-
Nhiều công trình, dự án tại Thanh Hóa dùng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng “khống” -
Lừa gạt người lao động bị phạt đến 75 triệu đồng -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 3: Thích nghi và biến hóa khôn lường -
Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang -
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư
Thông tin mới nhất về vụ Cát Tường, đầu giờ chiều nay (11/8), trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền - cho biết, sáng 6/8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội (số 7 Thiền Quang, Hà Nội), ngay khi nhận thông báo chính thức về kết luận giám định ADN có sự trùng khớp giữa người nhà bà Hiền với thi thể được phát hiện hôm 18/7 tại khu vực bến đò Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội), khẳng định thi thể này là chị Huyền, gia đình bà Hiền đã đề nghị Công an Hà Nội giám định những “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền.
![]() | ||
| Bà Nguyễn Thị Hiền trao đổi với PV |
Bà Hiền cho biết, hôm 18/7, bà là người trực tiếp xuống hiện trường khu vực phát hiện xác người phụ nữ không đầu, bà thấy có những chất dính bám trên thi thể trông giống như những mảng bê tông. Nó dính vào quần áo, ở khu vực bắp chân có 1 mảng, còn ở trên người có nhiều vết lốm đốm màu trắng đục.
“Ngay thời điểm đó, tôi cũng nghi đó là con gái mình và có nói với Công an là gia đình mong muốn lấy mẫu phẩm thi thể này đi giám định ADN độc lập. Họ đồng ý nhưng phải có sự giám sát của công an. Tôi thấy họ nói đúng, nên gia đình cứ để cho công an họ tự làm ADN. Ngày 6/8, gia đình nhận được thông báo chính thức kết luận giám định ADN từ Công an Hà Nội. Gia đình tôi tin tưởng và thấy nhẹ lòng vì chỉ kém đúng 1 ngày là 9 tháng ròng rã tìm kiếm, nay mới thấy con. Mặc dù chưa được nguyên vẹn nhưng đã an ủi gia đình rất nhiều. Hôm đó gia đình tôi có đề nghị Công an Hà Nội giám định những chất dính trên thi thể con tôi xem là chất gì, nếu là bê tông thì tôi nghĩ nhiều khả năng Tường đã đổ bê tông để phi tang xác, tránh bị nổi lên” - bà Hiền kể lại.
Bà Hiền cho biết thêm, hiện gia đình bà vẫn nỗ lực bằng mọi biện pháp để tìm kiếm phần thi thể còn thiếu của chị Huyền. Hôm 9/8, gia đình bà đã thuê 2 thợ lặn tìm kiếm quanh khu vực phát hiện thi thể chị Huyền trên sông Hồng hôm 18/7 tại khu vực mố cầu cát đen thuộc địa phận thôn Trung Quan, xã Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội). Sau đó 2 thợ lặn này tiếp tục mò tìm ven các bãi bồi dọc con sông Hồng ngược lên đến cầu Vĩnh Tuy. Nhưng 1 ngày ròng rã nỗ lực tìm kiếm vẫn không có kết quả.
Nguyễn Dương (Dân trí)
-
Nhiều công trình, dự án tại Thanh Hóa dùng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng “khống” -
Lừa gạt người lao động bị phạt đến 75 triệu đồng -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 3: Thích nghi và biến hóa khôn lường -
Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
-
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng
-
Xây dựng nền tảng quản trị số hiện đại: TKV đẩy nhanh lộ trình triển khai Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp -
Bakes mang văn hóa Việt vào giải pháp quà tặng doanh nghiệp mùa Trung Thu -
SeABank thông báo mời thầu -
VinFast Kỷ Nguyên Xanh - Thuận An khai trương đại lý 3S -
Việt Nam coi sở hữu trí tuệ là trụ cột đặc biệt quan trọng của phát triển -
Agrigatou: Thay lời muốn nói - Gói trọn tri ân cùng thẻ Agribank JCB

