
-
VinUni vinh danh thế hệ trưởng thành từ đại dịch
-
Hà Nội công bố giá vé liên thông xe buýt, tàu metro
-
Khắc họa Việt Nam thời kỳ đổi mới qua ảnh báo chí
-
TP.HCM: Các phường, xã đã sẵn sàng, chủ động thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp
-
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Ban chỉ đạo chuyển công an xem xét nghi vấn lộ đề Toán -
Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
Liên quan đến vụ đặt giàn khoan trái phép vừa qua, Trung Quốc tổ chức họp báo tại Bắc Kinh để củng cố thêm cho hành động của họ.
![]() | ||
Chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam là không thể xâm phạm |
Ông Yi Xianliang, phó giám đốc Cơ quan các vấn đề Biên giới và Biển của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chỉ phái tàu dân sự tới khu vực và Trung Quốc thực hiện các hoạt động khoan dầu “trong lãnh thổ của chúng tôi” và đã hành động “kiềm chế hết mức”.
Thềm lục địa của Việt Nam mà Yi Xianliang lại trơ trẽn nói trước báo giới quốc tế là “trong lãnh thổ của chúng tôi”.
Trung Quốc cho tàu tấn công, đâm vỡ tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, làm bị thương kiểm ngư viên của ta nhưng lại tráo trở rằng đó là “hành động kiềm chế hết mức”, chỉ sử dụng vòi rồng khi “bị tàu Việt Nam đâm”.
Sự lật lọng, tráo trở này chỉ làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trong mắt của truyền thông thế giới. Dư luận quốc tế ồ ạt lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc. Trung Quốc đang bị cô lập, cố tìm một sự ủng hộ nhỏ nhất cũng không có được, vậy mà họ vẫn lớn tiếng nói rằng Việt Nam phải rút tàu khỏi khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan DH 981.
Không chỉ ông Yi Xianliang, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Trình Quốc Bình cũng nói khu vực vừa xảy ra các vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam là khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc, do đó Trung Quốc vẫn sẽ "bảo vệ lợi ích cốt lõi và chủ quyền của mình".
Vậy thì đã rõ, Trung Quốc bịt tai, che mắt để thực hiện cho bằng được dã tâm độc chiếm biển Đông, bằng mọi giá biến cái “lưỡi bò” mà họ tưởng tượng ra trong những cơn mộng bành trướng trở thành hiện thực. Đến lúc này, mỗi công dân Việt Nam không còn mơ hồ ảo tưởng gì với bốn tốt và 16 chữ vàng mà họ rêu rao.
Những phát ngôn của các quan chức Trung Quốc về vụ giàn khoan HD 981 chứng tỏ họ không có thiện chí lắng nghe tiếng nói chân lý của Việt Nam và dư luận quốc tế, họ cũng không thể hiện khả năng có thể rút lui. Vậy thì, Việt Nam phải có đối sách kiên quyết và mạnh mẽ, chúng ta đã bị dồn tới thềm nhà, không còn lui được nữa.
Bởi vì lui nữa thì họ sẽ vào nhà.
Lê Chân Nhân (Dân trí)
-
TP.HCM: Các phường, xã đã sẵn sàng, chủ động thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp -
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Ban chỉ đạo chuyển công an xem xét nghi vấn lộ đề Toán -
Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường -
Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng công bố hợp nhất Hải Dương, Hải Phòng -
Từ 1/7, cả nước đồng loạt tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp -
Hơn 8.000 tình nguyện viên Hà Nội tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT -
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam
-
Gỡ “nút thắt” cho ngành môi giới bất động sản, Meey Group tiếp tục được vinh danh tại VARS Awards 2025
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX