Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 08 năm 2026,
Tuổi trẻ ngành Tài chính viết tiếp truyền thống từ những địa chỉ đỏ
Linh Nguyễn - 28/08/2026 15:27
 
Hành trình về nguồn của tuổi trẻ Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào đưa đoàn viên đến nhiều địa chỉ lịch sử, từ đó bồi đắp lòng biết ơn, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới.

Trở về nơi ghi dấu những năm tháng gian khó

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Bộ Tài chính Lào đã phối hợp tổ chức hành trình về nguồn tại nhiều địa chỉ đỏ gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam.

z8202617987481_ce55894beb0b486a5d3f94095fc1653b.jpg
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Lào thực hiện chuyến hành trình về nguồn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Chuyến đi nằm trong khuôn khổ chương trình trao đổi, hợp tác giữa tuổi trẻ Bộ Tài chính hai nước, đồng thời là dịp để mỗi đoàn viên trực tiếp tìm hiểu những chặng đường lịch sử, tưởng nhớ các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Qua từng điểm đến, những câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tinh thần vượt khó và trách nhiệm với đất nước được tái hiện rõ nét. Với cán bộ trẻ ngành Tài chính, đó cũng là những bài học có giá trị đối với công tác chuyên môn hôm nay.

Ngày 24/8/2026, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trên vùng đất Chiến khu Đ giàu truyền thống cách mạng. Trong những năm tháng kháng chiến, Trung ương Cục miền Nam là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp cách mạng miền Nam. Nơi đây gắn với nhiều quyết sách quan trọng, những chiến công lớn và sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Giữa không gian của căn cứ năm xưa, những dấu tích còn lại giúp đoàn viên hai nước hình dung rõ hơn về điều kiện chiến đấu, sinh hoạt hết sức gian khổ của các thế hệ đi trước. Từ những căn lán, tuyến đường rừng đến các hiện vật lịch sử, mỗi chi tiết đều gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và sự hy sinh của biết bao người.

z8202617737574_d0a6ad299324278435f396ce1f8e2291 (1).jpg
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trên mảnh đất Chiến khu Đ.

Điểm đến mang nhiều ý nghĩa đối với tuổi trẻ ngành Tài chính là di tích Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam, tiền thân là Ban Tài chính Xứ ủy Nam Bộ. Trong kháng chiến, cán bộ Ban Kinh tài hoạt động trong điều kiện thiếu thốn về nhân lực, phương tiện và nguồn lực. Tuy nhiên, yêu cầu bảo đảm tài chính cho chiến trường luôn đặt ra cấp thiết.

Từ thực tiễn đó, đội ngũ cán bộ tài chính đã chủ động tìm kiếm, tổ chức và huy động nguồn lực; tham mưu các chủ trương kinh tế; thúc đẩy sản xuất tại vùng giải phóng; đồng thời bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động cách mạng. Những câu chuyện từ Ban Kinh tài cho thấy tài chính luôn gắn chặt với nhiệm vụ chung của đất nước. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, tinh thần tự lực, linh hoạt và sáng tạo đã giúp cán bộ ngành Tài chính tạo lập nguồn lực phục vụ chiến đấu, sản xuất và xây dựng lực lượng.

Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị khi ngành Tài chính đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ ký ức lịch sử đến trách nhiệm của người trẻ

Hành trình tiếp tục trong ngày 25/8/2026 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, đoàn đại biểu tuổi trẻ Bộ Tài chính Việt Nam và Lào đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Giữa trung tâm TP.HCM sôi động, khoảnh khắc tưởng niệm tạo nên khoảng lặng để mỗi đoàn viên nhìn lại hành trình giành độc lập của dân tộc, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn những thành quả mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng.

z8202619218087_e28b323ab69dae9d548f5315d2ac4176 (1)
Đoàn đến thăm Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ.

Ngày 26/8/2026, đoàn đến chiến khu Rừng Sác, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ. Rừng Sác từng là chiến trường đặc biệt ác liệt, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám trụ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Ngày 27/8/2026, đoàn tiếp tục đến Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ. Câu chuyện về người nữ Anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi một lần nữa nhắc thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Mỗi địa danh mang một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở giá trị chung về lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng độc lập, tự do. Đối với đoàn viên ngành Tài chính, những giá trị lịch sử ấy được nhìn nhận gắn với yêu cầu nghề nghiệp trong giai đoạn mới. Tinh thần chủ động, tự lực của cán bộ Ban Kinh tài năm xưa đặt ra yêu cầu đối với người trẻ hôm nay phải liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

Hướng tới 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính, hành trình về nguồn còn là dịp để tuổi trẻ toàn ngành nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm trước những nhiệm vụ mới.

Một nền tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả đòi hỏi đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần phục vụ. Với thế hệ trẻ, lòng biết ơn đối với lịch sử cần được chuyển hóa thành năng lực làm việc, tinh thần cống hiến và khát vọng đóng góp lâu dài cho ngành.

 

z8202617745486_ce8a1e87272f811fa4f7098293bff13b (1)

Chuyến đi góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào.

Cùng đi qua những địa danh lịch sử, cùng lắng nghe các câu chuyện về đấu tranh giành độc lập, đoàn viên hai nước có thêm cơ hội hiểu rõ giá trị của hòa bình cũng như ý nghĩa của quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong hành trình tiếp tục tạo thêm cầu nối giữa cán bộ trẻ ngành Tài chính hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác toàn diện mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, Lào đã dày công xây dựng.

Từ những cánh rừng chiến khu năm xưa đến các cơ quan tài chính hôm nay là sự tiếp nối của tinh thần trách nhiệm với đất nước. Nếu thế hệ đi trước dành tuổi xuân cho độc lập và tự do, nhiệm vụ của tuổi trẻ hôm nay là biến ký ức lịch sử thành động lực học tập, đổi mới và cống hiến.

Đó cũng là cách mỗi cán bộ trẻ ngành Tài chính viết tiếp truyền thống 81 năm bằng những hành động cụ thể, để giá trị của quá khứ tiếp tục được nuôi dưỡng trong hành trình phát triển của ngành và của đất nước.

Tuổi trẻ ngành Tài chính gieo yêu thương, nâng bước trẻ nhỏ vùng cao
Chi đoàn Văn phòng Bộ Tài chính vừa tổ chức Hành trình về nguồn kết hợp chương trình tình nguyện “Đông yêu thương” tại tỉnh Tuyên Quang,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư