
-
Triển lãm "Dòng sông nội tại" lần thứ nhất tại TP.HCM
-
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu tăng 7,2%
-
Mường Thanh Golf Tournament 2025 - Hành trình chinh phục đỉnh cao
-
Đà Nẵng ủng hộ 6 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10
-
Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi -
Hơn 45% doanh nghiệp tăng lương cho người lao động sau khi áp dụng lương tối thiểu mới
Với các bàn thắng của Perisic và Mandzukic, Croatia đã tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1 trước tuyển Anh, qua đó giành vé vào gặp Pháp để tranh cúp vàng. Trận chung kết sẽ diễn ra ở sân vận động Luzhniki, bắt vào lúc 22h00 ngày 15/7 tới đây.
Chiến thắng của Croatia trước tuyển Anh dù vất vả, nhưng xứng đáng. Đội bóng này kiểm soát bóng 56% thời gian, tung ra tới 22 lần dứt điểm, bảy lần bóng trúng vào cầu môn. Con số kể trên vượt trội hơn hẳn so với của tuyển Anh, các học trò của Southgate chỉ có bảy lần dứt điểm, một lần bóng trúng cầu môn đối phương.
Màn ngược dòng trước tuyển Anh cho thấy bản lĩnh đích thực của Croatia, họ không bị rối loạn dù trải qua quãng thời gian dài bị đối thủ dẫn bàn. Ngay sau khi bị thủng lưới, Croatia đã lao lên tấn công, bất chấp việc chơi không hiệu quả song các cầu thủ của đội bóng này rất bền bỉ. Sự kiên trì cuối cùng cũng đem lại bàn gỡ hòa ở hiệp hai, sau đó là bàn ấn định chiến thắng ở hiệp phụ.

Các cầu thủ tuyển Anh tỏ ra khá thất vọng sau thất bại trước Croatia
Đội tuyển Anh thua ngược khá đau, họ có bàn mở tỉ số sớm, đáng tiếc lại không biết bảo vệ thành quả. Đội tuyển Anh chỉ chơi thực sự tốt ở nửa đầu hiệp một, càng về sau, họ chơi càng rối. Một ngày buồn cho "Tam sư", chiến thuật phòng thủ phản công không hiệu quả khi cặp tiền đạo Kane - Sterling thi đấu dưới sức. Do không nới rộng được tỉ số nên tuyển Anh không dập tắt nổi hi vọng vùng lên của Croatia.
Bản thân huấn luyện viên Southgate cũng chỉ đạo không tốt ở trận đấu này. Những sự điều chỉnh nhân sự của ông không mang lại hiệu quả cho "Tam sư", các cầu thủ vào sân đều không thi đấu tốt hơn người họ vào thay thế. Chiến thuật ở hiệp hai, đặc biệt là hiệp phụ của tuyển Anh thì quá tệ.
Ở hiệp phụ, tuyển Anh thi đấu thiếu nhiệt huyết dù họ là đội bóng trẻ, tiêu hao ít sức hơn so với Croatia. Một lối chơi thụ động trong cả tấn công và phòng thủ khiến tuyển Anh bị trừng phạt bởi bàn thua thứ hai. Ngay cả khi bị đối thủ dẫn bàn, tuyển Anh cũng bế tắc không biết làm thế nào để dồn lên tấn công, vì thế họ thất bại cũng chẳng oan.

Các cầu thủ Croatia đã lần đầu tiên vào chung kết World Cup
Bước vào trận bán kết World Cup thứ hai, tuyển Croatia nhập cuộc đầy khó khăn. Ngay phút thứ năm họ bị tuyển Anh dội cho "gáo nước lạnh", Trippier thực hiện cú sút phạt ở trước vòng cấm địa tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, bóng chui vào lưới cùng ánh mắt bất lực của thủ thành Subasic.
Bàn mở tỉ số giúp cho cầu thủ Anh hưng phấn, cho nên họ chơi rất hiệu quả. "Tam sư" khiến Croatia lâm vào bế tắc trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất. Trong 45 phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Dalic chỉ có sáu cú sút về khung thành đối thủ, một lần bóng trúng cầu môn.
Những tưởng 15 phút nghỉ giải lao để huấn luyện viên Dalic truyền lửa cho các cầu thủ của mình, nhưng giai đoạn đầu hiệp hai Croatia cũng không thi đấu khởi sắc hơn là bao. Trong thế trận bế tắc ấy, rất may cho Croatia khi họ có Perisic tỏa sáng kịp thời. Phút 68, tiền đạo số 4 của Croatia âm thầm băng vào từ cánh trái rồi đạp bóng ngay trước đầu của Walker quân bình tỉ số.

Bàn thắng của Perisic tạo ra bước ngoặt cho đội tuyển Croatia.
Dường như tuyển Anh không nghĩ Croatia có thể ghi bàn, nên sau khi bị thủng lưới các cầu thủ của đội bóng này thi đấu có phần run rảy. Thủ thành Pickford không còn sự chắc chắn vẫn thường thấy, trong khi ba hậu vệ gồm Stones, Maguire và Walker tỏ ra khá hớ hênh. Đặc biệt Walker, anh thường xuyên bỏ vị trí. Không lâu sao bàn gỡ hòa, chút nữa Perisic đưa Croatia vượt lên, anh dứt điểm bóng đập trúng cột dọc bật ra.
Kết quả hòa 1-1 sau 90 phút khiến hai đội buộc phải thi đấu hiệp phụ. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp các cầu thủ Croatia phải thi đấu dài hơn 90 phút. Tuy nhiên, không hề tỏ ra đuối sức, các cầu thủ Croatia đã chơi rất sòng phẳng với tuyển Anh.
Sự hớ hênh trong phòng thủ của tuyển Anh vẫn không được cải thiện. Tới phút 109, trong một tình huống khá đơn giản nhưng hàng thủ của "Tam sư" không chú tâm, họ bỏ mặc Mandzukic thoát xuống nhận bóng rồi đối mặt với Pickford. Với cú dứt điểm chân trái gọn gàng, tiền đạo "lão tướng" này đem về bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Croatia.
Đội hình thi đấu
Croatia: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pivaric 95), Rakitic, Brozovic, Rebic (Kramaric 101), Modric (Badelj 119), Perisic, Mandzukic (Corluka 116)
Anh: Pickford, Walker (Vardy 112), Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson (Dier 97), Lingard, Young (Rose 90), Sterling (Rashford 74), Kane.
.

-
Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi -
Hơn 45% doanh nghiệp tăng lương cho người lao động sau khi áp dụng lương tối thiểu mới -
Khôi phục cung cấp điện cho hơn 2,67 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 -
Hà Nội ban hành quyết định phân cấp quản lý 20 lĩnh vực kinh tế - xã hội -
Bộ Nội vụ trình phương án nâng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026 -
EVNNPC dốc sức khắc phục hậu quả của bão số 10, sớm cấp điện trở lại -
Xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt
-
GREENFEED ghi dấu ấn tại Bảng xếp hạng châu Á 2025 với môi trường nhân văn, tôn trọng khác biệt
-
Trường Đại học Văn Lang được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025
-
25 năm RMIT Việt Nam: Hành trình kiến tạo từ những đóng góp bền bỉ
-
Trưởng thành từ bên trong: Khi con người là nền tảng phát triển bền vững
-
Công bố ra mắt Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Hà nội - Tasco Auto: Bước tiến mới cho bóng chuyền Thủ đô
-
SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu