-
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
![]() | ||
| Các nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A |
Ngày 18/6, Công an TP HCM đã bắt 16 nghi can trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô quy mô lớn, liên tiếp gây án thời gian qua. Trong đó, vợ chồng Trần Minh Thảo (35 tuổi), Phan Thị Kim Hà (31 tuổi), Trần Duy Bách (31 tuổi), Nguyễn Văn Ôi (45 tuổi) và Mai Thanh Phương (47 tuổi) được xác định có vai trò chủ chốt.
Trước đó, liên tiếp nhiều khổ chủ của các ôtô hạng sang trình báo về việc bị trộm mất logo, kính chiếu hậu, hoặc các bản mạch điều khiển… khi đậu xe ở lề đường hay thậm chí cả trong bãi. Để mua lại những phụ kiện này, có người phải bỏ ra hàng chục nghìn USD. Đội 4 - Đội phòng chống trộm cắp Công an TP HCM - đã lên chuyên án, quyết tâm triệt phá băng nhóm tội phạm này.
Hàng chục trinh sát được tung đi xác minh các nghi can, trong đó nổi lên vợ chồng Thảo đang thuê phòng trọ tại quận 7. Hàng ngày, bộ đôi thường diện quần áo đẹp rồi chở nhau đi dạo phố nhưng chi tiêu rất rộng tay. Sau thời gian theo dõi, cảnh sát xác định vợ chồng Thảo có nhiệm vụ dòm ngó những ôtô sơ hở, chỉ điểm cho đồng bọn đến "vặt đồ".
Nhiều lần phát hiện những siêu xe hoặc các ôtô đắt tiền như Rolls-Royce, Mercedes Printer, Camry, Ford… Thảo gọi điện cho Bách để miêu tả tình trạng, địa hình để tên này cùng Ôi đến "ăn hàng". Thông thường, Bách đứng ngoài cảnh giới để Ôi trộm phụ tùng. Tên này có biệt tài mở cực nhanh các khoá cửa xe, tháo phụ tùng chỉ trong vài chục giây.
Dù Ôi gây án không có giờ giấc và theo quy luật nào nhưng mọi động thái của hắn đều bị trinh sát để ý. Mới đây, nhận điện thoại chỉ điểm của đồng bọn, hắn ôm đồ nghề tiếp cận chiếc Mercedes Printer đậu trên đường Lạc Long Quân (quận 11) không ai trông giữ. Được Bách cảnh giới, Ôi cạy cửa kính xe, luồn tay mở cửa vào bên trong. Sau khi tháo được mặt đồng hồ, ốp điều chỉnh máy lạnh, cần số, ốp cầu chì… thì hắn bị các trinh sát ập vào bắt quả tang, Bách cũng chạy không thoát. Tang vật hôm ấy có giá trị khoảng gần 170 triệu đồng.
Từ lời khai bộ đôi này, vợ chồng Thảo cũng sa lưới. Chúng thừa nhận thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm cắp ở nhiều tỉnh thành như TP HCM, Bình Thuận kéo dài đến tận Cà Mau.
Cơ quan điều tra cho hay, dù nhóm Thảo đã bị bắt nhưng tình trạng xế sang bị mất phụ tùng vẫn liên tục diễn ra. Hơn tháng trước, một ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn đi xe Audi A8 đang dừng chờ đèn đỏ ở khu quận 1 đã bị 2 tên che mặt, bẻ mất logo. Hay mới đây, người phụ nữ đi xe BMW trên đường Nguyễn Trãi cũng bị chúng tháo mất logo lúc nào không biết. Liên tiếp sau đó là 2 siêu xe như Rolls – Royce, Bentley đậu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) và Nguyễn Huệ (quận 1) cũng bị bẻ kính chiếu hậu.
Ban chuyên án xác định Phương, thành viên còn lại dưới chướng của Bách, chính là thủ phạm ở những vụ trộm có tính chuyên nghiệp cao nên tiến hành bắt giữ cùng một số tên khác.
![]() |
| Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A |
Liên quan đến vụ việc, đã có ít nhất 7 người bị bắt vì giúp nhóm trộm tiêu thụ phụ tùng lấy được. Trong đó có Nguyễn Văn Uẩn (57 tuổi), Lê Viết Khôi (42 tuổi), Hồ Văn Xuân Thái (36 tuổi) là chủ các tiệm buôn bán phụ tùng ở đường An Dương Vương, Trần Phú (quận 5). Khám xét riêng cửa hàng của Khôi, cảnh sát thu hơn 200 kính xe, 50 mâm chụp, nhiều bánh sơ cua, nẹp chỉ, gạt nước, bộ đèn…
Nhóm này cho biết chỉ mua hàng ăn cắp với giá khoảng 20% giá trị thực tế nên thu lợi rất lớn khi bán ra thị trường. Đơn cử như nguyên “bộ não” (trung tâm điều khiển) của xe Mercedes Printer 16 chỗ có giá trên 200 triệu đồng nhưng chúng chỉ mua 35 triệu đồng.
Theo một cán bộ điều tra, những tên trong đường dây trộm cắp này luôn ăn mặc lịch sự, đi xe SH để tạo vỏ bọc sang trọng, tránh bị nghi ngờ khi tiếp xúc với các xe sang. Hàng chục trinh sát phải đem bám gần một năm qua mới bắt được cả đường dây tội phạm này.
| Quả chuông linh thiêng bị đánh cắp 3 lần không mất Quả chuông bị mất cắp đến 3 lần nhưng kẻ gian không thể mang được ra khỏi địa phận xã lưu giữ nó. |
| Trộm đi “bốn bánh” 49 lần đột nhập công sở Đến ngày 5/2, nhóm đối tượng khai nhận đã gây ra 49 vụ đột nhập công sở, trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của chúng thường là dùng ôtô hoặc xe máy đi lang thang trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Khi phát hiện trường học, UBND các xã… có sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản. Cũng với thủ đoạn như trên, nhóm đối tượng này còn gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội. |
| Vờ ngã xe rồi cướp của người trợ giúp Một tên vờ bị ngã xe nằm ra đường lúc rạng sáng, khi có người dừng lại giúp đỡ, những tên khác xông ra khống chế cướp tài sản. |
Quốc Thắng (Vnexpress)
-
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ




