-
Hà Nội đẩy mạnh thực thi Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 -
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng -
Hà Nội triển khai Nghị quyết 92: Tạo đột phá thu hút nhân tài cho Thủ đô -
Khuyến khích làm việc từ xa, giảm lượt chạy xe rỗng để tiết kiệm xăng dầu -
Nhiếp ảnh báo chí khắc họa sinh động diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới -
Thu gọn bộ máy cơ sở và bài toán sắp xếp lực lượng không chuyên trách cấp xã
Quỳnh Nga vào vai Quỳnh Trinh trong phim Sinh tử (Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng đạo diễn), đang phát sóng. Dịp cuối năm, cô chia sẻ về cuộc sống, công việc.
- Năm đầu tiên đón Tết sau ly hôn, chị cảm thấy thế nào?
- Tết năm ngoái tôi đã về ở với bố mẹ. Tuy nhiên lúc đó muộn phiền, suốt kỳ nghỉ tôi trốn trong nhà không đi đâu hay gặp gỡ ai cả. Nhiều người thắc mắc, bố mẹ bảo tôi có công việc nên vắng nhà.
Năm nay, tôi có thể thoải mái đi chúc Tết với bố mẹ, du xuân cùng bạn bè mà không còn lo lắng, xấu hổ nữa. Tôi nghỉ làm từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng sáu Tết để dành thời gian cho gia đình. Ngày này những năm chưa ly hôn, một mình tôi phải vất vả lo toan mọi thứ nhưng năm nay thì đã có mẹ chuẩn bị. Tôi chỉ phụ trách mua sắm ít đồ còn thiếu, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Tôi treo rất nhiều bao lì xì lên đào, quất để dành tặng những em nhỏ đến nhà chơi.
![]() |
|
Quỳnh Nga diện áo dài Tết của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Ảnh: Cao Minh Tiến. |
- Một năm qua, cuộc sống, tâm lý của chị thay đổi thế nào?
- 2019 đánh dấu bước ngoặt lớn của tôi về cuộc sống và công việc. Thời điểm khi ly hôn, tôi rơi vào trạng thái u sầu, cảm thấy mất phương hướng, không biết phải làm gì và tương lai ra sao.
Đến giữa năm, tôi bất ngờ được nhận vào vai Nhã trong Về nhà đi con. Bộ phim gây tiếng vang lớn nên tôi được khán giả chú ý và ủng hộ. Sau đó, tôi đóng Sinh tử và còn một tác phẩm đã quay xong, dự kiến lên sóng đầu năm 2020. Sức hút của các bộ phim khiến tôi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, tham gia sự kiện... Công việc thuận lợi khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc trở lại.
Tôi cũng có chút thay đổi về ngoại hình sau khi phẫu thuật nâng ngực. Vòng một đầy đặn giúp tôi tự tin hơn về bản thân, ăn mặc gợi cảm và có thể vào vai tốt hơn.
- Chuyện tình cảm hiện tại của chị ra sao?
- Hiện tại tôi độc thân vui vẻ, tập trung hết sức lực, tinh thần cho công việc. Chuyện tình cảm không thể nào gượng ép và không phải tôi muốn là được. Đến thời điểm nào đó, số phận sẽ an bài cho tôi gặp được người ấy. Tuy nhiên, sau một lần đổ vỡ, tôi cũng có thay đổi chút trong hình mẫu lý tưởng của mình. Lần này, tôi sẽ chọn một người đàn ông tạo cho mình cảm giác an toàn, yên tâm. Người ấy để cho tôi được làm công việc mình yêu thích, không trói buộc tôi trong cuộc sống của họ.
- Chị nói gì trước tin đồn tình cảm giữa chị với bạn diễn Việt Anh?
- Hiện tại, chúng tôi là anh em thân thiết, còn chuyện xa hơn, tôi không nói trước được điều gì. Anh ấy giúp đỡ, hỗ trợ nhiều cho tôi trong công việc lẫn cuộc sống. Vì quá thân thiết và có tin đồn tình cảm nên khi làm việc chung, chúng tôi thường bị người trong đoàn làm phim trêu ghẹo, gán ghép. Bởi thế, khi đóng "cảnh nóng" với anh ấy, tôi có phần hồi hộp. Nhưng Việt Anh luôn tự tin và chuyên nghiệp trong mọi tình huống, dẫn dắt tôi hoàn thành cảnh quay.
Việt Anh là mẫu đàn ông ga lăng, ấm áp, yêu chiều các em gái. Nhưng nếu là một cô gái bình thường, tôi không chọn Việt Anh vì anh ấy quá nổi tiếng và phức tạp (cười).
Người từng đổ vỡ dễ bị tâm lý lo sợ khi đến với tình mới, chị thì sao?
- Chim non sợ cành cong, tôi lo sợ mình gặp phải "cành cong hơn" (cười). Nếu có người thích hợp, tôi sẵn sàng mở lòng để yêu. Nhưng nếu tính đến kết hôn thì chưa dám nghĩ tới, chắc phải cần thêm một khoảng thời gian dài nữa.
Tôi là người sống bản năng và mù quáng khi yêu. Khi thật lòng yêu một ai đó, tôi bất chấp tất cả lời nhận xét của mọi người xung quanh, mặc kệ tốt xấu, đúng sai. Bố mẹ không can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi nhưng luôn có những lời khuyên và mong muốn con được hạnh phúc, nhưng "cá không ăn muối cá ươn", mọi người thấy rồi đấy.
- Mong ước của chị trong năm mới?
- Trong công việc, tôi hy vọng có sự bứt phá rõ rệt trong diễn xuất bởi bản thân không còn trẻ nữa, phải tranh thủ thời gian. Cách đây mấy hôm, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng nhắn tin bảo "Mấy tập này tao thấy mày diễn hay đấy", tôi vui lắm. Lời động viên từ những người lớn tuổi trong nghề giúp tôi trưởng thành và có động lực phấn đấu hơn. Ngoài phim ảnh, tôi mong được nhạc sĩ nào gửi đến cho tôi bài hát và trở thành hit. Đó là niềm ao ước của tôi trong suốt quãng thời gian làm nghề.
Tôi mong bản thân và gia đình vui vẻ, khỏe mạnh. Còn chuyện tình cảm để cho duyên phận đưa đẩy.
-
Xu hướng chọn ngành kinh tế - tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số -
Nhiếp ảnh báo chí khắc họa sinh động diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới -
Thu gọn bộ máy cơ sở và bài toán sắp xếp lực lượng không chuyên trách cấp xã -
EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho 11.592 đơn vị trong ngày bầu cử -
[Ảnh] Sắc áo dài rực rỡ ở trung tâm TP.HCM chào mừng ngày 8/3 -
Đạp xe hữu nghị lan tỏa thông điệp sống xanh tại Lễ hội Việt - Nhật 2026 -
TP.HCM: Lễ hội Việt - Nhật 2026 khai mạc, người dân đội nắng đi trải nghiệm
-
1
Tín dụng chưa thể thoát ly bất động sản, nhưng lãi vay tăng sẽ ảnh hưởng đến sức cầu -
2
Hãm phanh tín dụng, trái phiếu bất động sản có bùng nổ trở lại? -
3
Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và phân bón, cấp thiết chuẩn bị kịch bản ứng phó -
4
Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng; Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt chưa nhận hồ sơ đăng ký
-
Tăng cường sản xuất, tiêu thụ than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia -
MICC Group đồng hành ra quân chiến dịch roadshow dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại 3 thành phố lớn -
Chuỗi hội nghị quốc tế và hội thảo kỹ thuật tại VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026 -
Sôi nổi các hoạt động gắn kết, chào mừng ngày 8/3 tại Vedan Việt nam -
Ardingly College Việt Nam sẽ kiến tạo mô hình nội trú Anh Quốc chính thống tại ASEAN -
Cần Thơ: Thêm doanh nghiệp kết nối đầu tư, cung cấp quỹ đất đi vào hoạt động

