Cuốn tự truyện của Thành Long khi mới ra mắt tại Trung Quốc đã gây ra  nhiều tranh cãi bởi những câu chuyện được Thành Long giữ kín trước đây  đã được tiết lộ trong cuốn sách này. Một trong những tiết lộ “gây sốc”  nhất đó là chuyện ông từng qua lại với nữ danh ca quá cố Đặng Lệ Quân.  Trong phiên bản tiếng Việt của cuốn sách mang tên “Thành Long – Chưa lớn  đã già” (NXB Văn học và Huy Hoàng Bookstore) vừa mới phát hành, Thành  Long đã dành riêng một phần để nói về Đặng Lệ Quân. 
 Lúc Thành Long gặp Đặng Lệ Quân là hồi ông mới sang Mỹ, lúc đó vẫn chưa  có mấy tên tuổi. Sau vài lần tình cờ giáp mặt, họ trao đổi số điện thoại  và dần dần thân thiết với nhau. “Khoảng thời gian tiếp theo đó là những  tháng ngày vui vẻ nhất trong lần sang Mỹ đầu tiên của tôi. Chúng tôi  thường học tiếng Anh cùng nhau, cùng đi dạo trên bờ biển, chụp ảnh, đi  ăn cua, đi ăn ở khu China Town, tôi lái xe đến đón cô ấy, giữa chừng hai  người còn bị lạc đường…” – tài tử Hồng Kông nhớ lại. 
 
 
Thành Long và Đặng Lệ Quân từng có một chuyện tình bí mật
 
 Khó ai có thể tưởng tượng được hai ngôi sao nổi  tiếng của Trung Quốc lại có thời gian thoải mái trượt patin trên đường  phố, cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn trên bãi biển Los Angeles… mà không  ai hay biết. Đó là thời điểm Thành Long bấm máy cho bộ phim “Đấu trường  sát thủ”. Tuy nhiên sau đó, áp lực từ doanh thu thất bại của bộ phim,  cùng với những khác biệt trong tính cách của hai bên đã khiến cho hai  người họ rời xa nhau. 
 Trong mắt Thành Long, Đặng Lệ Quân là người lúc nào cũng “trang nhã,  lịch thiệp, ăn nói nhẹ nhàng”, còn ông chỉ là người “võ biền cục mịch”.  Trong khi Đặng Lệ Quân luôn đắm chìm trong những không gian riêng thì  Thành Long lại thích ồn ào, thích được tung hô bởi đám đông. Sự khác  biệt này cùng với mặc cảm tự ti, xuất thân là con nhà nghèo của Thành  Long khiến ông chối từ và phụ bạc Đặng Lệ Quân. Mãi về sau, ngôi sao  “Giờ cao điểm” mới thừa nhận, ông có lỗi khi đối xử không công bằng với  Đặng Lệ Quân. Năm 1995 khi bà đột ngột qua đời, Thành Long cũng đã không  thể tham dự tang lễ vì bận đóng phim. Điều này khiến ông hối hận không  nguôi. 
 
 
 
Thành Long đã không thể dự đám tang của Đặng Lệ Quân khi bà qua đời 
 
Bên cạnh chuyện tình chóng vánh với nữ danh ca nổi tiếng, Thành Long  cũng từng qua lại với nhiều bóng hồng khác. Một trong những lần đó là  với hoa hậu châu Á 1990 Ngô Ỷ Lợi, khi mà ông đã vợ con đề huề với nữ  diễn viên Lâm Phụng Kiều. Trong cuốn sách, dù không nhắc trực tiếp tên  người đẹp, nhưng Thành Long đã gọi đó là một lỗi lầm “cực kỳ nghiêm  trọng”. Thậm chí, sau khi tin tức bùng nổ trên báo chí, Thành Long cho  rằng vợ không thể tha thứ nên tính đến chuyện ly dị. Tuy nhiên, chính sự  điềm tĩnh và vị tha của Lâm Phụng Kiều đã tránh cho gia đình Thành Long  đứng trước nguy cơ đổ vỡ. 
 
 
Thành Long cùng vợ và con trai 
 
  
 Cũng trong cuốn sách này, Thành Long cũng thừa nhận mình là người cha  tồi. Bởi mải mê đi đóng phim nên ông thường xuyên bỏ bê con trai Phòng  Tổ Danh. Ông tâm sự: “Có một chuyện mà cả thế giới đều biết, đó là nó  trách tôi chưa bao giờ đến trường đón nó, rồi đến một hôm, cuối cùng tôi  cũng có thời gian rảnh, liền chạy đến cổng trường đợi nó, nhưng đợi mãi  vẫn không thấy nó đâu, về nhà mới biết nó đã lên cấp hai, còn tôi lại  đến đợi ở cổng trường tiểu học” (?!). 
 
 
Cuốn sách "Thành Long - Chưa lớn đã già" do Chu Mặc, một người bạn thân thiết của Thành Long chấp bút
 
 
 
“Thành Long – Chưa lớn đã già” là cuốn “biên khảo” khá đầy đủ về cuộc  đời của Thành Long, từ một cậu bé Trần Cảng Sinh khổ luyện 10 năm trong  Học viện Hý kịch, cho đến khi trở thành một huyền thoại võ thuật Jackie  Chan lừng danh thế giới. Trong cuốn sách, độc giả sẽ biết đến nhiều  khía cạnh khác của "anh hai" Thành Long, từ việc ông bị chứng rối loạn  ám ảnh cưỡng chế và căn bệnh sạch sẽ, cho đến việc ông đã trải qua với  những chấn thương nghiêm trọng khi đóng phim, nhiều trong số đó để lại  di chứng trên thân thể ông đến ngày hôm nay. 
 Cũng trong đó, người ta biết đến những nét hồn nhiên, đáng yêu và nhiệt  thành của một Thành Long - người cả một đời cống hiến cho võ thuật, kể  cả khi đã 62 tuổi. Riêng nói về cuốn sách này, đã có tổng cộng 149 tên  tuổi trong làng giải trí thế giới trực tiếp viết lời đề tặng cho Thành  Long, một con số chưa từng có. Từ những ngôi sao đại lục như Trương Nghệ  Mưu, Chương Tử Di, Triệu Vy, Châu Tấn... cho đến cái tên nổi danh trên  thế giới như Chris Tucker, Owen Wilson, Kim Hee Sun, Psy, Bi Rain… Điều  này chửng tỏ sự quảng giao và tầm ảnh hưởng của Thành Long - Jackie Chan  là cực kỳ lớn.
