-
“Đại án” sữa giả Z Holding: Hàng triệu lon sữa giả đã được tiêu thụ -
Dựng “hàng rào pháp lý” với tiền mã hóa để giữ dòng vốn quốc gia - Bài 1: “Cơn lốc” 220 tỷ USD và nghịch lý nền kinh tế song song -
Xét xử 55 bị cáo trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm trong 11 ngày -
Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Nhiều cựu lãnh đạo được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm -
Quy định về Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế -
Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: Thủ đoạn gây khó, ép chi tiền
Trước thông tin bác sĩ Tường không ném thi thể chị Huyền (nạn nhân vụ ném xác phi tang tại Thẩm mỹ viện Cát Tường) xuống sông mà giấu ở TMV Cát Tường và tại nhà riêng của bác sĩ Tường, gia đình chị Huyền đã tìm kiếm nhưng không thấy gì.
Chiều nay 27-12, một lần nữa, tiến sĩ Vũ Văn Bằng (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) đưa máy máy móc vào kiểm tra một lần nữa để xác định xem chính xác là có hay không việc bác sĩ Tường giấu thi thể chị Huyền tại nhà riêng và TMV Cát Tường.

Tiến sĩ Vũ Văn Bằng đang dò bằng máy địa bức xạ
Theo tiến sĩ Vũ Văn Bằng, trước đó, ông đã cùng gia đình chị Huyền tìm kiếm lại một số địa điểm mà các nhà ngoại cảm cho rằng có thi thể chị Huyền như khu vực cầu Thanh Trì, ngôi nhà hoang gần cầu Thăng Long, bãi Tự Nhiên (Thường Tín), cũng như quê nhà bác sĩ Tường ở Hà Nam nhưng đều không cho kết quả.
Ông Phạm Đức Quang (cậu ruột nạn nhân) cho biết, phía gia đình đang liên hệ với các chủ máy múc cát ở tỉnh Phú Thọ để đưa máy xuống Hà Nội tìm thi thể chị Huyền ở những điểm nghi vấn mà tiến sĩ Vũ Văn Bằng và các nhà khoa học xác định bởi những địa điểm nghi này sâu hơn 10m trong khi hầu hết máy múc ở các khu khai thác cát tại Hà Nội chỉ có khả năng múc sâu 5m.
Tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho rằng, phương pháp khả quan nhất trong việc tìm xác nạn nhân vụ Cát Tường là thuê máy múc để múc sâu xuống dưới lòng sông, chứ nếu mò lặn thì không còn tác dụng bởi thời gian trôi qua đã quá lâu rồi.

Nhiều người dân tò mò kéo đến xem Tiến sĩ Vũ Văn Bằng tiến hành dò tìm xác chị Huyền
Vụ bác sỹ ném xác: ‘Có một phần thi thể trong TMV Cát Tường’
Chiều nay sau khi kiểm tra, Tiến sĩ Bằng cho biết, tại nhà riêng của bác sĩ Tường, bức xạ từ không có tín hiệu nào. Trong khi đó tại ngôi nhà Nguyễn Mạnh Tường thuê mở TMV Cát Tường (ở số 45 đường Giải Phóng), máy bức xạ từ liên tục quay khi vừa vào đến cửa. Tại tầng 1 của ngôi nhà này, Tiến sĩ Vũ Văn Bằng đã xác định được 2 điểm nghi vấn có thi thể chị Huyền dưới nền ngôi nhà.
Hiện tại, trụ sở cũ của TMV Cát Tường đang được chủ ngôi nhà tu sửa lại, biển hiệu TMV Cát Tường treo bên ngoài cũng đã được gỡ xuống.
PV (ANTĐ)
-
“Đại án” sữa giả Z Holding: Hàng triệu lon sữa giả đã được tiêu thụ -
Dựng “hàng rào pháp lý” với tiền mã hóa để giữ dòng vốn quốc gia - Bài 1: “Cơn lốc” 220 tỷ USD và nghịch lý nền kinh tế song song -
Xét xử 55 bị cáo trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm trong 11 ngày -
Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Nhiều cựu lãnh đạo được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm
-
Quy định về Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế -
Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: Thủ đoạn gây khó, ép chi tiền -
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn
-
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt -
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Mảnh ghép quan trọng trong chu trình chuyển đổi công nghệ ở cấp doanh nghiệp -
Pebsteel bàn giao hệ thống điện mặt trời công suất lớn tại Nhà máy dệt sợi Trường Phú -
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh “Asia Pacific Award” 2025 tại Thượng Hải -
SeABank thông báo mời thầu -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp
