Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 05 tháng 05 năm 2024,
Ghi "bàn thắng vàng", Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
Huy Phong (vietnamnet) - 05/06/2019 23:00
 
Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức chỉ kịp chạy vài bước ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Thái Lan, trước khi đổ gục xuống vì sung sướng, vì kiệt sức và chuột rút.

Đó thực sự là bàn thắng vàng của chân sút CLB B.Bình Dương, khiến cả SVĐ Chang Arena như chết lặng, còn một góc khán đài nơi các CĐV Việt Nam vỡ oà hạnh phúc.

Bàn thắng ở đúng những giây cuối cùng càng mang tới cảm xúc đặc biệt. Anh Đức chạy được vài bước rồi đổ gục xuống vì kiệt sức. Các đồng đội, trong đó có Công Phượng đã phải "sơ cứu" cho đàn anh.

Ở đợt tập trung này, Anh Đức lên tuyển gây nhiều tranh cãi khi anh từng tuyên bố giải nghệ sự nghiệp thi đấu đội tuyển quốc gia và đã ở tuổi 34. Thế nhưng "gừng càng già càng cay", Anh Đức trở thành người hùng của tuyển Việt Nam ở trận mở màn King's Cup.

Chùm ảnh khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của Anh Đức và các đồng đội:

Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 
Ghi 'bàn thắng vàng', Anh Đức ngất lịm vì sướng và... chuột rút
 

(từ Buriram)


HLV Thái Lan thất vọng vì thua Việt Nam ở phút cuối
Ông Sirisak Yodyardthai cho rằng các học trò đã chơi tốt và chỉ không may mắn khi để thủng lưới đúng phút bù giờ cuối cùng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư