Thứ Ba, Ngày 04 tháng 03 năm 2025,
Số phận tạo nên hai cặp bán kết Brazil - Đức, Argentina - Hà Lan
Bá Thư - 06/07/2014 06:35
 
 Costa Rica- đội bóng cuối cùng được kỳ vọng làm nên bất ngờ thú vị ở World Cup 2014 đã phải rời cuộc chơi. Costa Rica dừng chân ở tứ kết World Cup 2014 sau loạt đá luân lưu 11m may rủi và định mệnh. Hà Lan nhọc nhằn tiến vào bán kết, gặp Argentina. 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Kết quả trận Hà Lan-Costa Rica: Tim Krul đưa Hà Lan vào bán kết
Kết quả trận Argentina - Bỉ: Argentina vào bán kết với chiến thắng 1- 0
Hà Lan vs Costa Rica: Đơn giản, Costa Rica không có Robben!
Kết quả trận Brazil - Colombia: Colombia dừng phiêu lưu, Brazil vào bán kết
Kết quả trận Đức - Pháp: Đức vào vòng bán kết với tỷ số tối thiểu

44 giây làm nên lịch sử của Tim Krul

Đúng như dự đoán  trước trận, trận tứ kết Hà Lan - Costa Rica đã diễn ra theo hướng một chiều cho Hà Lan. Nhưng nỗ lực của Costa Rica đã cầm chân Hà Lan suốt 120 phút không bàn thắng và tiến tới tới loạt luân lưu. Câu chuyện cổ tích của họ chỉ dừng lại sau thất bại 3-4 trên chấm 11 mét.

  Hà Lan vào bán kết, kết quả trận Hà Lan - Costa Rica  
  Thủ môn Tim Krul đã làm nên kỳ tích chỉ sau 44 giây thi đấu chính thức  

Những ngôi sao được kỳ vọng sẽ làm nên khác biệt bên phía Hà Lan, như Robben, Persie, Dirk Kuyt, Sneijder, Depay đều đã để lại dấu ấn nhất định và có những tình huống phối hợp tốt, song thủ môn Keylor Navas bên phía Costa Rica mới là cái tên được nhắc đến, khi anh liên tục từ chối các cơ hội ăn bàn của các cầu thủ Hà Lan.

Liên tiếp các pha dứt điểm của Persie (phút 22) và Delay (29), hay pha đá phạt điệu nghệ của Sneijder (39) đều bị Navas cản phá thành công.

Bước sang hiệp 2, trận đấu gần như vẫn diễn ra ở thế một chiều, bóng chỉ lăn bên phần sân của Costa Rica. Nhưng cũng như hiệp 1, các cơ hội ăn bàn của Hà Lan đều dừng lại trước vạch vôi của khung thành Costa Rica.

Hai hiệp phụ cũng không giúp Hà Lan có bàn thắng, mà nó chỉ cho thấy sự đen đủi chưa rời ĐT  áo cam trong trận này. Chỉ có một quyết định thay người của HLV Van Gaal khiến người ta ngạc nhiên. Đúng  1 phút trước khi kết thúc thời gian đá hiệp phụ, HLV Van Gaal quyết định tung thủ thành Tim Krul vào sân, chắc hẳn là chuẩn bị cho loạt "đấu súng" định mệnh trên chấm 11m.

Và những ai ủng hộ HLV Van Gaal lại có cơ hội được ca tụng tài năng hay ít nhất là sự nhạy cảm trong quyết định thay người của ông. Thủ thành dự bị suốt từ đầu World Cup, mới chỉ chơi có 44 giây ở hiệp phụ cuối cùng đã trở thành người hùng, khi cản phá được 2 trong số 5 quả penalty từ các cầu thủ Costa Rica, đưa Hà Lan vào bán kết với kết quả chung cuộc 4-3.

Cũng phải nói thêm là các cầu thủ Hà Lan đã làm tốt nhiệm vụ trên chấm luân lưu, khi họ đều thực hiện thành công.

Xác định hai cặp đấu vòng bán kết: Brazil - Đức, Argentina - Hà Lan

Kết quả trận Hà Lan - Costa Rica một lần nữa cho thấy sự trái ngang của bóng đá. Thủ thành Navas đã chơi tốt suốt 120 phút, cản phá hàng loạt cơ hội ăn bàn mười mươi của các cầu thủ Hà Lan. Nói một cách công bằng, tài năng của Navas cộng một chút may mắn tưởng như đã có thể ngăn cản được cơn lốc màu da cam tiến tới bán kết.

Nhưng thật trớ trêu, chính người chỉ chơi 44 giây chính thức ở World Cup lần này - thủ thành Tim Krul mới là người hùng của trận đấu. Hai pha cản phá thành công của Tim Krul đã đưa các cầu thủ Hà Lan vào bán kết.

Thế nhưng, sự trái ngang đó chỉ là trong khoảnh khắc. Chính nhờ sự trái ngang đó mà World Cup xem như lại trở về đường ray của nó.

Nước mắt lại rơi trên gương mặt các cầu thủ Costa Rica. Ngựa ô lại quay về tàu cỏ. Danh sách các đội vào vòng bán kết vẫn là 4 cái tên đáng được ngưỡng mộ, 4 đội bóng giàu truyền thống: Brazil - Đức, Argentina - Hà Lan. 

Các cặp đấu bán kết này lại hứa hẹn những trận đấu kịch tính và phần tinh túy của bóng đá dường như đã đọng lại ở phần cuối World Cup. Nếu hai đại diện của Nam Mỹ thắng lợi, họ sẽ tạo nên trận chung kết kinh điển Brazil - Argentina, như kịch bản nhiều người từng dựng nên.

Nếu các đại diện châu Âu giành chiến thắng, một trận chung kết Đức - Hà Lan cũng vô cùng đáng chờ đợi, để sẵn sàng tôn vinh đại diện bóng đá của lục địa già.

Trong trường hợp ngược lại, sẽ trận chung kết World Cup là cuộc đối đầu Âu - Mỹ không khoan nhượng.

Nhưng trước mắt, hãy cùng chờ đón hai cặp đấu bán kết nóng bỏng giữa hai châu lục: Brazil - Đức và Argentina - Hà Lan.

Thông tin chung cuộc:

Tỷ số: Hà Lan 0 -  0 Costa Rica (thời gian thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ)

Penalty: Hà Lan thắng 4- 3, giành quyền vào bán kết, gặp Argentina.

Danh sách đá luân lưu:

Hà Lan: Persie (vào), Robben (vào), Sneijder (vào), Dirk Kuyt (vào)

Costa Rica: Celso Borges (vào), Bryan Ruiz (bị thủ môn cản phá), Gonzalez (vào), Bolaños (vào), Umaña (bị thủ môn cản phá).

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Cillessen (Krul 120+1'), De Vrij, Vlaar, Martins Indi (Huntelaar 106'), Depay (Lens 76'), Wijnaldum, Blind, Kuyt, Sneijder, Van Persie, Robben.

Thẻ vàng: Martins Indi, Huntelaar.

Costa Rica: Navas, Gamboa (Myrie 78'), Acosta, Diaz, Gonzalez, Ruiz, Borges, Tejeda (Cubero 97'), Bolanos, Campbell (Urena 66'), Umana.

Thẻ vàng: Diaz, Umana, Gonzalez, Acosta.

Trọng tài: Ravshan Irmatov (Uzbekistan)
 

Brazil lấn lướt Colombia bằng... nữ CĐV xinh đẹp, gợi cảm

Brazil lấn lướt Colombia bằng... nữ CĐV xinh đẹp, gợi cảm

(Baodautu.vn) Brazil đã giành thắng lợi 2-1 trước Colombia để giành quyền vào bán kết trong một trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà không thực sự vượt trội. Nhưng trên khán đài, các fan nữa - các nữ CĐV xinh đẹp Brazil tỏ ra áp đảo so với các nữ CĐV Colombia.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư