
-
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
-
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo
-
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ”
-
Báo Tài chính - Đầu tư trao 100 suất quà cho các học sinh vượt khó ở Kon Tum
-
“Tiếp sức mùa thi” 2025: Ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng -
Hà Nội đẩy mạnh dân vận trong quy hoạch và thu hồi đất

Nhân vật này là Sunny Burns - một diễn viên Australia hiện đang làm gia sư tiếng Anh tại Thái Lan.
Sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 17/8, anh đã đăng tải một bức ảnh "tự sướng" (selfie) của bản thân lên trang chia sẻ ảnh trực tuyến Instagram để gia đình và bạn bè tại Australia biết mình vẫn ổn.
Anh chia sẻ: "Bố, mẹ và các người bạn ở Austrlia của tôi, hãy an tâm rằng tôi vẫn ổn. Quả bom đã phát nổ tại khu vực trung tâm Central World mà tôi hay đi qua. Đó là một sự kiện tang thương và thật may mắn rằng khi đó tôi đang đi dạy học. Tôi vẫn cảm thấy rất an toàn tại Thái Lan và mọi người đừng nên e ngại việc du lịch Bangkok. Thái Lan đã, đang và sẽ luôn là một nơi an toàn và thân thiện. Mong các nạn nhân được yên nghỉ."
Burns còn đăng một tấm ảnh khác chụp anh tại đền Erawan - nơi xảy ra vụ nổ, kèm theo thông điệp: "Thái Lan đã, đang và sẽ luôn là một nơi an toàn và thân thiện."
Song không may cho Burns là một nhà báo Thái Lan có tên Prasitchai Kumbang đã nhìn thấy những tấm ảnh của anh và đăng trên Twitter cá nhân hình ảnh so sánh Burns với nghi phạm mặc áo vàng đang bị truy lùng.
Để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, Burns đã tình nguyện tới sở cảnh sát và đưa ra những hình chụp anh do camera quan sát ghi lại vào thời điểm vụ nổ.
Khi đó, Burns vừa tập thể hình xong và chuẩn bị lên lớp để giảng dạy. Anh còn đăng một tấm ảnh "tự sướng" khác chụp mình tại sở cảnh sát Bangkok với lời dẫn: "Tôi tha thứ cho bất kỳ ai đã tung những tin đồn thất thiệt này về tôi. Tôi yêu đất nước này và hãy cùng nhau chiến đấu. Hãy tìm ra kẻ đánh bom này. Tôi không phải một tên khủng bố mà chỉ là một diễn viên."
Sau khi được cảnh sát xác nhận không dính dáng tới vụ nổ, nhà báo Kumbang đã gửi lời xin lỗi tới Burns và được chấp nhận./.

-
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến vào năm 2030 -
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo -
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ” -
Báo Tài chính - Đầu tư trao 100 suất quà cho các học sinh vượt khó ở Kon Tum -
“Tiếp sức mùa thi” 2025: Ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng -
Hà Nội đẩy mạnh dân vận trong quy hoạch và thu hồi đất -
Đặc sắc Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ 3 - năm 2025
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược