
-
Ông Đỗ Tiến Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh
-
Vicem Hải Vân gia công sản phẩm cho Vicem Hoàng Thạch
-
Doanh nghiệp khởi nghiệp tìm điểm tựa từ Nghị quyết 68
-
Doanh nghiệp nhỏ còn chần chừ với AI vì chi phí cao
-
Một start-up AI tạo sinh Việt Nam gọi vốn thành công 10 triệu USD -
Nửa đầu năm, TKV tiêu thụ 21,4 triệu tấn than
![]() |
Tháng 5/2012, Google hoàn tất thương vụ mua lại mảng ĐTDĐ của Motorola với giá 12,5 tỉ USD.
Đến tháng 8/2013, thông tin Microsoft mua lại mảng điện thoại của Nokia với giá 7,2 tỉ USD chính thức được công bố. Và thông tin mới nhất, BlackBerry cũng bán mình cho một cổ đông trong hãng với giá 4,7 tỉ USD.
Những vụ bán mình đó chính là những cái chết. Có cái chết do thụ động, tụt hậu, bất lực rồi lịm dần, song nói đúng nhất là do yếu kém.
Nhưng cũng có những cái chết, do yếu kém đã đành, song nguyên nhân lớn nhất là vì bảo thủ.
Motorola một thời lừng lững số 1 thế giới. Năm 1998, hãng này bị ông trùm Symbian là Nokia truất ngôi vì sự bất lực. Điểm kết thúc của Motorola là năm 2012, sau đúng 14 năm bị phế truất, và cũng là năm Nokia bị Samsung hất khỏi ngôi vị số 1 sau 14 năm ngự trị.
Khi Motorola chết hẳn, Nokia chết lâm sàng. Còn khi Nokia đã chết hẳn phải bán mình cho Microsoft, thì đến lượt BlackBerry lại chết lâm sàng. Hai cái chết sau không giống cái chết đầu. Bởi Nokia và BlackBerry thừa biết rằng, trào lưu ĐTDĐ iOS và Android đang trỗi dậy mạnh mẽ từ năm 2009 tới nay nhưng họ vẫn ôm hào quang cũ để sống cùng với những nền tảng không còn tươi mới và thiếu sức hấp dẫn.
Dùng BlackBerry từng được ngợi ca là sành điệu, có phong cách, bảo mật tốt, thế nhưng giá máy luôn trên trời, và không hề dễ sử dụng. Còn Symbian của Nokia, dù đã gắng gượng đẻ ra các dòng điện thoại E, N nhưng cũng chỉ là những chiếc smartphone nửa mùa chứ không thật sự thông minh.
Vì sự bảo thủ mà cắt đứt sự giao hảo với Android đã đành, Nokia còn mang trong mình bệnh sĩ nặng. Cả hai có một điểm chung là nghĩ hẹp và ru mình với những điều xưa cũ.
Trên thực tế, không chỉ có Nokia hay BlackBerry chết vì bảo thủ, mà ngay Apple cũng đang trượt trên vết mòn này. iOS vẫn đang lừng lững, nhưng đừng chủ quan bởi khi thời đã xuống thì xuống rất nhanh, như hai gã khổng lồ Nokia vậy thôi.
Dù Apple đang có khoản tiền mặt lên đến cả trăm tỉ USD, và hàng vẫn đang bán khá tốt, nhưng họ cũng đang bị trượt.
Cụ thể, theo IDC, trong quý II.2013 Apple đã xuất xưởng 31,2 triệu điện thoại, nhưng thị phần lại giảm xuống còn 13,1% từ mức 16,6% của quý II.2012 và mức 17,3% của quý I.2013.
Trong khi đó, theo nghiên cứu của Strategy Analytics, quý II.2013 Apple xuất xưởng 31,2 triệu iPhone, đạt tăng trưởng 20% nhưng thị phần giảm xuống chỉ còn 14%, mức thấp nhất kể từ quý II.2010.
Thị phần Apple hay iOS đang mất dần vào tay Android nói chung và Samsung nói riêng. Apple vẫn ôm quan điểm mỗi năm một phiên bản iPhone và iPad, số mẫu sản phẩm ít ỏi không đáp ứng được sự mong đợi. Ngay cả iPhone 5C, được gọi là giá rẻ nhưng thực sự có rẻ đâu, giá cũng từ 10 triệu đồng trở lên. Sự bảo thủ của Apple về phân khúc giá, kích cỡ màn hình, số lượng mẫu mã v.v… có thể sẽ trở thành nấm mồ chôn chính Apple.
Hồng Thụy (LĐO)

-
Một start-up AI tạo sinh Việt Nam gọi vốn thành công 10 triệu USD -
Nửa đầu năm, TKV tiêu thụ 21,4 triệu tấn than -
Vietnam Airlines chính thức bay thẳng Hà Nội - Milan (Italia), mở rộng kết nối với châu Âu -
Hải quan khu vực XVI mới chính thức hoạt động, đảm bảo thông suốt xuất nhập khẩu -
Nghị định mới về đăng ký doanh nghiệp -
Chiết khấu xăng dầu thấp, doanh nghiệp phải chấp nhận quy luật thị trường -
Doanh nghiệp Argentina muốn "chạm sâu" vào thị trường Việt Nam
-
FPT hợp tác chiến lược với công ty do Standard Chartered đầu tư, thúc đẩy đổi mới ngân hàng số
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh
-
Bệnh viện FV: Bệnh nhân được BHYT chi trả 100% quyền lợi khi khám, chữa bệnh
-
Sun Casa Square đẩy mạnh thi công, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2025
-
DXMD Việt Nam tiếp tục ghi danh vào Top 10 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam
-
Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn chính thức đổi tên thành Hội doanh nhân Sài Gòn