Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 04 tháng 02 năm 2025,
Những đứa trẻ bị đối xử tệ bạc tại tâm dịch Ebola
Thành Tuyên - 20/08/2014 14:28
 
Nhiễm Ebola một cô bé 12 tuổi bị nhốt cùng xác chết người mẹ chịu đói khát cho đến chết, một cậu bé 10 tuổi thì bị lột trần truồng ném ra đường. Đó chính là cách người Liberia đối xử với những bệnh nhân nhí nhiễm Ebola
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cuộc chiến kinh hoàng của bác sĩ ở 'địa ngục' Ebola
Hai hành khách đến từ vùng dịch Ebola đã được cách ly
Dịch Ebola: Hơn 20 bệnh nhân nhiễm virus trốn khỏi trung tâm cách ly
Ám ảnh tiếng khóc của cô bé 12 tuổi bị nhốt cùng thi thể người mẹ nhiễm Ebola
Công an triệu tập 2 người tung tin có bệnh nhân Ebola ở Việt Nam
 

Có lẽ trong 4 nước Tây Phi nơi đầu tiên phát hiện dịch bệnh ebola đe dọa toàn thế giới thì đất nước Liberia là nơi virus ebola hoành hành ghê rợn nhất. Thật đau xót khi phải chứng kiến cảnh người dân bỏ nhà bỏ cửa “chạy dịch như hơn chạy loạn”. Xác người chết vì Ebola bị chính những người thân của mình ném ra đường

Trình độ dân trí thấp khiến người ta không thể bảo vệ mình và những người xung quanh. Đáng thương hơn cả là những đứa trẻ. Chúng hoàn toàn yếu thế trước căn bệnh ghê rợn này.

Tự mình chống chọi với dịch bệnh có lẽ là hành động dũng cảm nhất của những đứa trẻ nơi tâm dịch. Chúng tự mình chiến đấu với virus Ebola cho đến hơi thở cuối cùng.

Vừa tuần trước, cả thế giới cảm thấy xót xa và ám ảnh bởi tiếng khóc của một bé gái 12 tuổi bị nhốt cùng thi thể người mẹ. Cô bé Fautu Sherrif 12 tuổi cuối cùng đã chết trong sự ghẻ lạnh của dân làng. Trong khi, anh trai của cô, người đã được chứng minh âm tính với Ebola cũng bị hắt hủi phải chui lủi trong rừng tự kiếm rau xanh ăn qua ngày.

Thêm một trường hợp nữa, cậu bé Saah Exco 10 tuổi tại Liberia mặc dù đang phải chống chọi với căn bệnh Ebola vẫn bị các nhân viên ở trung tâm y tế địa phương lột quần áo và đuổi ra đường. Hiện Saah Exco đang sống trong một con hẻm phía sau khu ổ chuột West Point tại thành phố Monrovia, Liberia. Saah là một trong 17 bệnh nhân trốn khỏi trại cách ly ebola hôm 16/8. Tuy bị tìm ra cùng 16 người còn lại nhưng tất cả đều bị một phòng khám địa phương từ chối giúp đỡ.

Saah bị nhân viên y tế lột truồng ngồi trên 1 cái xô ở giữa đường

Saah bị lột trần truồng, ngồi trên một cái xô và chống chọi với cơn sốt. Thỉnh thoảng cậu bé được một người đàn ông tốt bụng đắp cho chiếc chăn cũ kỹ lên người. Không ai biết gia đình Saah ở đâu.

Hôm 19/8, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo, trong 3 ngày cuối tuần trước, bệnh Ebola đã giết 84 người, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng do nhiễm virus Ebola lên tới 1.229 người. Ebola đang là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới, đặc biệt tại các nước châu Phi. Nhiều gia đình tại đây đã vứt người thân nhiễm bệnh ra ngoài đường vì sợ bị lây.

Dịch Ebola: Sẽ miễn phí điều trị nếu có người nhiễm

Dịch Ebola: Sẽ miễn phí điều trị nếu có người nhiễm

Các chuyên gia của WHO đánh giá nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam rất thấp vì Ebola lây qua tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp như chăn màn, dịch tiết của người bệnh.

Bộ Y tế bác tin đồn Ebola về Việt Nam

Bộ Y tế bác tin đồn Ebola về Việt Nam

()Thông tin thất thiệt về việc dịch bệnh Ebola vào Việt Nam khiến cho cư dân mạng cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Bộ Y tế đã kịp thời lên tiếng bác tin đồn này.

3 tình huống ứng phó với dịch Ebola

3 tình huống ứng phó với dịch Ebola

Dù đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh do virus Ebola song vẫn cần khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; đồng thời chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, ít thiệt hại nhất khi dịch bệnh xảy ra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư