Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 08 năm 2024,
Vợ chồng tôi ở Hà Nội thu nhập 35 triệu mỗi tháng, tiêu thoải mái vẫn dư ra 10 triệu
Thùy Dung (VnExpress) - 11/07/2018 09:08
 
Tôi vẫn đưa con đi chơi, ăn nhà hàng các kiểu vào dịp cuối tuần ở Hà Nội.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhà tôi mua chung cư trả góp ở Hà Nội (mua từ hồi có gói 30.000 tỷ). Giờ mỗi tháng chúng tôi trả 3 triệu đồng tiền ngân hàng (cả gốc và lãi). Số tiền này bằng đúng tiền đi thuê trọ hàng tháng của vợ chồng tôi trước khi mua chung cư.

Hai vợ chồng tôi có thu nhập trung bình hàng tháng là 35 triệu đồng. Gia đình có 5 người, hai con nhỏ (một đứa 3 tuổi và một đứa 8 tháng) và bà nội ở cùng. Các khoản chi tiêu cứng hàng tháng của gia đình tôi như sau:

+ Tiền học cho con 3 triệu đồng. Tiền lãi và gốc trả ngân hàng 3 triệu đồng.

+ Tiền điện, nước, dịch vụ, internet 1,5 triệu đồng.

+ Tiền chi tiêu, ăn uống giao động từ 12-17 triệu đồng.

Như vậy, hàng tháng vợ chồng tôi vẫn tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng. Mỗi năm, gia đình tổ chức đi du lịch một lần. Tôi vẫn đưa con đi chơi, ăn nhà hàng các kiểu vào dịp cuối tuần. Quần áo của hai vợ chồng và các con, chúng tôi cũng hay mua. Về đồ ăn, nhà tôi không phải mua rau. Vì hàng tuần, ông nội đều gửi rau sạch lên, thi thoảng ông ngoại cũng gửi thức ăn từ quê ra.

Kinh tế gia đình tôi đi xuống sau vài lần đổi xế xịn
Chồng chị Yến cho rằng, đi ô tô xịn, gặp đối tác nói chuyện làm ăn dễ vào hơn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư