Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Kết quả trận Brazil - Đức: Brazil gây thảm họa World Cup
Bá Thư - 09/07/2014 03:45
 
 Trận siêu kinh điển Brazil - Đức ở bán kết World Cup 2014 đã chỉ là siêu kinh điển với người Đức, còn với Brazil, họ thực sự tạo nên một thảm họa. Brazil thất bại bẽ bàng trước Đức với tỷ số 1 - 7 là kết quả không một ai có thể tưởng tượng được trước khi trận đấu diễn ra.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Trận Brazil đấu với Đức: Đức viết lại lịch sử?
Brazil - Đức: Trước họng pháo Xe tăng, vũ công Samba thôi nhảy múa?
Hà Lan - Argentina: Dừng lại thôi Messi
Các đội vào vòng bán kết World Cup 2014, lịch thi đấu bán kết

Trận siêu kinh điển Brazil - Đức ở bán kết World Cup 2014 đã chỉ là siêu kinh điển với người Đức, còn với Brazil, họ thực sự tạo nên một thảm họa.
 

  Mueller mở đầu cơn địa chấn ở bán kết World Cup 2014 trong trận bán kết Brazil - Đức  
  Mueller mở đầu cơn địa chấn ở bán kết World Cup 2014 trong trận bán kết Brazil - Đức  

Chiến thắng với tỷ số đậm vượt qua cả một set tennis, ghi bàn dễ dàng, thế trận dễ dàng, có lẽ chính người Đức cũng không ngờ có một trận bán kết kỳ lạ và nhàn nhã với họ đến thế.

Các cầu thủ Đức có bàn mở tỷ số do công của Mueller ngay ở phút thứ 11. Liên tiếp sau đó, họ vừa đá tập, vừa lập nên những kỷ lục cho đội bóng và các cá nhân: Phút 23, Klose ghi bàn thắng thứ 2 của anh ở World Cup và là bàn thắng thứ 16 qua các kỳ World Cup, kỷ lục mới của bóng đá thế giới, vượt qua Ronaldo của chính Brazil.

Toni Kroos có hai bàn thắng ở phút thứ 25 và 26 sau những tình huống đan qua nhả lại giữa các bóng áo vàng. Phút 29, Khedira chốt tỷ số 5 - 0 cho Đức ở hiệp 1 khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 30.

Trên khán đài, những cổ động viên Brazil bật khóc tức tưởi. Họ không tin vào mắt mình, không thể tin vào những gì đang diễn ra dưới sân. Còn các cầu thủ Brazil chắc chắn đã trải qua một hiệp đấu dài nhất trong đời, họ mong tiếng còi kết thúc hiệp 1 hơn bao giờ hết.

  Các cổ động viên Brazil không thể tưởng tượng được điều gì đang diễn ra  
  Các cổ động viên Brazil không thể tưởng tượng được điều gì đang diễn ra  

Brazil đã thua bởi cả một hệ thống lỗi. Sự thiếu vắng Neymar trên hàng công không phải là thiếu hụt quan trọng nhất, mà là ở vị trí của Thiago Silva. Bàn mở tỷ số của Mueller với pha đệm bóng cận thành đơn giản cho thấy hàng thủ của Brazil chơi bóng như thế nào khi không có Silva. 

Các bàn thắng tiếp theo cho thấy một Brazil không có tuyến giữa. Fernadinho và Gustavo mất hút. Oscar đơn độc ở vị trí hộ công. Fred và Hulk như thường lệ, là hai cái bóng áo vàng to cao, chỉ luôn nhỉnh hơn đối phương về thể hình chứ không phải khả năng chơi bóng.

Trong hiệp 2, ĐT Đức chơi thư thái để giữ sức cho trận chung kết, nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng. Phút 69, cầu thủ vào sân thay người Schurrle đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 6 - 0 cho ĐT Đức. Cũng chính anh có pha khống chế gọn gàng và sút tung lưới Brazil 10 phút sau đó, nâng tỷ số lên 7-0.

Đúng phút thứ 90, Oscar mới có bàn thắng danh dự cho ĐT Brazil, khi mà các cầu thủ Đức cũng không tỏ ra quá quyết liệt.

Trận bán kết này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất nhiều như một nỗi đau của người Brazil mà có lẽ họ sẽ khó có thể gột rửa. Còn người Đức đã có thể nguôi ngoai phần nào nỗi đau thua trận chung kết World Cup 2002 trước ĐT Brazil, dù chiến thắng này chưa giúp họ nâng cao chiếc cúp Vô địch.

ĐT Đức cũng đã chấm dứt thành tích 39 năm không thua trên sân của Brazil với cách mà không một đạo diễn tài ba nào có thể hình dung.

Chung cuộc, Đức thắng Brazil 7 - 1, giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2014 và là trận chung kết World Cup thứ 8 của họ. Đức sẽ gặp đội thắng trong trận đấu bán kết diễn ra lúc 3h ngày 10/7 giữa Argentina và Hà Lan, trong khi Brazil chỉ có thể vớt vát danh dự ở trận tranh giải Ba.

Nhưng lịch sử bóng đá đã từng cho thấy, khi ngã quá đau ở bán kết, không nhiều đội bóng đủ khả năng gượng dậy để thi đấu tốt trận tranh giải Ba và đành buông xuôi. Liệu Brazil có bạc nhược đến như vậy ở World Cup lần này?

Thông tin chung:

Đức 7 - 1 Brazil.

Bàn thắng:  

ĐT Đức: Mueller  (phút thứ 11); Klose (23); Toni Kroos (25, 26); Khedira (29), Schurrle (69, 79)
ĐT Brazil: Oscar (90).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư