Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Sự thật vụ hàng trăm người “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và miếu cổ
Quang Trường - 18/04/2014 08:01
 
Những ngày vừa qua, hàng trăm người dân thôn Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và ngôi miếu cổ của làng khi cho rằng một vài cá nhân định “thôn tính”, chính quyền “bảo kê” bán cả đất đường làng. Vậy sự thật của sự việc này là gì?
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vụ hỗn chiến giành bãi ngao ở Thanh Hóa: Yêu cầu điều tra bổ sung
Thanh Hóa: Xét xử vụ hỗn chiến giành bãi ngao trên sông Yên
Hòa giải kém, người lao động phải "đi tắt" bằng đình công
Luật Nhà ở không chỉ nói chuyện nhà để ở
Chung cư "thông thuỷ": Ngăn ngừa mâu thuẫn chủ – khách

   

 


Giếng Mộc từ xưa đã được người dân thôn Mễ Trì 
Thượng đến lấy nước về phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày
 

Giếng Mộc đất thiêng

Theo tài liệu PV thu thập, giếng Mộc và ngôi miếu cổ ở số 82 đường Đỗ Đức Dục, thôn Mễ Trì Thượng nằm vào tờ bản đồ số 23, thửa đất số 16 năm 1994 thuộc quản lý của UBND xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (nay thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) có diện tích 669m2. Từ xa xưa, nước giếng Mộc được người dân trong làng Mễ Trì Thượng sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Giếng Mộc, miếu cổ và những cây đa hàng trăm năm tuổi đã đi sâu vào trong tâm thức mỗi người dân nơi đây. Năm 2003, một phần mảnh đất bị nhà nước thu hồi GPMB, mở đường Đỗ Đức Dục. Phần diện tích còn lại được giao cho chi hội Người cao tuổi thôn Mễ Trì Thượng quản lý tăng gia trồng trọt, lấy kinh phí phục vụ nhang đèn cho miếu thờ Đức Thánh bản thổ.

Ngày 16-5-2003, chi hội Người cao tuổi thôn Mễ Trì Thượng đã làm hợp đồng cho ông Nguyễn Khoa Quỳnh (ở xóm 3, thôn Mễ Trì Thượng) thuê đất, thời hạn 10 năm với giá 120 triệu đồng. Năm 2004, chính quyền xã phát hiện đã yêu cầu chi hội Người cao tuổi hủy bỏ hợp đồng này. Tuy nhiên, thời điểm đó, những gian nhà cấp 4 có tường bao đã mọc lên vây quanh giếng Mộc. Chính quyền xã đã nhiều lần lập biên bản xử lý vi phạm, song ngôi nhà vẫn được hoàn tất để làm nhà xưởng kinh doanh. Vào khoảng cuối năm 2012, bỗng xuất hiện bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (SN 1970, có hộ khẩu thường trú tại 66 phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xin cấp “sổ đỏ” tại vị trí này. Bà Quỳnh xuất trình hồ sơ mua bán trao tay thời điểm xác lập mua bán ngày 26-10-2003 giữa bà Quỳnh với bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1963, là người gốc thôn Mễ Trì Thượng, nay thuộc phường Mễ Trì) với giá 1 tỷ đồng.
 


Mặt tiền dãy nhà cấp 4 kéo dài hàng chục mét vuông thuộc mảnh đất 669m2 là đất công 


Xử lý nghiêm sai phạm

Qua xác minh, toàn bộ giấy tờ liên quan đến mảnh đất giếng Mộc với diện tích 208m2 như: giấy tờ mua, bán nhà, đơn xin phép chuyển quyền sử dụng đất giữa người bán là ông Nguyễn Viết Huân (SN 1952, anh trai bà Hoa), người mua là bà Nguyễn Thị Hoa và có dấu xác nhận của UBND xã Mễ Trì vào năm 1988 đều do bà Nguyễn Thị Hoa tạo dựng. Vì thế, UBND xã Mễ Trì và UBND huyện Từ Liêm cùng với nhân dân khẳng định, đó là đất công không thể cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Thế nhưng không hiểu sao, đơn của bà Quỳnh đã được Sở TN&MT TP Hà Nội thụ lý giải quyết. Ngày 11-10-2013, Sở TN&MT ra văn bản số 1350 gửi UBND huyện Từ Liêm đề nghị hủy bỏ văn bản 989 và văn bản số 348 của xã Mễ Trì với lý do, mảnh đất của bà Quỳnh là hợp pháp đồng thời “chỉ đạo” UBND huyện Từ Liêm, xã Mễ Trì kê khai đất và tài sản gắn với đất tại số 82 Đỗ Đức Dục để cấp Giấy CNQSDĐ cho bà uỳnh(?!).

Ngày 18-3-2014, UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về việc cấp Giấy CNQSDĐ và nhà cho bà Quỳnh thì 100% người dân không đồng ý. Trước sự việc trên, một số người thôn Mễ Trì Thượng đã cầm búa và một số phương tiện ra phá bức tường của ngôi nhà đã xây dựng vi phạm nằm trên mảnh đất thuộc giếng Mộc và ngôi miếu cổ. Tuy nhiên, sự việc trên đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, đề nghị người dân trong thôn giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đầu tháng 4-2014, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực quận ủy, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiến hành thẩm tra xác minh, thu thập tài liệu và giám định đã có đầy đủ căn cứ xác định về hành vi mua bán đất công, giả mạo giấy chứng nhận của Nhà nước, cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu giếng Mộc và miếu cổ thôn Mễ Trì Thượng.

Ngày 11-4-2014, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1963, ở thôn Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì). Ban đầu xác định, hành vi của Nguyễn Thị Hoa là làm giả giấy tờ, con dấu của UBND xã Mễ Trì để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đang khẩn trương điều tra làm rõ một số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo UBND phường Mễ Trì tiến hành rà soát điều chỉnh, khớp nối hạ tầng cơ sở giữa khu vực dân cư và các dự án trên địa bàn phường; kiên quyết xử lý các vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, UBND quận đề nghị UBND TP Hà Nội cho ý kiến chỉ đạo để điều chỉnh quy hoạch tại phường Mễ Trì sớm đi vào hoạt động phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.      
 

Nhận diện gốc rễ tranh chấp chung cư (*) Nhận diện gốc rễ tranh chấp chung cư (*)

(Baodautu.vn) Luật sư Bùi Quang Hưng, Trưởng văn phòng Luật sư Bùi Quang Hưng và cộng sự, chia sẻ về nguyên nhân của hiện tượng khiếu kiện, tranh chấp giữa chủ đầu tư và khách hàng thời gian qua. 

Dự án lấp bùn Dự án lấp bùn "chôn sống" nhà thầu

(Baodautu.vn) Báo Đầu tư số 141, ra ngày 25/11/2013 đăng tải bài viết: “Dự án KCN - Cầu cảng Phước Đông: Đắp chiếu thành đắp bùn” xảy ra tại huyện Cần Đước (Long An), phản ánh việc bất thường của chủ đầu tư thay vì bơm cát, lại cho bơm bùn để san lấp mặt bằng. Sự việc này còn làm chôn lấp lên phần cát san lấp trước đó vốn xảy ra tranh chấp giữa nhà thầu với chủ đầu tư mà Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước đang thụ lý.  KCN - Cầu cảng Phước Đông: Đắp chiếu thành "đắp bùn"

 

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư