Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đêm thứ 3 DIFF Đà Nẵng 2017: Bí ẩn, lung linh và huyền ảo
Hà Minh - 27/05/2017 23:33
 
Cơn mưa dầm dề dai dẳng từ cuối giờ chiều đến khi màn pháo hoa của đêm thứ 3 Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 kết thúc đã ảnh hưởng nhiều đến sự phô diễn kĩ thuật của hai đội đến từ các quốc gia được mệnh danh là “Xứ sở sương mù”- Vương quốc Anh và nền văn minh phát minh ra thuốc súng – Trung Quốc.

Những quả pháo hoa được bắn lên không trung vừa kịp bung sắc đã gặp sức nặng của hơi nước khiến những đám khói đen đọng lại nhưng vô tình lại làm cho ánh sắc lung linh huyền ảo, bí ẩn và đầy kịch tính.

Nếu như hai đêm Hỏa và Thổ đã mang lại nhiều dấu ấn đặc sắc và cảm xúc cho khán giả, thì cơn mưa bất ngờ trong buổi tối của đêm Kim đã ảnh hưởng phần nào đến xúc cảm của một số khán giả DIFF 2017. Màn trình diễn pháo hoa của hai đội Trung Quốc, Anh vẫn là những màn trình diễn nghệ thuật đa sắc màu.

Khởi động cho đêm pháo hoa thứ ba là màn Rước cờ được biểu diễn bởi 50 nghệ sĩ Ukraina trên nền nhạc trống Kitaro. Tinh thần Kim được thể hiện rõ nét ngay từ ánh sáng, âm nhạc cho đến những màn biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu nổi Ngũ hành. 

Phát biểu khai mạc đêm pháo hoa Kim,ông Ngô Quang Vinh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được chọn là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Để có được những thành công đó, phải kể đến sự kiện quan trọng góp phần xây dựng nên thương hiệu thành phố Đà Nẵng, đó là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Trải qua hai đêm thi, đêm thi thứ ba hôm nay với chủ đề Kim sẽ được thể hiện sống động qua phần trình diễn của hai đội Trung Quốc và Anh”.

Tái hiện câu chuyện tình lãng mạn trong bộ phim Titanic nổi tiếng với 2000 quả pháo, màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc được chia làm 5 chương, mỗi chương gắn với một bài hát trong bộ phim. Những lời thoại sống động, âm nhạc đặc sắc, đặc biệt là bài hát My Heart Will Go On khiến khán giả như đang được xem lại bộ phim kinh điển một thập kỷ trước (1997), trên màn ảnh nhỏ là bầu trời đêm Đà Nẵng và các nhân vật chính là pháo hoa.Dẫu cơn mưa bất ngờ đã làm giảm hiệu ứng sắc màu pháo hoa ở phần đầu của màn trình diễn nhưng những loạt pháo bừng sáng sau đó đã cho thấy một sự nỗ lực hết sức của đội Trung Quốc.

Đối lập với sự lãng mạn của đội Trung Quốc là màn pháo hoa đa sắc màu từ âm nhạc đến các bông pháo của đội Anh. Chủ đề Tỏa sáng Ngũ hành sơn của DIFF 2017 được đội Anh thể hiện với một màn trình diễn kết hợp giữa nhiều thể loại âm nhạc như rock, pop, nhạc cổ điển, nhạc hiện đại… Khán giả được dẫn dắt đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, bằng kỹ thuật bắn pháo hoa được tích lũy qua 35 năm kinh nghiệm của đội Anh.

Giữa các màn trình diễn pháo hoa là những tiết mục nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng. Nghệ thuật bài chòi của Đà Nẵng được tôn vinh qua đại cảnh “Vui hội mùa xuân” do Đoàn nghệ thuật Trung tâm văn hóa – Thể thao Thành phố Hội An và hơn 100 diễn viên trong các trang phục truyền thống trình diễn.

Những nghệ sĩ cồng chiêng đến từ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đăk Lăk đã mang hồn núi thiêng về bên dòng sông Hàn thơ mộng, qua tiết mục múa Không gian văn hóa cồng chiêng Đăk Lăk.

Đem đến sự sôi động cho sân khấu đêm Kim là liên khúc nhạc trẻ sôi động Mashup Boom boom - Shake the Rhythm - Love me too của ca sỹ trẻ Đông Nhi với sự tham gia của cả trăm diễn viên, nghệ sỹ trong trang phục màu bạc, đạo cụ ánh kim sa mang đúng tinh thần Kim.

Đặc biệt, đoàn kinh kịch Trùng Khánh đến từ đất nước Trung Quốc đã đem đến cho đêm Kim một tiết mục Kinh kịch đặc sắc.

Với những gì đã làm được sau ba đêm pháo hoa, DIFF 2017 đang dần khẳng định sự thành công của lễ hội pháo hoa lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Đêm Thủy (diễn ra vào ngày 3/6) hứa hẹn sẽ là một đêm pháo hoa đầy lãng mạn khi đội Ý sẽ thi đấu cùng đội Úc, vào đêm này, ca sỹ Thanh Lam sẽ trình diễn tác phẩm mới nhất được nhạc sỹ Lê Minh Sơn viết riêng cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng.

Đêm thứ 2 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017: Vũ điệu hoa anh đào trên sông Hàn
Hơn 4000 quả pháo được bắn lên không trung với kỹ thuật mềm mại, uyển chuyển, đường nét sắc bén như kiếm đạo lừng danh của xứ sở hoa anh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư