáng sớm 5-12, Tuấn điều khiển xe máy đến dãy phòng trọ trên đường Hàn Thuyên để trộm cắp tài sản. Sau khi thấy phòng của chị D.Q.A. (1992, trú Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng) mở hé cửa, quan sát bên trong thì thấy chủ nhân căn phòng đang say giấc nồng Tuấn đeo khẩu trang, đội thêm mũ lưỡi trai rồi rón rén vào đầu giường lấy trộm một chiếc túi xách da màu đen, bên trong có 1 máy tính casio, 650.000 đồng và một số đồ dùng cá nhân.
Sau khi lấy được tài sản và ngắm nghía cô chủ một lúc, Tuấn nhanh chóng rút lui và cho tài sản trộm được vào cốp xe. Nếu tẩu mã thì có lẽ Tuấn thành công, nhưng không hiểu sao đôi chân cứ muốn quay lại phòng trọ của chị A. Tiếp tục rón rén vào phòng lần hai thì Tuấn gặp phải cái trở mình của chủ phòng nên đành lủi ra ngoài hành lang.
![]() |
| Nguyễn Anh Tuấn |
Lúc này cô chủ phòng bừng tỉnh, thấy bóng áo đen vụt qua nên nhảy khỏi giường đuổi theo người lạ đột nhập phòng và hỏi vội: “Anh vào đây làm gì?” thì Tuấn không trả lời mà tiếp tục đi ra ngoài và có ý định dắt xe chạy trốn.
Nghĩ rằng đây có thể là kẻ gian đột nhập phòng mình hoặc dãy trọ để trộm cắp, chị Q.A. tiếp tục tra hỏi “Anh vào đây để ăn trộm cái gì?”, thì Tuấn tiếp tục không trả lời. Hình như Tuấn “chê” tài sản của nữ sinh viên này quá ít nên sau khi nghe mấy câu nói “chối tai” thì nhanh chóng mở cốp xe rồi lấy cái túi ra ném trả lại khổ chủ kèm theo câu nói “trả lại... nè!” và leo lên đề xe bỏ chạy.
Tuy nhiên, với thế chủ động, chị Q.A. vừa “níu áo” vừa la làng “có kẻ trộm, có kẻ trộm” nên Tuấn hoảng loạn và bị quật ngã xuống đường. Cùng lúc đó, được sự giúp đỡ của một số hàng xóm, Tuấn bị bắt và giao CAP Hòa Cường Bắc xử lý.
Qua đấu tranh, Tuấn thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu Tuấn có hành vi trộm cắp kiểu kỳ quặc, trước đó vào tháng 9-2013, Tuấn cũng thực hiện một vụ trộm hơn 20 cái sạc điện thoại các loại rồi bỏ vào cốp xe đưa đi tiêu thụ thì bị CAP Hòa Cường Nam phát hiện, bắt giữ và chuyển giao cho CAQ Hải Châu tiếp tục làm rõ, nhưng sau đó xử lý hành chính vì chưa đủ yếu tố để khởi tố vụ án.
Vào tháng 3-2012, Tuấn cũng bị CAP Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.
PV (CAND)
-
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ


