Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
“Thiên đường” ở đảo Lý Sơn
Hà Minh - 19/05/2018 08:15
 
Có lẽ do sức hút khó cưỡng lại, mỗi năm, đảo Lý Sơn đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Vào dịp lễ, tết, Lý Sơn rộn ràng hơn bao giờ hết. Đến đảo Lý Sơn một lần, du khách sẽ còn muốn đến nữa, để đắm chìm vào không gian xanh biếc của biển, của trời, cái hồn hậu, phóng khoáng của mỗi người dân đất đảo...

Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt sắc, đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) được mệnh danh là “thiên đường” giữa đại dương. Hòn đảo cách đất liền hơn 30km này trước đây đi lại khó khăn nhưng giờ đây đã có thể dễ dàng đi về trong ngày với hàng chục phương tiện tàu thủy liên tục sẵn sàng lướt sóng ra khơi. Thời gian cho mỗi chuyến hành trình trên biển kéo dài từ 35 phút đến khoảng 1 một giờ đồng hồ tùy theo loại phương tiện. Dẫu trải qua những dập dềnh của sóng biển khiến du khách chao đảo nhưng khi đặt chân lên đất liền, được thưởng thức các món ngon vật lạ du khách sẽ quên hết mọi mệt mỏi. Cái cảm giác háo hức muốn khám phá hòn đảo xinh đẹp này sẽ được đánh thức mãnh liệt…Một số hình ảnh về “thiên đường” Lý Sơn giữa đại dương của Phóng viên Baodautu.vn.

Ra đảo Lý Sơn giờ đây có nhiều phương tiện đi trong ngày
Ra đảo Lý Sơn giờ đây có nhiều phương tiện đi trong ngày. Trong ảnh, tàu chở khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn và từ Lý Sơn vào đất liền.
Một góc đảo Lý Sơn
Sau gần một giờ dập dềnh trên sóng, một góc đảo Lý Sơn đã hiện ra trước mặt, nhô cao trên làn nước biển xanh thẫm
Cùng lúc, nhiều phương tiện khác cũng cập cảng Lý Sơn
Cùng lúc, nhiều phương tiện khác cũng cập cảng Lý Sơn
Những tàu câu mực lẻ loi chờ đêm xuống bắt đầu cho hành trình đánh bắt mới, đến sáng sớm hôm sau thì cập bờ mang theo những loài hải sản tươi rói
Những tàu câu mực lẻ loi chờ đêm xuống bắt đầu cho hành trình đánh bắt mới, đến sáng sớm hôm sau thì cập bờ mang theo những loài hải sản tươi rói
Mùa này ở Lý Sơn, nắng nóng và gió biển, những mảng cỏ tranh xanh ven sườn núi cũng bị nhuộm bạc
Mùa này ở Lý Sơn, nắng nóng và gió biển, những mảng cỏ tranh xanh ven sườn núi cũng bị nhuộm màu cỏ cháy
Tuy nhiên, mùa nắng nóng lại là mùa ưa thích của một số loài cây. Vượt qua hơi mặn của biển, nóng rát của nắng, những mầm xanh vẫn bật lên tràn đầy sinh lực
Tuy nhiên, mùa nắng nóng lại là mùa ưa thích của một số loài cây. Vượt qua hơi mặn của biển, nóng rát của nắng, những mầm xanh vẫn bật lên tràn đầy sinh lực
Đảo Lý Sơn nhìn từ trên đỉnh núi Thới Lới, bức tranh thiên nhiên sẵn sàng làm nao lòng tất cả du khách
Đảo Lý Sơn nhìn từ trên đỉnh núi Thới Lới, bức tranh thiên nhiên sẵn sàng làm nao lòng tất cả du khách qua những ô ruộng tỏi, cảng neo đậu tàu thuyền...
Và những lồn bè nuôi tôm hùm chốn xa xa
...Và những lồng bè nuôi tôm hùm chốn xa xa
Ở Lý Sơn, cây bàng vuông được vun trồng, chăm sóc lớn nhanh như thổi, thách thức mọi điều kiện khắc nghiệt
Ở Lý Sơn, cây bàng vuông được vun trồng, chăm sóc lớn nhanh như thổi, thách thức mọi điều kiện khắc nghiệt đã phủ lên maảng xanh đáng kể cho hòn đảo giữa đại dương  
Để kết nụ...
Rồi kết nụ...
Chớm nở của ban ngày...
Chớm nở của ban ngày...
Và nở rộ vào ban đêm để khi mặt trời lên báo hiệu một ngày mới đã kịp lụi tàn, bởi loài hoa này chỉ bung nở vào thời khác nửa đêm
Và nở rộ vào ban đêm, lụi tàn khi một ngày mới bắt đầu (loài hoa này chỉ bung nở vào thời khác nửa đêm)
Cũng như loài hoa muống biển này
Cũng như loài hoa muống biển này, với sức sinh tồn mãnh liệt và rực rỡ nhất lại là giữa trưa, dưới cái nắng hừng hực như thiêu đốt đã tạo nên một bức ảnh đa dạng sinh học cho đảo Lý Sơn cằn cỗi, tạo thêm điểm nhấn sức hút du lịch cho hòn đảo  quanh năm lớp lớp sóng biển bạc đầu "ôm ấp".
Quảng Ngãi: Nhiều lãnh đạo huyện Lý Sơn bị đề nghị xử lý vì sai phạm trong quản lý đất đai
Với kết luận số 2589/KL-UBND do ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành sau 7 tháng thanh tra về việc chấp hành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư