Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 07 năm 2024,
Lương Thanh kiệt sức vì cảnh bị cưỡng hiếp
Chi Anh (vnexpress) - 28/02/2019 22:12
 
Thực hiện một cảnh 'nóng' ở tập 4 'Những cô gái trong thành phố', Lương Thanh bật khóc ngay sau khi đạo diễn hô "cắt" vì quá mệt mỏi.
Lương Thanh có vai diễn truyền hình đầu tiên ở Cả một đời ân oán phần hai nhưng chỉ đến khi xuất hiện ở Những cô gái trong thành phố, cô mới được nhiều người chú ý. Nhân vật của Lương Thanh xuất thân từ gia đình nghèo khó, bố mất sớm nên cô trở thành trụ cột gia đình, phải bỏ học và đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Nghe theo lời người yêu là Tùng (Bình An), Mai ra Hà Nội làm công nhân may với mong muốn cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi mẹ cô phát bệnh và cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Kinh tế eo hẹp, Mai phải thế chấp từ đường của tổ tông để vay lãi, lấy tiền chữa trị cho bà. Đây cũng là nguyên cớ khiến Mai đồng ý làm vợ một người đàn ông đáng tuổi cha mình nhưng rồi bị ông ta chà đạp trước đám cưới vì không còn trinh trắng.
Tạo hình của Lương Thanh trong Những cô gái trong thành phố.

Lương Thanh đóng vai Mai trong 'Những cô gái trong thành phố'.

Nhân vật của Lương Thanh được cho là vất vả nhất trong số 4 vai chính của phim Những cô gái trong thành phố. Cô liên tiếp trải qua những chuyện hiểm nghèo như bị một gã say rượu cưỡng hiếp ở bãi gỗ khi mới lên thành phố, bị gã chồng hụt đánh thuốc rồi làm nhục, phải làm công nhân vệ sinh và đi nhặt đồng nát để kiếm sống. Nữ diễn viên cho biết tâm lý nặng nề cùng những vất vả khi đóng vai khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc.

Phân đoạn khiến Lương Thanh mất nhiều sức nhất chính là cảnh Mai bị một gã say rượu cưỡng hiếp không thành ở bãi gỗ trong tập 4. Đạo diễn Vũ Trường Khoa đưa ra đề bài phải quay một đúp ăn luôn để đảm bảo cảm xúc và đòi hỏi Lương Thanh và mọi người bằng mọi giá phải thực hiện được. Dù có chút áp lực nhưng nữ diễn viên cố gắng giữ bình tĩnh, gạt nỗi sợ, bàn tính kỹ với đồng nghiệp và tập trung cao độ trước khi vào set quay. Khoảng 1-2 h sáng, giữa bãi đất hoang ngổn ngang sỏi đá, mảnh vỡ, Lương Thanh và bạn diễn phải lăn lộn, giằng co liên tục khi thực hiện cảnh cưỡng hiếp. Kết thúc cảnh quay, cô cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Ngay sau khi đạo diễn hô "cắt", cô òa khóc vì đau và mệt. Các thành viên trong êkíp thấy vậy liền chạy lại động viên, giúp cô trấn tĩnh. 

"Trước khi quay, tôi và các anh chị trong đoàn đã cố gắng nhặt hết những mảnh sành, mảnh thủy tinh để tránh bị thương. Tuy nhiên, lúc lăn lộn, tôi vẫn bị một mảnh sành đâm vào chân. Vì quá nhập tâm vào nhân vật, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Chỉ đến khi diễn xong, tôi mới thấy đau, nhìn xuống chân mình thì máu đã chảy từ bao giờ. Vết thương ấy để lại sẹo cho đến bây giờ. Cộng thêm mệt mỏi vì đóng cảnh cưỡng hiếp, tôi không kiềm chế được cảm xúc nên đã khóc", Lương Thanh chia sẻ với Ngoisao.net
Nhan sắc đời thường của Lương Thanh.

Nhan sắc đời thường của Lương Thanh.

Nữ diễn viên kể, suốt 5 tháng đóng phim Những cô gái trong thành phố, ngày nào cô cũng đi sớm về muộn. Có những ngày cô diễn từ sáng đến tối toàn cảnh khóc nên cảm thấy rất áp lực. Cô thừa nhận mình vẫn còn một số cảnh quay chưa thực sự xuất sắc nên mong khán giả thông cảm. Sau khi phim lên sóng, Lương Thanh giữ cho mình tâm lý ổn định để không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời khen, chê từ khán giả.

Lương Huyền Thanh sinh năm 1996 tại Thanh Hóa, từng là thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2014. Cô cao 1,73m, vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp và được đánh giá có nhiều triển vọng. Trước Những cô gái trong thành phố, cô mới tham gia Cả một đời ân oán

Quỳnh Kool: Cảnh bị cưỡng hiếp trong 'Quỳnh búp bê' khiến tôi rất mệt
Trong vai Đào, em gái của Lan, Quỳnh Kool chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần để hoàn thành cảnh quay khó.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư