-
“Sóng xanh” VNPT vượt lũ, đem bình an tới bà con miền Trung -
EU giảm một nửa số cảnh báo đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam -
Trẩy hội chùa Keo 2025, hòa mình trong “Ánh sáng Thần Quang” -
Doanh nhân nữ Thái Bình hỗ trợ người dân Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão số 11 -
Tập đoàn AEON ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo và Bualoi -
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam
Trận tranh giải Ba World Cup 2014 giữa Brazil và Hà Lan vừa kết thúc cách đây ít phút, với phần thắng thuộc về ĐT Hà Lan. Với chiến thắng này, người Hà Lan có thể ra về trong danh dự, và quan trọng hơn, người ta thấy bóng đá có giá trị thực của nó, khi chiến thắng được dành cho những người thực sự yêu mến trái bóng và tôn trọng người hâm mộ.
Trước trận tranh giải Ba giữa Brazil vs Hà Lan, người Hà Lan tỏ ra ruồng rẫy trận đấu này. Họ không muốn có mặt ở trận đấu chỉ để phân thứ hạng top 3 mà HLV Van Gaal gọi là "vô bổ", "vô nghĩa".
![]() | ||
| Nụ cười và sự tự tin đã trở lại với các cầu thủ Hà Lan |
Nhưng đó dường như chỉ là bài tung hỏa mù của người Hà Lan. Bằng chứng là, HLV Van Gaal đã tung vào sân đội hình mạnh nhất, đặc biệt là ở vị trí thủ môn (Cillessen vẫn bắt chính chứ không phải Tim Krool như tin đồn trước đó). Sự thay đổi bất ngờ là Van Persie vẫn ra sân ngay từ đầu và mang băng đội trưởng, còn Sneijder không được thi đấu. Cả trận, Van Gaal liên tục ra sát đường biên hò hét, chỉ đạo các học trò.
Các cầu thủ Hà Lan cũng thể hiện quyết tâm cao trong suốt Hiệp 1, mà pha cứu bóng từ đường biên dọc của Robben gần cuối hiệp 1, pha tranh chấp quyết liệt đến đổ máu của De Kuyt hay hậu vệ Blind phải rời sân bằng cáng là những ví dụ.
Cách tiếp cận trận đấu đó khiến cho người Hà Lan dễ đá hơn và lợi hại hơn. Nhiều người ước rằng giá như ĐT Hà Lan cũng thi đấu với tinh thần ấy trong trận gặp ĐT Argentina ở bán kết thì có lẽ họ đã không phải kéo đến loạt đá 11m đầy may rủi.
Trong khi đó, Brazil dường như biết rõ mình phải làm gì để xoa dịu phần nào sự thất vọng và tủi hổ của 200 triệu dân xứ Samba. Nhưng HLV Scolari lại có đến 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Điều đó cho thấy phần nào về cách tiếp cận trận đấu này của các cầu thủ Brazil và HLV Scolari. Suốt hiệp 1, các cầu thủ Brazil thi đấu cố gắng và thoải mái hơn so với trận gặp Đức, song những đường bóng cuối cùng vẫn không đem lại hiệu quả.
Ngay từ phút thứ 3, Hà Lan đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Robben bị hậu vệ Đội trưởng Thiago Silva vừa trở lại sau án treo giò truy cản sát vạch 16m50 và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Pha quay chậm sau đó cho thấy, trọng tài đã xác định sai khi điểm phạm lỗi nằm ở ngoài vạch 16m50.
Van Persie không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, đưa Hà Lan vượt lên.
Phút thứ 17, Hà Lan có bàn thắng thứ hai và lần này, các trọng tài tiếp tục góp công. Pha quay chậm cho thấy, cầu thủ thoát xuống bên cánh phải sau đường xẻ bóng của Robben là De Guzman đã việt vị. Nhưng từ đường tạt vào của Guzman, hậu vệ Luiz đánh đầu phá bóng không tốt, như chuyền cho Daley Blind, hậu vệ cánh trái của ĐT Hà Lan khống chế gọn ghẽ và sút tung nóc lưới ĐT chủ nhà, nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 0.
Bước sang hiệp 2, Brazil tiếp tục nỗ lực tấn công, song không thể có được bàn thắng danh dự. Ngược lại, phút 90+1, Robben tiếp tục qua mặt Luiz, tỉa bóng xuống cánh cho số 7 Janmaat tạt vào trong, cầu thủ số 20 Wijnaldum đệm bóng chính xác, ấn định tỷ số 3-0 cho Hà Lan. Đây là bàn thua thứ 14 của Brazil ở World Cup này - một kỷ lục buồn nữa cho bóng đá xứ Samba.
Ở trận này, công tác trọng tài lại được nhắc đến, khi trọng tài chính người Algeria đã tỏ ra thiếu chính xác trong 2 tình huống ghi bàn đầu tiên của ĐT Hà Lan, và từ chối quả Penalty cho các cầu thủ Brazil khi Oscar bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là điều mà chắc chắn các cầu thủ Brazil sẽ phàn nàn. Song công bằng mà nói, người Hà Lan đã xứng đáng giành chiến thắng với lối chơi chặt chẽ và hiệu quả hơn.
Như vậy, World Cup 2014 đã xác định được những danh hiệu đầu tiên, với chiếc Huy chương Đồng dành cho ĐT Hà Lan, chủ nhà Brazil đành chấp nhận vị trí thứ Tư thế giới.
World Cup 2014 sẽ chỉ còn một trận cầu đỉnh cao nữa để khép lại, đó cuộc đại chiến Argentina vs Đức diễn ra lúc 2h sáng ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam). Sau trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức - Argentina, bóng đá thế giới sẽ vinh danh ông vua mới, hoặc là đại diện của Nam Mỹ, hoặc của lục địa già.
Bá Thư
-
Doanh nhân nữ Thái Bình hỗ trợ người dân Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão số 11 -
Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới lần thứ 6 -
Tập đoàn AEON ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo và Bualoi -
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam -
Sắp diễn ra Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 -
Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho 3 tỈnh miền Trung khắc phục thiệt hại mưa lũ -
Đọc Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIV tại 7.461 Bưu điện - Văn hoá xã
-
Pebsteel được vinh danh là “Doanh nghiệp cung cấp Giải pháp Xanh năm 2025” -
IPP Travel Retail vinh dự nhận 2 giải thưởng danh giá tại APEA 2025 -
Vietnam Airlines thông báo lựa chọn bên cho thuê 20 tàu bay thân hẹp dưới 200 ghế -
SeABank thông báo mời thầu -
Dấu ấn GREENFEED tại “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025” -
KCN Nam Đình Vũ - tâm điểm chiến lược trong mô hình Khu thương mại tự do Hải Phòng

