Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 07 năm 2024,
Xét xử sơ thẩm lần thứ hai Nguyễn Mạnh Tường (trực tiếp)
B.Hà - 04/12/2014 14:36
 
Hai con trai chị Huyền đầu chít khăn tang ôm theo di ảnh mẹ theo chân cha lặng lẽ bước vào tòa từ sáng sớm. Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm lần thứ hai xét xử vị bác sĩ có hành vi ném xác thiếu phụ xuống sông Hồng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ gặp sự cố.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vụ bác sĩ Cát Tường “chìm nghỉm” trước bầu Kiên
Vụ Cát Tường: Hoàn tất điều tra bổ sung, hồ sơ đã chuyển sang Tòa án
Dư luận xôn xao khả năng bác sĩ Tường sẽ được tại ngoại
Bác sĩ Tường bị giữ nguyên đề nghị truy tố cũ
Nghi vấn chị Huyền bị chôn ở bãi cát sông Hồng đã được tiên đoán?
Nguyễn Mạnh Tường

Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại phiên xét xử hồi tháng 4.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường (trên đường Giải Phóng, Hà Nội) phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng do Nguyễn Mạnh Tường (chủ thẩm mỹ viện) thực hiện, chị Huyền có biểu hiện co giật. Chiều cùng ngày, ít phút sau khi Tường rời phòng phẫu thuật, chị Huyền đã tử vong. Để che giấu, Tường tổ chức mang xác bệnh nhân ra cầu Thanh Trì phi tang xuống sông Hồng.

Ngày 22/10/2013, lần theo hóa đơn thanh toán của chị Huyền, gia đình chị tìm đến thẩm mỹ viện Cát Tường. Từ đây sự việc được phanh phui. Ngày 31/10/2013 Công an Hà Nội khởi tố bị can, tạm giam Tường về 2 tội: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242 Bộ luật hình sự) và Xâm phạm thi thể (Điều 246 Bộ luật hình sự). Bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi) bị khởi tố về hành vi Xâm phạm thi thể và Trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra vụ án, gia đình nạn nhân không đồng ý với tội danh truy tố, cho rằng nghi can Tường phải bị xử lý về tội Giết người mới thoả đáng.

Ngày 14/4, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm song sau 2 tiếng làm việc, TAND Hà Nội tuyên trả hồ sơ vì cho rằng có mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo mà tòa không thể làm sáng tỏ. Ngày 18/7, phần thi thể không đầu của chị Huyền bất ngờ được tìm thấy ở bến đò Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố lần hai, tội danh truy tố của nghi can Tường không thay đổi, nhưng khung hình phạt tăng từ khoản 1 lên khoản 3 ở tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (mức phạt cao nhất tăng từ 5 lên 15 năm), tội của Khánh giữ nguyên. Trong bản cáo trạng lần hai này, cơ quan điều tra cho hay Sở Y tế trả lời thời điểm xảy ra vụ án chưa được thực hiện kỹ thuật hút mỡ, bơm ngực như nghi can Tường đã làm với nạn nhân Huyền. Bên cạnh đó, do tử thi khi được phát hiện đã phân huỷ mạnh nhà chức trách không đủ cơ sở xác định nguyên nhân tử vong...

Vợ Tường và hơn 10 người liên quan được cơ quan điều tra cho rằng không khai báo với công an về sự việc nhưng hành vi chưa đến mức xử lý hình sự.

   

  • 08h30 icon

    Tòa bắt đầu mở cửa cho những người liên quan vào làm thủ tục. Xe chở bị cáo đến tòa cũng trễ hơn so với thường lệ. 

    Trước đó hơn một tiếng, người nhà nạn nhân đã có mặt. Hai con trai chị Huyền đầu chít khăn tang, ôm di ảnh mẹ lặng lẽ theo bố vào tòa.

    cat-tuong-2-600-7299-1417657770.jpg

    An ninh phiên xử được bảo vệ qua 2 chốt kiểm tra.

       
  • 08h50 icon

    Bị can Tường mặc áo gió màu đen, bộ dạng ủ rũ, cúi gằm mặt và nhanh chóng bị nhóm cảnh sát áp giải vào phòng xử. Theo chân Tường, bảo vệ Đào Quang Khánh khá bình thản.

    cat-tuong-5-600-7972-1417658387.jpg
    Nghi can Tường được xe cảnh sát đưa đến phòng xử
       
  • 09h13 icon

    Công tố viên bắt đầu đọc cáo trạng. Quá trình phẫu thuật làm chết bệnh nhân rồi ném xác chị Huyền phi tang của vị bác sĩ và nhân viên được tái hiện. Trong khi Tường khá điềm tĩnh, Khánh thỉnh thoảng dáo dác nhìn xung quanh.

    Phòng xử rộng của tòa Hà Nội chỉ kín 1/3 chỗ.

    Thẩm phán chủ tọa là bà Lê Thị Hợp. 5 luật sư có mặt tham gia phiên xử. Sở Y tế Hà Nội cử đại diện tham dự.

    cat-tuong-doan-2-4258-1417659447.jpg

    Bác sĩ Tường và bảo vệ Khánh không khác nhiều so với lần ra tòa hồi tháng 4.

       
  • 09h20 icon

    Khi công tố viên đọc đến hành vi ném xác bệnh nhân xuống sông của Tường, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nạn nhân ôm mặt, mắt đỏ hoe. Bà đang nằm viện, dù sức khỏe còn yếu nhưng vẫn muốn dự phiên xử. Có mặt tại tòa từ hơn 7h sáng cùng gia đình mang theo di ảnh con, bà Hiền nhiều lần gục vào hai cháu ngoại, khóc nức nở. 

    Tại tòa, bố mẹ nạn nhân chia sẻ với VnExpressđã chuẩn bị tinh thần nhưng họ vẫn khá căng thẳng, hồi hộp chờ đợi để được trình bày những khúc mắc còn băn khoăn về cáo trạng.

    cat-tuong-doan-4-8181-1417660090.jpg
    Chồng nạn nhân Huyền
       
  • 09h35 icon

    Trong lúc lắng nghe vị đại diện VKS nêu lại quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân suốt nhiều tháng, thi thoảng Tường nhắm mắt, trong khi Khánh cúi đầu, chốc lát lại quay sang nhìn Tường.

    Bác sĩ Nguyễn Quang Thành (đồng nghiệp của Tường tại Bệnh viện Bạch Mai) có mặt tại tòa theo triệu tập và cam kết "khai đúng sự thật". Ông Thành là người được Tường nhờ đến cấp cứu cho chị Huyền tại thẩm mỹ viện Cát Tường trong khi chị bất tỉnh sau ca phẫu thuật nâng ngực hút mỡ bụng do Tường thực hiện kéo 4 tiếng. Lúc này, Tường đang đi chùa.

    Mẹ nạn nhân Huyền nói chuyện với dì của nghi can Khánh. Bà tỏ ra thông cảm khi Khánh thực hiện hành vi phạm tội lúc còn nhỏ tuổi. Gần đấy, bố của Khánh ngồi lặng trong lúc công tố viên đọc đến phần buộc tội con mình. Gương mặt người cha có cậu con trai bị bắt khi mới 17 tuổi trông hốc hác, khắc khổ.

       
  • 09h50 icon

    Cáo trạng được công bố xong, Tường thừa nhận nội dung truy tố là đúng. Ngay sau đó, vị bác sĩ này bất ngờ xin tòa được nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên khi bị tòa ngắt lời và hỏi lại về nội dung cáo trạng, Tường lại nói nội dung bản cáo trạng có nhiều điểm không đúng.

    cat-tuong-doan-3-9501-1417659489.jpg
       
  • 09h55 icon

    Sang phần xét hỏi, Tường bị thẩm vấn đầu tiên. Bị cáo khai cần rất nhiều thủ tục để mở thẩm mỹ viện Cát Tường. Tường hiểu rõ phòng khám phải có đầy đủ phương tiện kỹ thuật cấp cứu, bác sĩ phải đủ trình độ chuyên môn và có giấy phép hành nghề.

    Tuy nhiên bị cáo thừa nhận chưa có giấy chứng nhận hành nghề vì đang trong quá trình hoàn tất. Trên thực tế Cát Tường chưa được hoạt động nhưng bị cáo nghĩ sẽ hoàn thiện và bổ sung sau.

    Bị cáo từng là bác sĩ khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai này khai có bằng thạc sĩ y khoa, có bằng sau đại học về phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình.

       
  • 10h00 icon

    Trước câu hỏi về những bước làm phẫu thuật thẩm mỹ, Tường khai có biết quy trình và một trong những tiêu chí quan trọng nhất là xem bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe không.

    Các bệnh nhân đều cần làm những xét nghiệm nhỏ, việc này do các y tá thực hiện. Theo Tường, "hút mỡ nâng ngực" là thủ thuật nhỏ không phải phẫu thuật lớn. Do vậy với ca của chị Huyền, bị cáo không làm xét nghiệm mà chỉ khám và hỏi tiền sử.

    Tường không trực tiếp pha thuốc để chuẩn bị cho ca phẫu thuật chị Huyền, bởi khi đến đã thấy có sẵn rồi, không biết y tá nào làm. Tường khai, theo quy trình tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, công thức pha thuốc đã hướng dẫn từ trước và các y tá đi mua ở các hiệu thuốc. "Đây là công thức chuẩn của các giáo sư Hàn Quốc, mới vào Việt Nam song chưa được phổ biến", Tường khai và nói mình là người ứng dụng công thức này.

    Tòa hỏi: "Bị cáo có làm đúng quy trình không?". Tường đáp: "Có".

       
  • 10h15 icon

    Tường khai trước lúc phẫu thuật không thấy chị Huyền có biểu hiện bất thường. Sau phẫu thật, chị Huyền có biểu hiện co giật, Tường cho rằng đó là biểu hiện của bệnh lý động kinh nên đã tiêm thuốc và đo huyết áp. Thấy sức khỏe nạn nhân bình thường, bị cáo đã đi chùa. Sau chừng một tiếng thì nhân viên báo về.

    Tòa hỏi: "Sao không ở nhà theo dõi mà lại bỏ đi?". Tường trả lời rằng với bệnh động kinh thì đánh giá không nguy hiểm lắm nên mới đi.

    Tòa hỏi: "Vì sao khi chị Huyền mất không báo với gia đình". "Bị cáo sợ gia đình nạn nhân bức xúc", Tường đáp. Anh ta cũng khai đã không đưa thi thể chị Huyền vào Bệnh viện Bạch Mai ở ngay gần đó vì quá đông mà chọn Bệnh viện Bưu điện. "Bị cáo tự quyết định không bàn bạc với ai dù xung quanh có rất nhiều người. Bị cáo có nhờ Thành đi vào cùng, sau đó Khánh đi cùng", Tường nói.

    Bị cáo này cũng khai không nhớ quyết định vứt xác "là của ai nữa" vì lúc đó quá rối trí. Và khi thực hiện cùng Khánh đã nghĩ "trời thương thì thoát". Nghe Tường khai như vậy, nhiều người nhà nạn nhân tỏ thái độ căm phẫn.

    Vị bác sĩ cũng cho biết, lúc cùng đi phi tang xác chị Huyền, vợ đã khuyên can nhưng vẫn cứ làm. Bị cáo nghĩ Khánh tốt với mình nên giúp. Đến lúc này, bị cáo Tường lại bất ngờ khai Khánh gợi ý việc vứt xác nhưng bị cáo là người quyết định.

    "Lúc đó sợ thì cứ vứt vì không biết làm gì cả, cũng không có mục đích gì", Tường nói.

    cat-tuong-doan-3874-1417659358.jpg
     
       
  • 10h20 icon

    Tạm dừng xét hỏi Tường, HĐXX chuyển sang thẩm vấn nhân viên tên Hoa của thẩm mỹ viện Cát Tường, người trực tiếp pha thuốc và phụ làm phẫu thuật cho chị Huyền. Chị này khai không nhớ đã làm trực tiếp bao nhiêu ca phẫu thuật tương tự. Khi sự việc xảy ra, Hoa mới vào làm được hơn một tháng.

    Hoa khai chị Huyền lúc phẫu thuật vẫn tỉnh. Trong khi tại cơ quan điều tra, chị này cho biết lúc đó chị Huyền có biểu hiện co giật.

    Khi chủ tọa cho biết hai lời khai này mâu thuẫn, chị Hoa nói "giờ không nhớ" và bảo giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.

    Sau ca phẫu thuật 4 tiếng, Hoa cùng các nhân viên ở nhà theo dõi bệnh nhân này. Thấy chị Huyền có biểu hiện bất thường, cô đo huyết áp, thực hiện một số biện pháp cấp cứu và gọi cho Tường.

    Hoa khẳng định Tường không hướng dẫn cô thực hiện các bước cấp cứu như lời khai vừa xong của bị cáo.

       
  • 10h30 icon

    Tòa thẩm vấn một nhân viên khác của Cát Tường. Người phụ nữ tên Thư khai phụ giúp Tường phẫu thuật nhiều ca nhưng chưa thấy ca nào thế này. Tại cơ quan điều tra, chị này từng khai là người trực tiếp mặc quần áo cho chị Huyền, nhưng sau này không thể nhớ chính xác để nhận diện khi thi thể chị Huyền được tìm thấy.

    Tương tự, nhân viên Hoa cũng khai "không nhớ chính xác chị Huyền mặc quần áo thế nào", chỉ nhớ quần đen, áo hoa họa tiết đen trắng.

    cat-tuong-08-2896-9853-1417664574.jpg
       
  • 10h40 icon

    Phần thẩm vấn của tòa tiếp tục với việc hỏi người tên Mai, Phó giám đốc của Cát Tường. Cô này cho biết, làm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường từ đầu, nhưng chỉ phân công công việc cho nhân viên và cung cấp thông tin cho khách hàng. Mai là người trao đổi với Huyền và cung cấp thông tin cho chị này.

    Mai thừa nhận có quảng cáo cho các dịch vụ của Cát Tường nhưng mọi thứ đều phải thông qua ông chủ.

    Tòa hỏi Mai có thấy mình có trách nhiệm gì với việc chị Huyền gặp nạn không, cô nói "toàn bộ" thuộc về bị cáo Tường còn cá nhân mình đã làm hết mức.

       
  • 10h50 icon

    Được gọi lên thẩm vấn, bảo vệ Đào Quang Khánh khai, đã được chị họ đưa đến xin trông xe tại Cát Tường. Bị cáo khi bị bắt mới 17 tuổi này cho biết, có nhớ hôm chị Huyền đến mặc quần đen, áo có họa tiết nhưng nhớ không chính xác.

    Hôm đó, Khánh được Tường gọi vào bảo đưa chị Huyền đi cấp cứu. Không hiểu vì sao chị Huyền chết nhưng vẫn làm theo mọi sai bảo của ông chủ Tường.

    Cũng theo bị cáo này, khi cùng Tường khiêng xác chị Huyền và sau đó phi tang xuống sông, không ai nói với nhau câu gì. "Trên thi thể chị Huyền không buộc gì... Các bị cáo cũng không vứt theo gì", Khánh nói. 

    Về cáo buộc của cơ quan điều tra cho rằng, Khánh là người đã gợi ý việc vứt xác chị Huyền, bị cáo này phủ nhận và cho rằng bác sĩ Tường mới là người đề nghị. Thanh niên này cũng nêu, Tường nhờ thì Khánh làm vì nghĩ mình làm thế là trung thành.

    cat-tuong-05-6514-1417665137.jpg

    Bị cáo Khánh.

       
  • 11h00 icon

    Giọng rõ ràng, Khánh khai thêm, sau khi vứt xác chị Huyền, vợ Tường dặn Khánh rằng "không muốn cho người thứ 4 biết nữa", còn Tường cho Khánh 5 triệu.

    "Tại sao bị cáo lấy điện thoại của chị Huyền?", HĐXX hỏi. Đáp lại, Khánh bảo, trước đó có đồng nghiệp tại đây lo lắng chị Huyền chết rồi, thẩm mỹ viện không biết có phải đóng cửa không, lương tháng đầu tiên làm ở đây sợ không được trả nên đã lấy điện thoại để bù vào lương. Cả khán phòng ồ lên sau câu trả lời của Khánh.

       
  • 11h05 icon

    Trả lời thẩm vấn của tòa, vợ Tường cho biết đã khuyên nhủ chồng không vứt xác nạn nhân nhưng chồng không nghe. Vì thế, cô chỉ biết ngồi im trong xe vì "lúc đó quá hoảng loạn không biết làm gì khác".

       
  • 11h10 icon

    Bác sĩ Nguyễn Quang Thành (đồng nghiệp của Tường tại Bệnh viện Bạch Mai) khai sau cuộc gọi của Tường, ông đến thẩm mỹ viện, thấy chị Huyền nên cho y tá kiểm tra các chỉ số. Tuy nhiên, huyết áp không đo được, không còn nhịp tim.

    Bác sĩ này cho hay chỉ biết Tường đưa xác chị Huyền đến Bệnh viện Bưu điện chứ không đi theo, cũng không biết Tường vứt xác. Đến khi báo chí viết về vụ án này thì mới hay. 

    Ngồi bên dưới, bị cáo Tường cúi đầu lặng lẽ.

    cat-tuong-03-7739-1417665204.jpg
     
       
  • 11h20 icon

    Tòa tạm nghỉ. 13h30, phiên xử sẽ tiếp tục.

       
  • Xem tiếp phiên buổi chiều: Bác sĩ Tường: 'Không có căn cứ tôi làm chết chị Huyền'


Ảnh: Quý Đoàn

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư