Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 04 tháng 05 năm 2024,
Chê nước mía đắt, nam thanh niên bị đánh chết
Nguyễn Đông - 19/08/2014 07:09
 
Sau khi lớn tiếng và hắt ly nước mía đi vì cho rằng chủ quán bán đắt, anh Luân ra về thì bị nhóm người đánh chết.
TIN LIÊN QUAN

 

  bị đánh chết vì chê nước mía không ngon  
  Từ trái qua, Tuấn, Lý và Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Đông  

Ngày 18/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tạm giữ Nguyễn Thành Trường (35 tuổi), Phan Minh Tuấn (22 tuổi) và Ngô Hà Công Lý (21 tuổi) vì liên quan đến cái chết của anh Phan Thành Luân (19 tuổi, ngụ Quảng Nam).

Trước đó tối 17/8, anh Luân (lao động phổ thông, tạm trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đến uống nước mía tại quán của Nguyễn Thành Trường trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Khi tính tiền, Luân cho rằng quán này bán quá đắt nên hai bên lời qua tiếng lại.

Được cho là đã hắt ly nước mía rồi bỏ ra về, anh Luân vừa đến cầu bắc qua kênh Phú Lộc, cách quán của Trường khoảng 2km, thì bất ngờ bị 3 thanh niên chặn đánh. Nạn nhân gục chết ngay trên cầu do chấn thương sọ não.

d-7840-1408366325.jpg

Công an khám nghiệm hiện trường nơi anh Luân tử vong. Ảnh: Nguyễn Đông

Vào cuộc điều tra, Công an quận Thanh Khê đã bắt 3 nghi can trên. Chủ quán nước nước mía thừa nhận đã gọi cho Tuấn (em vợ) và Lý đuổi đánh Luân.

Hiện thi thể của Luân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư