-
Sắp xếp lại hệ thống trường học, hướng tới mô hình quản trị hiện đại -
Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần làm gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Hình ảnh kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác xuất hiện trên màn hình lớn tại Seoul -
Giáo viên hạng I, hạng II có thể được tăng hệ số lương -
Dùng radar xuyên đất tìm hài cốt liệt sĩ trong bệnh viện ở Quảng Trị -
Quảng Trị chỉ đạo triển khai giải pháp xử lý các bãi rác quá tải
World Cup 2014 đang quay những vòng quay cuối cùng, với những trận tứ kết một mất một còn. Gà trống Pháp đã không thể cất tiếng gáy trước Xe tăng Đức. Colombia quay lại vị trí ngựa ô, sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Brazil.
Pháp đã cho thấy một hình ảnh khác ở World Cup lần này, nhưng Đức mới là đội có bàn thắng trong trận tứ kết. Colombia mang nét tươi mới, chiếm được cảm tình của người hâm mộ, nhưng sau khi trận Brazil - Colombia kết thúc, Brazil có hai bàn thắng, so với một của Colombia.
Sau mỗi trận, chỉ một đội tiến vào bán kết. Số phận đã chọn Đức, chọn Brazil là các đội vào vòng bán kết. Và lệ rơi trên khóe mắt các cầu thủ Pháp, Colombia đã cho thấy sự khắc nghiệt, những xúc cảm riêng có của bóng đá, mà nhiều môn thể thao khác không dễ gì có được.
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc lệ rơi ở World Cup 2014, như lời chia tay với những nỗ lực đáng ngợi khen của các cầu thủ Pháp, Colombia sau hai trận tứ kết đầu tiên:

Thi đấu không tệ, nhưng các cầu thủ Pháp phải rời World Cup

Lệ rơi trên gương mặt Griezmann và các đồng đội -một phần tất yếu của bóng đá

Phút an ủi nhau đầy xúc động của những người đàn ông

Ba dấu chấm - ba giọt nước mắt nuốt ngược vào trong

Benzema đã có hai cú dứt điểm búa bổ nhưng không có bàn thắng trước Đức.
Anh và các đồng đội đã trải qua giải đấu đáng khen ngợi

James Rodriguez, người hùng của Colombia, đã khóc như mưa sau thất bại trước Brazil.
Anh có bàn thắng thứ 6 và nhiều khả năng giành danh hiệu Chiếc giày vàng,
nhưng nỗi buồn thua trận không ngăn được anh rơi lệ

Luiz ghi một bàn tuyệt đẹp ở World Cup 2014. Nhưng niềm vui của anh là nỗi buồn
của các cầu thủ Colombia. Anh cùng đồng đội an ủi đối thủ


Hãy xem những người đàn ông mềm yếu. Chỉ có bóng đá mới khiến lệ rơi
trên những gương mặt cương nghị này
Bá Thư
-
Dùng radar xuyên đất tìm hài cốt liệt sĩ trong bệnh viện ở Quảng Trị -
Quảng Trị chỉ đạo triển khai giải pháp xử lý các bãi rác quá tải -
Thí điểm thành lập 5 văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài -
[Ảnh] Nghệ thuật ánh sáng tái hiện hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác -
Quảng Ninh sắp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” -
Hưng Yên hoàn tất phân loại 104 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp -
Viên chức phải giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và nghề nghiệp
-
Samsung tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt cải tiến sản xuất, nâng cao năng lực -
SeABank được Bộ Công an tặng Bằng khen về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc -
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 1) -
Công ty cổ phần đầu tư F88 thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2 -
Alumax Amsterdam đưa nhà máy đóng tàu nhôm vào hoạt động tại Bắc Ninh -
Coca-Cola Việt Nam khởi động dự án thương mại điện tử cho làng nghề
