Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thông tin mới nhất về vụ rao nhầm con 42 năm ở hộ sinh Ba Đình
N. Huyền (infonet) - 12/03/2016 08:08
 
Chuyên viên phòng Tư pháp quận Ba Đình đã tìm được 5 người nữ có cùng ngày sinh (10/10/1974) với chị Trang. Trong đó có 4 người ghi rõ: Sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình.
Quyển sổ lưu trữ có tên chị Trang ở cuối cùng

Chiều 11/3/2016,  anh Nguyễn Trung Thành (chồng chị Tạ Thị Thu Trang - "bé gái" bị trao nhầm mẹ 42 năm trước) đã tới phòng Tư pháp quận Ba Đình để nhờ giúp đỡ, tìm kiếm thông tin về những người sinh cùng ngày với vợ mình có đăng ký hộ khẩu tại quận này với hy vọng qua đó tìm được cha mẹ đẻ của chị Trang.

Lật quyển sổ khá cũ với loại giấy đen từ những năm 1970, chị Trần Thị Tuyết Thu, chuyên viên phòng Tư pháp quận Ba Đình cẩn thận dò từng trang một. Sau một thời gian tìm kiếm, chị Thu đã tìm được 5 người có cùng ngày sinh với chị Trang. Trong đó có 4 người ghi rõ sinh tại nhà hộ sinh (NHS) Ba Đình.

Tuy nhiên, với mong muốn giúp đỡ chị Trang sớm tìm được mẹ đẻ của mình, chị Thu đã tiếp tục dò tìm thêm cho chồng chị Trang thông tin những người sinh trước và sau ngày chị Trang ra đời một hôm. Đã có 10 người được khoanh vùng lại. Tuy nhiên, những người này đều không có thông tin nơi sinh.

“Trong số này tỷ lệ tìm được là 50- 50. Bởi có 2 tình huống xảy ra. Hoặc là công dân tại quận Ba Đình đi sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình - được đăng ký hộ khẩu tại quận và lưu giữ hồ sơ tại quận hoặc là công dân quận khác nhưng đến sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình- những trường hợp này sẽ không có hộ khẩu ở đây. Hy vọng là người nhận nhầm con sẽ chỉ trong quận”- chị Thu cho biết.

Rất nhiệt tình, chị Thu còn dặn chồng chị Trang, đi xác minh, tìm hiểu 10 trường hợp trong quận trước. Nếu không đúng thì chị Thu sẽ nhờ đồng nghiệp ở các quận khác tìm tiếp.

Anh Nguyễn Trung Thành chồng chị Trang rất mừng khi cầm trong tay danh sách những người có cùng ngày sinh với vợ

Khá mừng khi nhận được danh sách những người có cùng ngày sinh của vợ mình, anh Nguyễn Trung Thành đã gọi cả vợ lên phòng Tư pháp quận. Chỉ ít phút sau, chị Trang cùng cô con gái út lên 9 tuổi đã có mặt.

Đôi mắt vẫn sưng mọng, chị Trang nghẹn ngào cho phóng viên Infonet biết thêm, đúng vào ngày sinh nhật mình năm ngoái (10/10/2015) mẹ chị đã gọi chị vào nhà, đóng cửa lại và nói rằng chị không phải con đẻ của bà.

“Ngày nhỏ, tôi bị các bạn trêu, tôi không phải con mẹ, tôi không tin và còn cãi nhau với các bạn. Bố mẹ và các anh chị em trong nhà ai cũng thương yêu tôi nhất nhà, có trong tưởng tượng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi không phải là con ruột của bố mẹ. Vì thế tôi lặng đi một lúc rồi bảo mẹ sao mẹ không nói chuyện này sớm, mẹ đã giấu đến chừng ấy năm rồi sao không giữ kín luôn? Thì mẹ bảo, con phải minh oan cho mẹ bởi ngày trước mọi người vẫn dị nghị mẹ đi lằng nhằng với người khác rồi sinh ra con” – chị Trang nghẹn lại.

Gia đình chị Trang tại phòng tư pháp quận Ba Đình

Khá lâu sau, chị Trang mới kể tiếp, nhiều đêm chị tủi thân, nước mắt trào ra. Chị nghĩ, tại sao tất cả mọi người đều biết được nguồn gốc của mình, còn chị, chị là ai? Bố mẹ thật sự của chị đang nơi đâu, còn sống hay đã mất? Chị càng thương mẹ Hạnh, người đã giấu nỗi đau suốt 42 năm qua để nuôi chị nên người. Dù rất thương mẹ Hạnh, nhưng chị vẫn mong muốn tìm lại bố mẹ đẻ của mình.

Ngồi kế bên, anh Thành xen vào: "Tôi cũng đã nói với cả vợ và mẹ rằng, nếu người tìm được họ không nhận mẹ, bố mẹ đẻ của vợ cũng không nhận con thì sao? Thì cả hai người đều chấp nhận. Vợ tôi chỉ mong muốn tìm được bố mẹ đẻ để biết nguồn gốc của mình chứ với chị thì mẹ Hạnh đã luôn là mẹ rồi".

Các cán bộ của phòng Tư pháp quận Ba Đình khẳng định sẽ cố gắng hết sức để giúp chị Trang sớm tìm lại được bố mẹ đẻ của mình, kể cả việc móc nối, tìm kiếm thông tin từ các quận, huyện khác trong TP Hà Nội. Cũng trong buổi gặp này, gia đình chị Trang đã ngỏ ý mời Báo điện tử Infonet cùng đồng hành với gia đình trong quá trình tìm kiếm, xác minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trong những ngày tiếp theo.

----------------------------------

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (65 tuổi), ở đường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, thông qua mạng xã hội đã nhờ cộng đồng cung cấp và tìm kiếm thông tin về người con gái bị trao nhầm cách đây 42 năm tại nhà hộ sinh Ba Đình.

Ngày 10/10/1974, bà Hạnh sinh một cô con gái ở nhà hộ sinh quận Ba Đình. Thời đó, những đứa trẻ được đánh số bằng cách , cùng với số người mẹ. Bà Hạnh mang số 33, nhưng nhận được đứa trẻ mang số 32. Thắc mắc bà Hạnh hỏi nhân viên y tế rằng con mình là số 33 sao đây lại là số 32 thì nhân viên y tế cho rằng, trong lúc tắm rửa số đánh dấu bị mờ. Khi ra tìm thì những đứa trẻ đánh số gần cạnh đều đã được gia đình đưa về hết.

Ôm con về nhà nhưng bà Hạnh luôn canh cánh trong lòng không yên và đứa bé được đặt tên là Tạ Thị Thu Trang. Đứa con nhận "nhầm" được gia đình bà hết mực thương yêu. Tuy nhiên, khi tuổi già, chồng mất, bà Hạnh lại mong muốn tìm lại đứa con bị thất lạc từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

 

Hy hữu câu chuyện "nuôi nhầm" con suốt 42 năm ở Hà Nội
Câu chuyện hy hữu này diễn ra ngay giữa thủ đô Hà Nội: Cách đây gần 42 năm, một người phụ nữ đã bị thất lạc đứa con ruột thịt của mình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư