-
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2026 -
Khởi động đào tạo kỹ sư xây dựng điện hạt nhân, đón đầu xu thế năng lượng mới -
Sâm Lai Châu: “Mỏ vàng” dược liệu đang chờ đánh thức -
Hải Phòng tăng cường thu hút nguồn nhân lực và kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo -
Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện 7 ngày dịp nghỉ lễ Gỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 -
Lễ hội ẩm thực Vũ Thư (Hưng Yên): Điểm nhấn quảng bá văn hóa địa phương
Buakaw chào khán giả bước lên sàn đài
2 võ sĩ bước lên võ đài đại diện cho 2 thế lực võ phải được coi là mạnh nhất châu Á, một là Yi Long đến từ Bắc Thiếu Lâm đại diện cho Kungfu của người Trung Quốc, một là Buakaw “bông sen trắng” được xem như “thánh” Muay, đại diện cho niềm tự hào võ thuật của người Thái.
Hiệp 1 bắt đầu với nhiều sự bất ngờ khi Yi Long có liên tiếp nhiều pha đánh ngã được Buakaw, cả 2 võ sĩ chủ động đôi công ngay từ đầu bằng nhiều cú ra đòn cực kì nguy hiểm.
Buakaw thường xuyên có những cú ra đòn gối đậm chất đặc trưng của Muay Thái.
Đầu hiệp 2, Buakaw lấy lại lợi thế của mình, liên tục dồn ép Yi Long vào góc, võ sĩ Thiếu Lâm chủ động thu về thế phòng thủ đợi cơ hội phản công.
Hiệp đấu thứ 3, Buakaw mãi mê tấn công và bất ngờ bị dính một cú rờ-ve cực mạnh của Yi Long khiến anh bị choáng, lấy lại được lợi thế, Yi Long tiếp tục thừa thắng xông lên bằng những cú highkick sở trường. Buakaw phản đòn ngay lại cũng bằng một đòn Rờ-ve nhưng Yi Long đã tránh được.
Kết thúc hiệp đấu, cả 2 võ sĩ phải chờ đợi quyết định chiến thắng bằng luật tính điểm của trọng tài.
Giây phút trọng tài dơ tay Buakaw lên đó là lúc rất nhiều ý kiến phản đối từ phía khán đài đã vang lên. Một trận đấu không hề tồi của Yi Long trên chính sân nhà của mình nhưng trọng tài lại đánh giá Buakaw là người xuất sắc hơn.
Cả 2 võ sĩ chào nhau bằng tinh thần võ sĩ đạo sau trận đấu
Mặc dù sau chiến thắng này, sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều từ cả 2 phía nhưng cũng phải công nhận đây là một trận so tài vô cùng kịch tính và hấp dẫn của cả 2 võ sĩ. Cuối trận đấu, hình ảnh Yi Long và Buakaw quỳ xuống chào nhau tượng trưng cho tinh thần thượng võ cao thượng của người võ sĩ.
Chiếc đai vô địch đã thuộc về “Bông sen trắng Buakaw”
-
Khởi động đào tạo kỹ sư xây dựng điện hạt nhân, đón đầu xu thế năng lượng mới -
Sâm Lai Châu: “Mỏ vàng” dược liệu đang chờ đánh thức -
Hải Phòng tăng cường thu hút nguồn nhân lực và kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo -
Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện 7 ngày dịp nghỉ lễ Gỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5
-
Lễ hội ẩm thực Vũ Thư (Hưng Yên): Điểm nhấn quảng bá văn hóa địa phương -
Hưng Yên: Phát huy giá trị văn học dân gian trong giáo dục truyền thống yêu nước -
Sinh viên xuất sắc vào khu vực công được hưởng phụ cấp 150% lương trong 5 năm -
Mở rộng diện miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT 2026 -
Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi -
[Ảnh] TP.HCM ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, phát động hiến tặng tư liệu quý -
12 nhóm ngành đào tạo có số lượng sinh viên theo học cao nhất năm 2025
-
Phố chợ gỗ mỹ nghệ Đông Giao: Dấu ấn Tây Bắc Group tại vùng đất làng nghề trăm năm -
NCB ra mắt bộ giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, chủ động dòng tiền -
Thêm cơ hội cho thịt gà chế biến Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc -
Agribank tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy kết nối tài chính, mở rộng hợp tác doanh nghiệp -
Phố chợ Hàng Rượu: Cơ hội đầu tư hấp dẫn bất động sản liền kề chợ trung tâm -
SeABank thông báo mời thầu
