-
Đề xuất tăng gấp đôi thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế -
Hà Nội siết kiểm tra An cung ngưu hoàng hoàn sau vụ sản phẩm giả -
Chủ động tiêm chủng để giảm gánh nặng bệnh tật suốt vòng đời -
Tin mới y tế ngày 5/10: Gần 17 triệu người Việt mắc tăng huyết áp, chỉ 15% kiểm soát tốt -
An cung ngưu hoàng hoàn bị thổi phồng công dụng, Bộ Y tế yêu cầu siết quản lý -
Làm đẹp an toàn: Công nghệ mới cần đi cùng chuẩn hóa kỹ năng bác sỹ
Tháng 6/2012, mối tình đẹp giữa cô giáo Bùi Thị Giang và chàng thủy thủ Trần Văn Thiên đã được đánh dấu bằng một đám cưới hạnh phúc sau gần 3 năm yêu thương, tìm hiểu. Vì công việc thường xuyên phải đi xa, anh Thiên và chị Giang mong sớm có con để vơi bớt nỗi cô đơn mỗi khi anh đi làm. Nhưng dù mong chờ bao nhiêu, kết quả vẫn không như ý muốn.
![]() |
| Hai thiên thần của chị Giang và anh Thiên. |
Năm 2013, trong một lần đến Hải Phòng làm việc, anh Thiên đã nghe lời khuyên của một người bạn và đi khám sức khỏe sinh sản. Kết quả bất ngờ khi anh được chẩn đoán vô sinh nam, có thể do biến chứng từ bệnh quai bị mắc phải hồi nhỏ. Cú sốc này khiến cả hai quyết định ra bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra lại, nhưng kết quả vẫn là: "Không thể có con tự nhiên, cần phải thực hiện hỗ trợ sinh sản IVF."
Sau 11 tháng chờ chồng đi tàu viễn dương, vợ chồng chị Giang quay lại hành trình tìm con tại các bệnh viện lớn nhỏ. Dù điều kiện kinh tế lúc đó chưa ổn định, cả hai vẫn quyết tâm vay mượn để thực hiện IVF. Tuy nhiên, lần đầu chuyển phôi không thành công khiến chị Giang vô cùng buồn bã, lo lắng. Gần 7 năm ròng rã, nỗi mong mỏi có con ngày một lớn, nhưng hiện thực lại quá phũ phàng, khiến chị nhiều lúc rơi vào tuyệt vọng.
Dẫu vậy, chị Giang vẫn kiên cường, không từ bỏ. Trên hành trình gần 7 năm hiếm muộn, chị và chồng đã phải vượt qua không ít khó khăn về kinh tế và cả những định kiến xã hội. Nhưng nhờ sự động viên của người thân, họ vẫn vững bước đợi ngày "hái quả ngọt".
Năm 2017, tình cờ biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chị Giang đã tìm đọc những câu chuyện thành công của các cặp đôi hiếm muộn tại đây.
Khi kỳ nghỉ hè đến, cũng là lúc chồng chị được nghỉ phép sau chuyến đi tàu dài ngày, hai vợ chồng đã đến bệnh viện kiểm tra. Lần này, may mắn đã mỉm cười khi chị nhận được thông báo chuyển phôi thành công sau nhiều lần thất bại trước đó.
Ngày 10/9/2018, cô con gái đầu lòng chào đời, mang lại niềm vui khôn tả cho gia đình. Những lời gièm pha, định kiến xã hội giờ đây không còn làm phiền đến chị Giang nữa.
Đến tháng 12/2020, chị Giang quay lại Bệnh viện để chuyển số phôi trữ còn lại và tiếp tục may mắn, hai bé gái song sinh đã hình thành trong bụng mẹ. Ngày 19/8/2021, hai bé gái đáng yêu đã ra đời, mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình.
-
An cung ngưu hoàng hoàn bị thổi phồng công dụng, Bộ Y tế yêu cầu siết quản lý -
Làm đẹp an toàn: Công nghệ mới cần đi cùng chuẩn hóa kỹ năng bác sỹ -
Gánh nặng RSV ở trẻ em Việt Nam -
Phạt Medochemie 155 triệu đồng, buộc tái xuất 2 lô nguyên liệu làm thuốc -
Tin mới y tế ngày 4/10: Nâng phụ cấp, giữ chân nhân lực y tế vùng khó -
Quản lý viêm gan B từ sớm để giảm nguy cơ biến chứng -
Dự phòng sớm, điều trị trúng đích bệnh lý hô hấp
-
1
Xuất khẩu điện tử 9 tháng đạt 175,4 tỷ USD, mốc 200 tỷ USD đang đến gần -
2
Gần 427 tỷ đồng xây cầu nối Cà Mau - An Giang; Khởi công tổ hợp dịch vụ tại Hòa Lạc -
3
[Insight] Phải xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ của tất cả các bộ, địa phương -
4
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP
-
M&A, đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Úc: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? -
MIK Group thiết lập điểm chạm thương hiệu mới tại miền Nam với House of MIK -
Kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt -
Sau vụ mùa tỷ USD, doanh chủ sầu riêng Đắk Lắk tích sản vào đâu? -
Một lá thư, một ước mơ và hành trình SHB nâng bước đến trường -
Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội: Mảnh ghép du lịch wellness tại Ninh Bình

.jpg)