-
Nghị định 170 quy định gì về tiếp nhận Bí thư chi bộ vào công chức? -
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới -
Rà soát toàn diện bộ máy hành chính trong tháng 3 -
Khai hội đền Trần Hưng Yên 2026: Hào khí Đông A trong không gian phát triển mới -
Mở đầu Tháng Thanh niên 2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính gieo sắc xanh nơi đồi trọc -
Trường THCS Hoàng Liệt: Tâm thế mới - Mục tiêu mới
De Ke (28 tuổi) cầm một con dao chặt thịt dài 20 cm và xông vào một ngân hàng tại thành phố Thượng Hải để thực hiện một vụ cướp. Tuy nhiên, hành động ngu ngốc của tên này đã khiến một nhân viên làm việc ở đây không những không khiếp sợ mà còn phải bật cười.
Nhân viên thu ngân Rong Ku (41 tuổi), người được bảo vệ an toàn sau tấm kính chắn đạn, đã chứng kiến tên cướp cầm dao xông vào ngân hàng và đứng ngay trước mặt cô.
Tuy nhiên, thay vì kề dao vào cổ con tin và đe dọa thì tên cướp này đã thản nhiên đứng “buôn chuyện điện thoại” và nói rằng hắn ta đang rất bận, sẽ gọi lại sau. Chính hành động ngớ ngẩn của tên cướp đã khiến Rong Ku bật cười và giơ ngón tay lên ra hiệu rằng mình vẫn an toàn.

Tên cướp xông vào ngân hàng với một con dao trong tay
Và thản nhiên “buôn điện thoại” khiến nhân viên ngân hàng không nhịn được cười

Tên cướp bị nhân viên an ninh khống chế
Trả lời truyền thông địa phương, Rong Ku cho biết: “Tôi đã có thể rất sợ hãi nếu trong tay tên cướp là một khẩu súng bởi tôi không bao giờ có thể biết được mình sẽ an toàn hay không khi viên đạn được bắn vào lớp kính bảo về. Tuy nhiên, với một con dao chặt thịt thì tên cướp hoàn toàn không có cơ hội. Đó là một tình huống kì lạ và tôi đã không nhịn được cười khi tên này trả lời một cuộc điện thoại giữa lúc đang thực hiện vụ cướp”.
Ngay lập tức bộ phận an ninh của ngân hàng đã nhanh chóng khống chế tên cướp và vật ngã hắn xuống. Tên cướp được xác định là không say rượu, không sử dụng ma túy và không có dấu hiệu về bệnh tâm thần.
Trả lời câu hỏi từ phía cảnh sát, De Ke khai rằng, hắn không lên kế hoạch cẩn thận cho vụ cướp và hành động chỉ vì lý do đơn giản là có tiền tiêu xài mà thôi. Sau vu cướp, De Ke được mệnh danh là một số trong mười tội phạm ngu ngốc nhất mọi thời đại.
Mai Loan (ANTĐ)
-
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc với nhiều hoạt động đặc sắc -
Để nông dân Viêt Nam tự hào khẳng định "Tôi là người làm nghề nông chuyên nghiệp" -
Mở đầu Tháng Thanh niên 2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính gieo sắc xanh nơi đồi trọc -
Trường THCS Hoàng Liệt: Tâm thế mới - Mục tiêu mới -
[Ảnh] TP.HCM rực sắc đỏ trước Ngày hội toàn dân -
Từ nghệ nhân làng nghề truyền thống đến Giáo sư danh dự quốc tế -
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Khi người nông dân bước qua cánh cửa nghề
-
SeABank thông báo mời thầu -
Nồm ẩm kéo dài: Làm gì để nhà bớt trơn trượt, ẩm mốc -
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa -
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững
