
-
Khám xét Trung tâm Kiểm định khu vực 2 và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn
-
Hàng loạt cơ sở y tế ở Thành phố Quảng Ngãi bị xử phạt hành chính
-
Thủ đoạn của nhóm sản xuất, kinh doanh thuốc gắn mác “nhập ngoại”, thu lợi gần 200 tỷ đồng
-
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất bánh, kẹo
-
Thật, giả trên thị trường đồ dùng cho trẻ em -
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định
![]() |
Nghi can Quyên tại cơ quan điều tra |
Liên quan đến vụ “bắt nghi can chém nhân viên cửa hàng để cướp tài sản” xảy ra tại cửa hàng buôn bán ba lô, túi xách trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 vào đêm 19/4 như đã thông tin, ngày 21/4 Công an quận 3 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Mỹ Quyên (SN 1993, tạm trú quận 6) về tội “cướp tài sản”.
Quyên khai nhận, vì mê chơi game nên không đi làm kiếm tiền, đến khi hết tiền tiêu xài, đi vay 1 thanh niên khoản tiền 10 triệu đồng với lãi suất cao 20%/tháng. Sắp đến hạn giải quyết nợ nần, mà không có tiền nên Quyên nảy ra ý định đi cướp.
Theo Công an, trưa 19/4 Quyên đi mua 1 con dao ở chợ Phú Lâm, quận 6 để làm hung khí đi cướp và thuê 1 xe ôm đi rảo quanh kiếm mục tiêu. Khi đến cửa hàng ở đường Cách Mạng Tháng Tám như nói trên, Quyên yêu cầu xe ôm dừng, đợi bên ngoài, còn Quyên đi bộ vào.
Tại đây, Quyên có hỏi mua 1 chiếc ba lô với giá 350 ngàn đồng rồi đưa cho nhân viên Ngân Thị Hoài Nhi (SN 1999, ngụ tỉnh Đắk Lắk) tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để tính.
Trong lúc chị Nhi loay hoay cầm túi xách để trả tiền thừa thì Quyên ở sau lưng rút dao kề vào cổ khống chế nạn nhân. Chị Nhi dùng tay chụp lấy tay cầm dao của Quyên làm cho Nhi bị thương ở cổ và cố gắng giật lấy con dao từ tay Quyên nên tiếp tục bị thương ở tay trái.
Trong khi giằng co, chiếc túi xách chứa gần 3,6 triệu đồng của chị Nhi rơi xuống nền nhà. Quyên với tới chụp lấy túi xách nhưng bị chị Nhi giằng co.
Chị Nhi thấy tình thế nguy hiểm nên chiêu dụ Quyên rằng, sẽ hướng dẫn Quyên thoát bằng cửa sau, chứ cửa trước có nhiều người. Quyên nghe lời cầm túi xách chứa tiền và hung khí lẻn đi cửa sau. Lợi dụng lúc Quyên mất cảnh giác, chị Nhi la toáng lên “cướp!cướp!”, Quyên hốt hoảng chạy ngược ra cửa trước. Lúc này Nhi lao tới đập vào tay Quyên làm rơi hung khí và túi xách chứa xuống đất. Quyên cố gắng chụp lấy túi tiền nhưng không được và quyết định bỏ chạy.
![]() |
Hiện trường xảy ra vụ việc |
Mọi người bên ngoài nghe tiếng truy hô của Nhi nên đuổi theo Quyên chỉ 1 đoạn là bắt giữ được.
Khi bị bắt giữ, Quyên còn khai nhận thêm, trước đó ngày 12/4 Quyên có thuê xe ôm đến xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây Quyên chặn xe, dùng hung khí gây thương tích đối với 1 phụ nữ nhằm cướp tài sản nhưng lần đó cũng không thành công.

-
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất bánh, kẹo -
Thật, giả trên thị trường đồ dùng cho trẻ em -
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định -
Cựu Tổng giám đốc Vinatea bị đề nghị phạt 11-12 năm tù vì bán rẻ “đất vàng” -
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo -
Hỗn mang thế giới “cò” bất động sản - Bài 4: Đừng để thị trường bất động sản là “bãi mìn” -
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu
-
SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025
-
Co-opBank - 30 năm vững bước vươn xa