-
Chuẩn mới cho quản lý công trình ngầm Hà Nội -
Hà Nội tháo điểm nghẽn trật tự đô thị -
Hà Nội đo chất lượng phục vụ của tất cả các Sở và phường, xã -
Dấu ấn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên hành trình đổi mới giáo dục -
Nhiều quỹ từ thiện chưa minh bạch tài chính, có dấu hiệu bị lợi dụng -
Quỹ từ thiện phải hoạt động đúng tôn chỉ, cấm mọi hình thức tài chính hóa
![]()
Bác sĩ Li Wenliang (Ảnh: Getty)
Bệnh viện trung ương thành phố Vũ Hán sáng nay 7/2 xác nhận, bác sĩ Li Wenliang đã tử vong sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm phổi do nhiễm nCoV.
"Bác sĩ Li Wenliang của bệnh viện chúng tôi đã không may nhiễm virus corona trong quá trình làm việc ngăn chặn dịch bệnh. Anh ấy qua đời lúc 2h58 ngày 7/2 sau những nỗ lực cấp cứu bất thành”, thông cáo của bệnh viện cho biết.
Tin tức bác sĩ Li qua đời được truyền thông quốc gia Trung Quốc đăng tải từ đêm qua. Bệnh viện trung ương Vũ Hán khi đó đã bác tin và nói rằng vị bác sĩ trẻ này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chỉ đến rạng sáng nay, bệnh viện mới chính thức xác nhận bác sĩ Li qua đời.
Thông tin này đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng ở Trung Quốc “dậy sóng”. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương đối với bác sĩ Li, mặt khác họ chỉ trích sự ứng phó chậm trễ của chính quyền thành phố Vũ Hán khi bác sĩ Li đưa ra những cảnh báo ban đầu về dịch bệnh nguy hiểm.
Những chủ đề như “Chính quyền Vũ Hán nợ bác sĩ Li một lời xin lỗi” bắt đầu trở thành xu hướng phổ biến trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Weibo. Mỗi bài đăng tải thu hút hàng nghìn lượt xem.
Trên Twitter, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng bày tỏ chia buồn với sự ra đi của bác sĩ Li: "Chúng tôi rất đau buồn vì sự ra đi của bác sĩ Li Wenliang. Chúng ta cần trân trọng những cống hiến của bác sĩ trong đợt bùng phát dịch corona".
Nhiều cư dân mạng đã vào bình luận dưới bài viết của WHO, một số người đã gọi bác sĩ Li là “anh hùng”.
"Khi một người hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác, họ sẽ trở thành anh hùng. Mỗi năm có rất nhiều nhân viên y tế chết vì rủi ro khi cứu chữa người bệnh. Bác sĩ Li là một người hùng. RIP", một cư dân mạng viết.
Bác sĩ Li được coi là người đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh liên quan đến virus corona mới. Anh đã nói lên những nghi ngờ của mình với đồng nghiệp để cảnh báo họ và người thân sau khi có 7 ca nhập viện ở bệnh viện trung ương Vũ Hán có triệu chứng giống như mắc SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) vào cuối tháng 12/2019.
Tuy nhiên, cảnh báo đó khiến anh vướng vào rắc rối pháp lý. Anh nhiều lần bị cảnh sát triệu tập và bị nhắc nhở vì “phát tán tin đồn thất thiệt”. Trong thời gian làm việc tại bệnh viện sau đó, anh đã không may nhiễm bệnh viêm phổi do nCoV. Giới chức y tế Vũ Hán sau đó xác định được mối đe dọa từ loại virus mới mà bác sĩ Li đã cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh, từ vài ca nhiễm bệnh đến nay Trung Quốc đã có 636 người chết, hơn 31.000 người nhiễm nCoV. Chính quyền Trung Quốc phải tiến hành phong tỏa các thành phố với hàng chục triệu dân nhằm ngăn dịch lây lan.
Tổng hợp
-
Nhiều quỹ từ thiện chưa minh bạch tài chính, có dấu hiệu bị lợi dụng -
Quỹ từ thiện phải hoạt động đúng tôn chỉ, cấm mọi hình thức tài chính hóa -
Thống nhất một bộ sách, cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm 2026 -
Bộ Nội vụ thúc cập nhật quy chế nâng lương, thưởng trên toàn hệ thống -
Quy định mới trong thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên -
Hỗ trợ tối đa nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở trong thời gian sớm nhất -
UNESCO công nhận Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hoá phi vật thể
-
Cargill: 30 năm kiến tạo môi trường làm việc tiến bộ tại Việt Nam -
Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank khẳng định tầm vóc quốc tế
-
Lactoferrin và bước tiến mới trong dinh dưỡng đề kháng -
Vinaconex (VCG) đẩy mạnh chiến lược M&A
-
SABECO được vinh danh Thương vụ M&A Tiêu biểu 2024-2025 -
Phú Thọ tăng trưởng 10,52% trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp
