Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 05 tháng 05 năm 2024,
Dân vùng Nicotex: Đau lòng những cái chết vì ung thư
Sĩ Chức - 25/09/2013 10:37
 
Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng chuyên môn và tỉnh Than Hóa làm rõ tác động môi trường từ việc chôn thuốc trừ sâu của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái thì thực tế cuộc sống người dân ở đây vẫn gióng lên những lời cảnh báo đau lòng, khi không ít người già, người trẻ vướng phải căn bệnh ung thư quái ác. Sở Y tế Thanh Hóa thanh tra khu vực nghi nhiễm độc

Em Phạm Thị Nga (SN 1992, người dân thôn Thắng Long, xã Yên Lâm, huyện Yên Định) đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư quái ác

Chiều 23/9, ngay trong khi cuộc Họp báo đang diễn ra ở UBND tỉnh Thanh Hóa về vụ việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất độc hại dưới lòng đất, phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn tiếp tục nghe tin về em Phạm Thị Nga (SN 1992, người dân thôn Thắng Long, xã Yên Lâm, huyện Yên Định) trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Được biết, khu vực gia đình em Nga sinh sống nằm sát với khu vực khuôn viên của Nicotex Thanh Thái.

Ở đây, người dân phải dùng nguồn nước từ dòng suối Hón Sỏi, nằm sát đó để sinh hoạt hàng ngày.

Em Nga cũng từng là sinh viên của Trường Cao Đẳng Mầm non Nha Trang, học tới năm thứ 2 đành bỏ dở, do mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Cách đó hai ngày, khi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc người dân xã Yên Lâm và một số tổ chức xã hội về khám bệnh cho nhân dân xã Yên Lâm, cũng ghi nhận một số tình cảnh tương tự.

Tại Trạm y tế xã, cụ ông Nguyễn Văn Thịnh (70 tuổi), người dân thôn Diệu Sơn, xã Yên Lâm đang nằm trên giường bệnh với căn bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối.

Một trong những người phát biểu tại buổi tiếp xúc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnmh Thanh Hóa hôm 21/9 là chị Lê Thị Hạnh, sinh năm 1979, người dân thôn Hành Chính, xã Yên Lâm cũng có chồng mới bị chết do ung thư.

Chị Lê Thị Hạnh, sinh năm 1979, người dân thôn Hành Chính, xã Yên Lâm cũng có chồng mới bị chết do ung thư

Nước mắt không chảy được nữa, người phụ nữ này đứng lên phát biểu tại cuộc họp mà chỉ băn khoăn, liệu sau những cuộc tiếp xúc như thế này, lo ngại của bà con nhân dân có được giải quyết thấu đáo?

Như phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn đã trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cần có những cơ quan chuyên môn, thực hiện những xét nghiệm chuyên sâu mới có thể khẳng định có hay không sự liên quan giữa việc Công ty Nicotex Thanh Thái chôn ngầm thuốc trừ sâu nhiều năm qua với tình trạng bệnh tật của người dân nơi đây.

Một lời đáp "Có" hay "Không" cũng góp phần làm người dân yên tâm hơn, biết tìm lối phòng tránh cho mình.

Nhưng rõ ràng, trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề, thì thực tế cuộc sống người dân ở đây vẫn gióng lên những lời cảnh báo đau lòng, khi không ít người già, người trẻ vướng phải căn bệnh ung thư quái ác.

Lo ngại hơn là, trong khi chờ đợi, trong khi chưa có những kết luận từ cơ quan chức năng, thì người dân ở đây vẫn phải sống, phải ăn uống, sinh hoạt trong một môi trường mà họ luôn phải nghi ngờ.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, người thôn Diệu Sơn, xã Yên Lâm mắc bệnh ung thư gan
(ảnh chụp ngày bệnh viện K về khám)

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư