
-
Tôi đi gỡ rối thương vụ M&A khu công nghiệp ngàn tỷ
-
Những người thầy của phóng viên giao thông
-
Báo chí- Nhịp cầu thông tin, tiếp sức doanh nghiệp vững bước
-
Từ phóng viên tài chính đến “nhà báo tòa”
-
Báo chí củng cố vai trò người đồng hành tin cậy -
“Gen Z” làm báo: Dấn thân để trưởng thành
![]() |
Những ngọn nến cắm san sát đã làm bùng lên ngọn lửa trong căn nhà gỗ của hai cụ bà. |
Bà Irene Crump và Phyllis Jones sinh ra cách nhau chỉ 25 phút vào năm 1916. Cặp song sinh tổ chức sinh nhật hôm 20/11 nhưng lễ kỷ niệm của họ suýt trở thành trận hỏa hoạn khi hai cụ bà cắm tận 101 ngọn nến - tương đương với số tuổi - vào mỗi chiếc bánh.
Tuy nhiên, con trai của bà Phyllis, ông Carl 59 tuổi, đã dùng một tấm vải ẩm để dập lửa. Ông Carl nói đùa: "Tất cả mọi thứ đã được kiểm soát. Cả hai đều cảm thấy rất buồn cười, họ khúc khích mãi. Tôi hơi hãi khi nghĩ tới việc thêm nến vào năm tới".
![]() |
Irene và Phyllis giơ ảnh Nữ hoàng Anh - người mà cả hai sùng bái trong tiệc sinh nhật. |
Bà Irene và Phyllis đã sống cùng nhau trong 8 năm qua tại căn nhà gỗ ở Stourport, hạt Worcestershire, Anh sau khi chồng họ lần lượt qua đời. Tuy khác biệt về tính cách, nhưng theo ông Carl, cả hai cụ bà đều yêu thương nhau rất nhiều.
Ông Carl nói: "Họ hoàn toàn khác nhau, dì Irene luôn cẩn thận và sống quy tắc nhưng mẹ tôi thì làm gì cũng nhanh nhẩu. Họ cũng thỉnh thoảng tranh luận và giận dỗi nhưng trên hết vẫn rất quan tâm tới nhau".

-
Công ty Xi măng Long Sơn: Từ vùng đá vôi Bỉm Sơn vươn tầm quốc tế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công bố logo hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways
-
Đặc quyền ưu tiên từ VietinBank: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế
-
Nghiên cứu lâm sàng: Sự khẳng định chất lượng sản phẩm bằng khoa học
-
VPBankSME bắt tay Hilo, Vinatti hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình