-
Chứng khoán phiên 24/6: VN-Index áp sát vùng 1.880 điểm -
“Kho” dự trữ ngoại hối 87,6 tỷ USD sẽ được huy động để “cứu” thanh khoản cho ngân hàng bị rút tiền hàng loạt -
Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch -
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại -
Hodeco nhận án phạt vì vi phạm công bố thông tin -
Vàng thế giới bị thổi bay cả trăm USD, vàng trong nước đứng im
Ông bầu của Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đã có cuộc gặp gỡ thân tình với báo chí vào chiều qua tại Hà Nội. Chia sẻ về động lực mời Man City sang Việt Nam lần này, bầu Hiển kể: “Năm năm trước tôi sang Bồ Đào Nha gặp “siêu cò” Jorge Mendes (đại diện của siêu sao Cristiano Ronaldo) tại nhà riêng. Khi ngồi ăn cơm, tôi đặt vấn đề mua một cầu thủ nổi tiếng đã qua thời đỉnh cao. Anh ta giới thiệu luôn Van Nistelrooy và Deco.
Tôi hỏi giá Deco bao nhiêu? Mendes bảo 5 triệu USD rồi nối máy gọi Deco luôn cho tôi. Nhưng Deco nói anh ta không biết Việt Nam. Anh ta chỉ biết Thái Lan nhưng lại không biết Việt Nam nên không dám đến.”
Câu nói này khiến bầu Hiển quyết tâm mời bằng được một đội bóng lớn đến Việt Nam du đấu để thế giới biết đến hình ảnh của đất nước chúng ta.
Chủ tịch ngân hàng SHB (đơn vị trực tiếp mời Manchester City sang Việt Nam) tiết lộ mình đã gặp rất nhiều khó khăn khi đàm phán với một câu lạc bộ chuyên nghiệp: “Họ đưa ra các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát như ngày thi đấu nếu cầu thủ gặp vấn đề sức khỏe, chấn thương hay máy bay từ Australia đến bị hoãn, sân Mỹ Đình mưa ngập... là hủy trận đấu. Mà hủy là mình mất tiền vì khi ký xong hợp đồng, 50% tiền phải được chuyển trong năm ngày, một tuần sau chuyển nốt số còn lại.
Không những thế, không có công ty nào ở châu Á chịu bán bảo hiểm cho trận đấu. Tôi lại phải liên hệ với một công ty ở London (Anh) mua ngay bảo hiểm đề phòng có rủi ro xảy ra”, bầu Hiển giãi bày.
Ngay sau khi sự kiện kết thúc bầu Hiển mới có thể thở phào nhẹ nhõm: “Trước khi lên máy bay, phó chủ tịch Manchester City đã gửi thư cảm ơn tôi về sự mến khách của Việt Nam. Họ cũng bất ngờ vì không nghĩ Việt Nam lại đẹp như thế. Trận đấu kết thúc, Man City về nước an toàn, tôi mới thở phào ngủ ngon lành tới 14 giờ chiều hôm sau.”
Cuối buổi họp báo, bầu Hiển cũng rất tự tin khi cho rằng sau Man City đội bóng tiếp theo có thể được ông mời tới sẽ là Barcelona: “CLB Barcelona có gửi thư cho SHB đặt vấn đề hợp tác về thẻ đồng thương hiệu.
Đương nhiên, đó mới là mail đặt vấn đề. Muốn ký kết thỏa thuận với nhau, hai bên còn phải đàm phán dài lâu. Mời được Barca có Messi và Neymar thì quá vui rồi. Thông tin này là có thật. Điều gì có, tôi sẽ kể với các bạn”, bầu Hiển kết lại buổi họp báo./.
-
Hodeco nhận án phạt vì vi phạm công bố thông tin -
Vàng thế giới bị thổi bay cả trăm USD, vàng trong nước đứng im -
Tín dụng chính sách tăng tốc, lan tỏa cơ hội phát triển tới người yếu thế -
Hàng triệu tỷ đồng được "cởi room" sau loạt quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước -
Chứng khoán phiên 23/6: Cổ phiếu ngân hàng hút tiền, LPB tím trần nhờ cổ đông mới -
BVBank nộp hồ sơ niêm yết hơn 640 triệu cổ phiếu sàn HOSE -
Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 4,9% vốn LPBank, cổ phiếu LPB tăng trần
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026

