Thứ Tư, Ngày 14 tháng 01 năm 2026,
Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ việc người dân đội mưa, đòi bàn giao nhà ở xã hội
Thanh Vũ - 20/03/2025 12:20
 
Theo cam kết của chủ đầu tư, tòa nhà ở xã hội HH4 tại khu đô thị Đại Mỗ sẽ bàn giao vào quý II/2022. Tuy nhiên, sau gần 3 năm, lời hứa này vẫn chưa được thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội, đề nghị kiểm tra thông tin liên quan đến việc người dân đội mưa, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao nhà ở xã hội.

Vào thời điểm mới ra mắt, nhà ở xã hội tại khu đô thị Đại Mỗ có giá gần ngang ngửa các chung cư thương mại trong khu vực. Ảnh: Dũng Minh


Trước đó vào ngày 25/2, hàng chục khách hàng mua căn hộ tại tòa HH4 thuộc dự án khu chức năng đô thị Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tập trung tại tòa nhà FLC Landmark Tower trên đường Lê Đức Thọ. Nhiều người đã căng băng rôn dưới trời mưa để yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư địa ốc Alaska, công ty con của Tập đoàn FLC, sớm bàn giao nhà như cam kết.

Khách hàng cho biết, họ đã ký hợp đồng mua căn hộ từ năm 2020, với thời gian bàn giao nhà dự kiến vào quý II/2022. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết và trễ hẹn bàn giao tới 3 lần. Thậm chí, một số khách hàng đã thanh toán toàn bộ giá trị căn hộ, bao gồm cả 2% phí bảo trì theo quy định, nhưng vẫn chưa được nhận nhà.

Căn cứ khoản 15 Điều 75 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/3/2025.

Trong thông báo mới nhất gửi tới khách hàng vào ngày 25/2, chủ đầu tư dự kiến trước ngày 15/3 sẽ hoàn tất đấu nối điện lưới; từ 15/3 - 15/4 sẽ tiến hành chạy thử hệ thống kỹ thuật và kiểm định phòng cháy chữa cháy; đến trước ngày 25/4 sẽ mời cơ quan chức năng nghiệm thu. Tuy nhiên, nhiều cư dân đã bày tỏ lo ngại về tính chính danh của văn bản thông báo này, khi phần chữ ký của người đại diện không đi kèm với chức danh cụ thể.

Tòa nhà ở xã hội HH4 cao 29 tầng, gồm có 173 căn hộ xã hội bán, 57 căn cho thuê và 58 căn thương mại. Diện tích căn hộ từ 48 - 70m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà bắt đầu từ tháng 4/2021. Thời gian bàn giao nhà được chủ đầu tư cam kết là quý II/2022. Giá bán theo phê duyệt của Sở Xây dựng Hà Nội là hơn 16,8 triệu đồng (bao gồm thuế VAT 5%, chưa gồm 2% phí bảo trì).

Chủ tịch Đà Nẵng đốc thúc tiến độ hai dự án nhà ở xã hội
Kiểm tra tiến độ hai dự án nhà ở xã hội An Trung 2 và Đại Địa Bảo, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh yêu cầu doanh nghiệp đẩy...
Bình luận bài viết này
  • Phạm Thị Hường 14:17 | 20-03-2025
    Đọc bài báo mà chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh hàng trăm người dân, trong đó có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, phải vật vã giữa cơn mưa tầm tã, đứng trước cổng công trình với hy vọng mong manh được nhận căn nhà mà họ đã chờ đợi suốt bao tháng ngày. Những căn hộ mà họ đã dành dụm từng đồng, chắt chiu bao nhiêu năm trời để mua, giờ đây lại trở thành một giấc mơ xa vời. Họ không phải những người giàu có, mà là những lao động bình dân, công nhân, viên chức – những con người đang gánh trên vai cả gia đình, với hy vọng có một mái nhà che mưa che nắng. Thế nhưng, thay vì nhận được niềm vui dọn vào tổ ấm, họ lại nhận về sự bấp bênh, mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng. Chúng tôi tự hỏi, liệu có ai trong số những người đang giữ trọng trách, những người có quyền quyết định đến số phận của những căn hộ này, đã từng tự đặt mình vào hoàn cảnh của những người dân khốn khổ kia? Đã từng biết đến cảm giác vừa phải trả tiền thuê nhà, vừa gồng gánh khoản nợ ngân hàng, vừa thấp thỏm không biết đến bao giờ mới được vào ở? Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội, hãy nhìn thẳng vào nỗi đau này mà hành động một cách quyết liệt hơn. Đừng để những người dân nghèo phải tiếp tục đứng dưới mưa, tiếp tục tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời cho một quyền lợi chính đáng mà họ đáng lẽ ra phải nhận được từ lâu.
Xem thêm trên Báo Đầu Tư